Sao lại hả hê khi phụ nữ đẹp ly hôn!

30/07/2025 - 06:00

PNO - Khi diễn viên Lan Phương mở lòng về những trắc trở trong cuộc hôn nhân, nhiều bình luận ác ý từ nam giới tạo nên một làn sóng công kích cô.

Gần đây, thông tin diễn viên Lan Phương ly thân và đệ đơn ly hôn với chồng ngoại quốc sau 7 năm chung sống thu hút sự chú ý của dư luận.

Phụ nữ đẹp có quyền lựa chọn ai trở thành chồng họ, lỡ chọn sai thì chọn lại. Ở đời chẳng ai dám chắc cuộc hôn nhân của mình sẽ mãi mãi viên mãn nên nếu bạn đang hạnh phúc thì bạn may mắn, đừng hả hê trước sự đổ vỡ của người khác (ảnh Freepik)
Phụ nữ có quyền chọn chồng, lỡ chọn sai thì chọn lại (ảnh Freepik)

Khi cô chia sẻ về những bất hạnh trong cuộc hôn nhân của mình, rất nhiều bình luận ác ý từ phía nam giới xuất hiện, đặc biệt là trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội.

Nhiều tài khoản đã đăng tải lại hình ảnh ngày cưới, thuở Lan Phương còn mặn nồng với chồng và buông lời khiếm nhã liên quan ngoại hình, suy diễn chuyện riêng tư của cặp đôi.

Một tài khoản mang tên N.S viết: "Đáng đời, khinh trai Việt, sính trai ngoại, giờ kêu ca gì. Lúc yêu đương thì tung hô, khoe khoang khắp nơi. Giờ vỡ lở ra thì lu loa lên khóc."

Có người phỏng đoán đầy ác ý: "Chắc bọn Tây nó lạnh lùng, tiền ai nấy giữ, nó lại gái gú nên không chịu được thì ly hôn chứ gì."

Không chỉ trên mạng xã hội, nam đồng nghiệp của tôi, khi đọc thông tin và nhìn hình ảnh vợ chồng diễn viên Lan Phương cũng lắc đầu phán xét: "Đấy! Phụ nữ cứ ca tụng đàn ông ngoại quốc cho lắm vào rồi chê chồng Việt gia trưởng nọ kia đi. Sáng mắt ra nhé!".

Vô số những bình luận cho thấy sự hả hê, nhỏ nhen của một bộ phận đàn ông Việt. Nếu bản thân các anh tự tin về mình, hà cớ gì phải cười cợt một phụ nữ không hạnh phúc?

Thực tế, cuộc hôn nhân nào cũng có thể gặp vấn đề, chẳng qua ta may mắn hơn nên không rơi vào hoàn cảnh bị dồn ép đến mức phải ly hôn. Vấn đề bất hòa vợ chồng hoàn toàn không nằm ở chỗ trai Việt hay trai ngoại, vẫn có rất nhiều cặp vợ chồng cùng văn hóa, cùng sắc tộc nhưng không hạnh phúc và phải ly hôn đó thôi. Tại sao lại buông những lời lẽ thiếu khách quan, những suy diễn ác ý vô căn cứ?

Sự nhỏ nhen, ích kỷ của một bộ phận cánh mày râu không chỉ dừng lại ở câu chuyện ly hôn của diễn viên Lan Phương. Ngay cả với những cô gái đẹp lấy chồng giàu nhưng chẳng may hôn nhân tan vỡ, họ cũng bị vùi dập, ném đá không kém. Cứ cô hoa hậu, cô người mẫu nào lấy đại gia, yêu đại gia là y như rằng sẽ có những bình luận kiểu: "Ôi cái lũ này bị bọn đại gia xơi hết rồi" hoặc "gái đẹp giờ nó thực dụng lắm, nó chỉ yêu vì tiền thôi".

Phụ nữ đẹp, có năng lực thì họ sẽ chọn đàn ông tương xứng. Thế nên đàn ông muốn lấy được vợ đẹp, giỏi giang thì phải vươn lên trở thành bờ vai vững chắc che chở cho người phụ nữ của mình chứ không phải than vãn, kêu ca, hả hê trước cuộc tình tan vỡ của kiều nữ và đại gia (ảnh Freepik)
Muốn lấy được vợ đẹp, các anh phải là bờ vai vững chắc, chở che, chứ không nên hả hê trước cuộc tình tan vỡ của kiều nữ và đại gia (ảnh minh họa: Freepik)

Tôi có một cô bạn, giỏi giang, có học thức, gia đình lại khá giả, tên là M. Tiêu chuẩn chọn chồng của bạn tôi rất khắt khe: anh ta phải có nhà riêng, có ô tô, thu nhập từ 100 triệu đồng/tháng. Nghe thì thoạt tưởng cô bạn tôi "chảnh chọe", nhưng khi phân tích ra, tôi thấy đâu có quá đáng.

Hiện tại, M. đang có thu nhập trên 50 triệu đồng/tháng. Cô có nhà riêng, có xe hơi, bản thân lại xinh đẹp. Vậy thì cô phải chọn người tương xứng với mình mới không bị lệch về nhận thức. Vợ chồng kinh tế ngang nhau thì sau này mới không có cảnh tự ti, mặc cảm hay ai là gánh nặng của ai, tạo nền tảng tốt cho một gia đình. Không lẽ cô ấy cật lực vất vả phấn đấu để có được thu nhập, công việc tốt như thế, cô ấy phải lấy một người đàn ông nghèo thì mới là không thực dụng?

Tôi nghĩ, các quý ông nếu muốn lấy được vợ đẹp, lại còn giỏi giang thì phải cố gắng vươn lên, có vị trí trong xã hội, đủ bản lĩnh để che chở cho người phụ nữ của mình, chứ không nên ngồi than vãn, kêu ca: "Gái đẹp giờ chỉ lấy Tây, chỉ mê đại gia". Phụ nữ nắm trong tay quyền chọn chồng, không chọn cũng là quyền của họ, và khi chọn sai, họ ly hôn để chọn lại - chuyện ấy bình thường thôi!

Thuý Quỳnh (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI