Ông lão lạc đường vì muốn trao bánh Trung thu cho người vợ đã khuất

28/10/2017 - 18:30

PNO - Câu chuyện về một ông lão đi khắp nơi tìm kiếm người vợ đã khuất, để trao tận tay bà chiếc bánh Trung thu, đã làm xao xuyến trái tim hàng triệu người.

Vào ngày 22/10, người dân thành phố Tây An (Trung Quốc) nhìn thấy một ông lão ngoài 80 tuổi, ngồi trên băng ghế ven đường. Ông thẫn thờ lẩm bẩm những từ như "vợ" và "bánh Trung thu".

Nhiều khách qua đường cố gắng hỏi ông lão rằng ông là ai và ông muốn đi đâu, nhưng qua những câu trả lời, họ nhận ra tâm trí ông không còn minh mẫn nữa.

Khi cảnh sát hỏi chuyện, ông lão nói với họ rằng mình tự đi bộ đến đây vì “tôi nhớ vợ tôi, tôi sợ cô ấy sẽ đói”.

 

Bên trong túi áo của ông là một chiếc bánh Trung thu dành phần vợ, mặc dù ông không biết bà đang ở đâu.

Cuối cùng, cảnh sát cũng liên lạc được với gia đình của ông lão. Họ bị sốc khi biết rằng cụ bà đã qua đời từ ba năm trước.

Trong nỗ lực tìm vợ và đưa cho bà chiếc bánh Trung thu, ông lão chống gậy, đi lang thang bốn hoặc năm cây số trước khi hoàn toàn bị lạc.

Trên Weibo, cư dân mạng nhận xét rằng câu chuyện của hai ông bà chính là minh chứng cho tình yêu đích thực.

Một bình luận ghi: “Dù ông ấy có thể đã quên tất cả mọi thứ, nhưng hình ảnh của bà vẫn in sâu trong tâm trí ông. Họ vẫn ở bên nhau suốt cả cuộc đời”.

Linh La (Theo Shanghaiist)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI