Phát hiện mình bệnh nặng, tôi muốn ly hôn

04/11/2025 - 10:00

PNO - Vợ chồng đồng cam cộng khổ nhưng tôi không muốn anh ấy là người đồng hành tiếp cùng mình trong chuỗi ngày bệnh tật trước mắt.

ảnh minh hoạ: Freepik
Ảnh minh hoạ: Freepik

Tôi và chồng rạn nứt âm thầm. Tôi biết anh ấy đang có người khác bên ngoài và tưởng tôi không hề hay biết. Cuộc hôn nhân này chúng tôi đi cùng nhau tới nay đã 25 năm, con cái đã học xong đại học, đang thử việc.

Hằng ngày, sau giờ tan làm, anh ấy vẫn về nhà, vẫn ăn cơm cùng gia đình, tối vẫn ngủ ở nhà. Khoảng 3 năm nay, tôi không sờ vào điện thoại của chồng nữa, không xâm phạm đời sống cá nhân cùng những bí mật riêng của anh ấy. Thực ra, lúc đầu tôi nghĩ cứ sống vậy cho qua một kiếp người. Nếu anh ấy muốn đi thì để anh ấy tự nói. Chồng tôi cũng đối xử với tôi như bình thường, không vũ phu, khi cần vẫn đưa đón vợ, người ngoài nhìn vào không thể biết chúng tôi đã không còn đồng hành cùng nhau.

Mới đây, không khỏe trong người nên tôi tự đi khám. Bao lâu nay, ốm đau gì tôi cũng tự đi khám. Kết quả không khả quan lắm, chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn sớm. Khi trở về, tôi cứ miên man suy nghĩ. Có lẽ đã tới lúc tôi nói lời chia tay chồng mình. Có lẽ tôi nên buông tay để anh ấy tự do với tình cảm mới. Từ giờ, anh ấy không cần phải che đậy nữa. Như thế rất khổ sở, khổ cho cả hai.

Vợ chồng đồng cam cộng khổ, bên nhau những khi hạnh phúc và cả những lúc ốm đau. Nhưng, tôi không muốn anh ấy là người đồng hành tiếp cùng mình trong chuỗi ngày bệnh tật trước mắt. Thế cũng là giải thoát cả cho tôi. Còn gì đau đớn hơn lúc ta yếu đuối nhất lại không muốn bạn đời kề bên, đúng không ạ?

Phạm Ngọc (48 tuổi, phường Xuân Hoà, TPHCM)

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống. Mọi lời khuyên, kinh nghiệm gửi đến đều là những mảnh ghép quý, giúp người trong cuộc có thêm lựa chọn, thêm sức mạnh và niềm tin.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(7)
  • Thúy Hà Cách đây 4 giờ

    Tôi cũng từng như chị, lúc ấy tôi còn căm ghét chồng hơn, chỉ muốn đá anh ta ra khỏi nhà. Cả đời làm trâu làm ngựa, vợ hiền dâu thảo, đổi lại là thân tàn ma dại, bệnh tật cô độc. Thế nên phụ nữ hãy biết thương mình, hãy lo cho bản thân, sống xinh đẹp như những đóa hoa bởi đâu biết mai này chuyện gì sẽ xảy tới. Không ai thương ta bằng chính ta đâu.

  • Thanh Mai Cách đây 5 giờ

    Chia tay ngay và luôn đi. Chồng mà đã hai lòng, khéo lúc vợ đau ốm, nằm liệt, nó dẫn luôn gái về nhà công khai. Lúc ấy thì đúng là sống không được, chết cũng không xong đấy. Hãy tự chuẩn bị cho mình khi vẫn còn sức khoẻ. Chúc chị sẽ vượt qua cơn hoạn nạn này, tìm được sự bình an trong tâm hồn.

  • Kiều Vân Cách đây 5 giờ

    Dở hơi à, lúc khỏe mạnh muốn bỏ sao không bỏ? Giờ phát hiện ra bị bệnh mới có ý định chia tay. Chị quá dại dột. Như chị nói dù anh ta có người khác nhưng vẫn trách nhiệm, tình nghĩa với gia đình. Chả việc quái gì phải chia tay lúc này, anh ta có nghĩa vụ phải chăm sóc vợ lúc bệnh hoạn, coi như là đền đáp lại những gì anh ta phụ chị.

  • Ngô Thu Lý Cách đây 5 giờ

    Ông chồng thật tệ hại. Sớm muộn gì cũng bỏ bạn đi thôi, nhất mà khi bạn bệnh nặng. Đừng nói cho hắn biết vội, âm thầm chuẩn bị tiền bạc, tài sản để phòng thân còn có mà chữa bệnh. Nói cho chồng biết là hắn tếch đi ngay, tẩu tán hết tài sản của bạn đó.

  • Cẩm Vân Cách đây 5 giờ

    Có người khi bệnh tật sẽ mềm yếu, tìm chỗ bấu víu. Thậm chí không yêu họ cũng phải ràng buộc, đòi nhau trách nhiệm. Bạn nghĩ kỹ chưa? Bệnh tật một thân một mình sẽ khổ lắm. Biết đâu bây giờ chỉ là cảm xúc nhất thời, đừng quyết định vội vàng. Chờ một thời gian nữa tâm trạng bình ổn lại, bạn ra quyết định cũng không muộn mà.

  • Mint Cách đây 5 giờ

    Ủng hộ chị tự giải thoát cho bản thân. Chúc chị sớm vượt qua bệnh tật.

  • Lan Trần Cách đây 5 giờ

    Khi bạn muốn ly hôn ngay cả trong lúc bạn ốm đau, bệnh hoạn thì đồng nghĩa bạn đã nguội lạnh, bạn không trao cho chồng cái quyền được đi tiếp và đồng hành như cách người ta vẫn nói về vợ chồng "sướng khổ" có nhau nữa. Đó là vì bạn chẳng kỳ vọng gì nữa, bạn chấp nhận buông tay để không còn vướng bận, để tập trung lo cho bản thân mình thôi. Bạn rất mạnh mẽ và can đảm. Đáng nể!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI