Câu chuyện chị Phạm Như (sinh năm 1996, TPHCM) chia sẻ khiến dân mạng rần rần vì phần nào củng cố thêm niềm tin vào mối quan hệ tốt đẹp giữa chủ nhà và người giúp việc.
Cụ thể, chị Như đăng hình ảnh 2 phong bao lì xì đỏ sau ngày tết chỉ toàn tờ 500 ngàn đồng cùng chú thích: “Cô giúp việc nhà em lì xì 3 mẹ con em”.
Chưa nói đến giá trị phong bao lì xì, nhiều người cho rằng chuyện người giúp việc mừng tuổi chủ nhà là hiếm gặp. Vì vậy, hàng loạt bình luận hài hước thể hiện sự hoài nghi được đưa ra.
 |
| Phong bao lì xì với 3 tờ mệnh giá 500 ngàn đồng mà chị Như chia sẻ gây xôn xao mạng xã hội (Nguồn ảnh: Facebook nhân vật) |
“Có khi bác giúp việc là “đại gia ngầm”; “Có khi vài hôm nữa lại bảo “lúc nào cháu hết tiền cứ bảo bác, bác cho mượn”; “Đây là đi làm vì đam mê thôi chứ chắc chắn không cần tiền”; “Cô giúp việc chắc giận con cháu nên mới đi làm”; “Khả năng bà tuổi cao, gia đình có điều kiện, giờ muốn có người bầu bạn cho đỡ buồn nên đi làm để lấy niềm vui thôi. Nhận cho bà vui rồi mình mừng tuổi lại gấp đôi cũng được không sao”… là một vài trong số hàng ngàn bình luận của dân mạng.
Những bình luận giả định người giúp việc “giả nghèo” như vậy hẳn dựa trên nhiều tình huống đời thực mà gia chủ gặp phải người giúp việc không tốt. Một tài khoản Facebook viết: “Chắc có mỗi mình tui gặp người giúp việc ban đầu tưởng chừng rất tử tế, cho đến khi làm được 3 tháng sát tết, tôi thưởng tết 8 triệu đồng và bà hẹn quay ra làm tiếp. Ngờ đâu xong tết bà nghỉ luôn”.
Hay rất nhiều chia sẻ khác: “Giúp việc nhà tui mới trộm tiền, phải báo công an”; “Đợt trước tôi cũng xém bị lừa. Bà kia kêu người thân vừa mất, ứng tiền về quê. Tôi chuyển khoản xong hôm sau bà chặn điện thoại tôi luôn”…
Trước những luồng ý kiến khác nhau, chị Phạm Như chia sẻ thêm thông tin bên lề: Bà giúp việc cho gia đình chị là bà Hoa, năm nay 58 tuổi, ở cách nhà chị khoảng 60km. Chị gặp bà qua giới thiệu của một gia đình bạn bè. Tính đến nay, bà mới chỉ làm cho gia đình chị được gần 3 tháng.
 |
| Chị Như chia sẻ: Không chỉ lì xì cho vợ chồng, con cái mà cả em gái chị khi tới chơi cũng được bà Hoa mừng tuổi (Ảnh: Facebook nhân vật) |
Dù thời gian gắn bó chưa dài, nhưng chị Như cảm thấy không biết xoay xở ra sao nếu thiếu người giúp việc. Bà Hoa giúp chị rất nhiều từ chăm sóc con nhỏ đến việc nhà. Chị đi đâu làm gì cũng luôn thấy yên tâm vì tính bà Hoa cẩn thận lại tỉ mỉ. Có những ngày chị đi làm, trưa không về nhà ăn cơm, bà Hoa lại gọi điện hỏi thăm. Và lần nào về quê, bà cũng mang quà lên cho cả nhà.
Về gia cảnh bà Hoa, chị Như cũng cho biết: “Bà Hoa sống một mình, có 2 con trai nhưng một anh lớn làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), anh thứ hai cũng đang học bác sĩ tại Đức. Do đó bà cũng đi làm thêm cho đỡ buồn, có người trò chuyện, bầu bạn”.
Từ câu chuyện của chị Như, dân mạng bày tỏ quan điểm rằng vẫn còn rất nhiều người giúp việc tử tế, trách nhiệm và yêu thương chủ nhà như con cháu. Ngoài ra, cũng có những người điều kiện đủ đầy, không hề thiếu thốn mà chỉ đi làm giúp việc để vận động chân tay, tâm trí linh hoạt và giao thiệp rộng... là những điều rất tốt cho tuổi già.
Tài khoản Facebook Kim Huynh chia sẻ: “Xưa nhà ba má tôi có bà quản gia kiêm giữ trẻ đến năm tôi 8 tuổi. Sau này, bà mời ba má tôi về quê ở Trà Vinh, cả nhà mới "hết hồn" bởi vườn đất của bà cò bay thẳng cánh, nhà ngói ba gian mấy căn. Vì giận con cháu nên bà lên thành phố làm việc. Khi hết giận con, vì thương mến gia đình tôi bà lại không nỡ bỏ về quê nên ở lại làm tiếp mà không lãnh lương. Thời gian ở gia đình tôi, ba má tôi kêu bà bằng má và tôi kêu bà là bà nội. Đến thời bao cấp, nhà tôi khó khăn, bà là người cung cấp lương thực từ dưới quê đem lên thành phố cho gia đình tôi. Bà gắn bó với gia đình tôi đến khi bà qua đời”.
Chủ đề người giúp việc cũng được bàn luận rôm rả trên mạng xã hội Threads. Nhiều người nói vui bác giúp việc có các con học hành giỏi giang và làm việc ở nước ngoài thế này chính là một một đại gia giấu thân phận.
Tài khoản pandavanechieu kể chuyện: “Ngày xưa, nhà mình cũng vô tình tuyển một cô giúp việc tốt như thế này. Cô chỉn chu, sạch sẽ vô cùng, nói năng nhẹ nhàng, gia đình mình rất quý. Cho đến một mùa tết, gia đình mình đi Tuyên Quang, tiện gọi cho cô hẹn qua nhà cô chúc tết. Lúc đến nhà cô, bọn mình quá ngỡ ngàng vì nhà cô chẳng khác gì biệt thự, thậm chí là to gấp 4 lần nhà mình. Cô bảo con cái cô đi nước ngoài hết, ở nhà nhìn chồng mãi cũng chán nên đi xin việc cho đỡ rảnh. Ông chồng cô cũng đi làm shiper cho vui nữa”.
Sau những luồng ý kiến xao động, một số người đồng tình với kết luận hợp tình: Lì xì vốn là một hành động đẹp đẽ trong dịp đầu xuân để gửi gắm lời chúc an lành đến người mình yêu quý; vì vậy đừng phân biệt thứ bậc, giá trị trao gửi. Trong quan hệ người giúp việc - chủ nhà, quý giá nhất là ở chỗ con người đối xử với nhau như thế nào, còn ai làm việc gì, ai trả tiền cho ai đều đã được phân công lao động bình đẳng trong xã hội.
Linh Nguyễn