Sau sai lầm của cả hai, liệu chúng tôi có thể yêu lại từ đầu?

29/05/2026 - 07:00

PNO - Sự kiên nhẫn của anh lúc này chính là minh chứng lớn nhất cho tình yêu. Hãy để cô ấy thấy rằng: "Dù em có đẩy anh ra, anh vẫn ở đây, vững chãi chờ đợi em".

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi viết thư này cho chị trong tâm trạng vô cùng rối bời và bất lực. Vừa qua, tôi đã vô tình làm tổn thương vợ mình đến tột cùng. Đúng lúc cô ấy đau khổ và yếu lòng, có một người đàn ông khác xuất hiện an ủi, quan tâm. Vợ tôi đã động lòng và chấp nhận tình cảm của anh ta.

Khi phát hiện chuyện này, tôi đã thẳng thắn nói chuyện với vợ. Cô ấy thú nhận đã hết tình cảm với tôi nhưng may mắn là cô ấy vẫn đồng ý cho tôi một cơ hội để sửa sai và cứu vãn cuộc hôn nhân này.

Bây giờ tôi đang rất hoang mang, không biết phải bắt đầu từ đâu. Mong chị Hạnh Dung cho tôi lời khuyên. Tôi phải làm gì và cư xử thế nào để có thể hàn gắn vết thương, giúp vợ nguôi ngoai và yêu thương tôi trở lại?

Chân thành cảm ơn chị.

Nguyễn Thanh Hiếu

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet

Anh Hiếu thân mến,

Đọc những dòng tâm sự của anh, Hạnh Dung hiểu anh đang trải qua một cảm giác rất kinh khủng: vừa hối hận vì lỗi lầm của mình vừa hoang mang, bất an khi hạnh phúc gia đình đang lung lay. Nhưng trong cái rủi có cái may, việc vợ anh thẳng thắn thừa nhận và vẫn cho anh một cơ hội chính là chiếc phao cứu sinh lớn nhất lúc này. Cô ấy nói hết tình cảm với anh nhưng hành động cho cơ hội chứng tỏ cô ấy vẫn còn trân trọng nghĩa tình và muốn nhìn thấy sự thay đổi từ anh.

Để đi qua giai đoạn khủng hoảng này và chinh phục lại trái tim vợ, anh cần kiên nhẫn, bao dung và một chiến lược hết sức khéo léo.

Đầu tiên, anh tuyệt đối không được nhắc lại, không dằn vặt về người thứ ba. Sai lầm lớn nhất của các ông chồng là vì ghen tuông, bất an mà liên tục tra hỏi: "Hai người đã làm gì?", "Em nhắn tin với nó bao lâu rồi?" hay chì chiết việc vợ mình ngoại tình.

Anh phải nhớ một điều: vợ anh động lòng vì bị tổn thương đến tột cùng. Lúc đó, người kia chỉ là một chỗ dựa tinh thần tạm thời mà thôi. Vì vậy bây giờ, việc của anh là tập trung vào mối quan hệ của hai vợ chồng, chứ không phải đi đôi co về người đàn ông kia. Hãy thể hiện mình là người rộng lượng, sẵn sàng khép lại chuyện cũ để cùng cô ấy làm lại từ đầu.

Sau đó, anh hãy sửa chữa từ chính vết thương đã gây ra cho cô ấy. Anh viết: "Tôi đã làm cho vợ bị tổn thương đến tột cùng". Anh cần nhìn nhận lại thật nghiêm túc xem tổn thương đó là gì. Là sự vô tâm kéo dài, là lời nói xúc phạm hay là một biến cố nào đó mà anh đã bỏ mặc vợ?

Hãy học cách xin lỗi một cách chân thành, không bao biện. Phải thay đổi tận gốc rễ hành vi đó. Nếu trước đây anh vô tâm, giờ đây hãy học cách quan tâm từ những điều nhỏ nhất, chẳng hạn giúp việc nhà, hỏi han ngày hôm nay của vợ thế nào, lắng nghe cô ấy nói mà không phán xét.

Song song đó, hãy "tán tỉnh" lại vợ từ đầu nhưng đừng ép cô ấy phải yêu ngay lập tức. Tình cảm đã nguội lạnh không thể ấm lại trong vài ngày. Đừng bắt vợ phải tỏ ra vui vẻ hay gần gũi với anh ngay lúc này bởi điều đó chỉ làm cô ấy áp lực và muốn đẩy anh ra xa mà thôi.

Hãy đối xử với vợ như một người mà anh đang theo đuổi: nhẹ nhàng, trân trọng và giữ khoảng cách vừa phải để cô ấy thoải mái. Hãy tạo ra những buổi hẹn hò hai người, đi ăn món cô ấy thích, tặng những món quà nhỏ không nhân dịp gì hoặc đơn giản là nhắn một tin chúc ngày mới tốt lành mà không mong cầu cô ấy phải nhắn lại.

Cuối cùng, hãy cho vợ thời gian và không gian để chữa lành. Vợ anh đang ở trong trạng thái rất ngổn ngang: vừa mang cảm giác tội lỗi khi lung lay trước người khác, vừa chưa nguôi ngoai vì vết thương do anh gây ra. Vì vậy, hãy cho cô ấy không gian riêng nếu cô ấy cần sự yên tĩnh. Sự kiên nhẫn của anh lúc này chính là minh chứng lớn nhất cho tình yêu. Hãy để cô ấy thấy rằng: "Dù em có đẩy anh ra, anh vẫn ở đây, vững chãi chờ đợi em".

Phụ nữ đã tổn thương đến mức buông xuôi mà vẫn chấp nhận cho chồng cơ hội nghĩa là sâu thẳm trong lòng cô ấy vẫn mong anh có thể kéo cô ấy về. Đàn bà yêu bằng tai, bằng sự cảm thông. Hãy dùng sự chân thành, hành động thực tế và sự kiên trì của một người đàn ông trưởng thành để che chở lại cho cô ấy, anh nhé!

Chúc anh đủ bản lĩnh và bao dung để đưa vợ quay về với mái ấm của mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI