Đàn ông tốt ở đâu?:

Ông chồng tốt ở bên hàng xóm!

03/11/2022 - 11:15

PNO - Đa phần các anh nhận định mình là đàn ông tốt. Thế nhưng các chị lại thẳng thừng: "Đàn ông tốt chỉ có ở bên hàng xóm!".

 

Đàn ông tốt hay không, còn do cảm nhận bằng tấm lòng bao dung của vợ (Ảnh minh họa)Chồng tốt hay không - là do cảm nhận của người vợ (Ảnh minh họa)

Nhân các bài báo mà tác giả Cao Bảo Vy ở Q.4, TPHCM đặt vấn đề: “Đàn ông tốt ở đâu?”, tôi làm ngay cuộc phỏng vấn bỏ túi với các anh đồng nghiệp, hỏi các anh có phải đàn ông tốt? Đa phần các anh khẳng khái nhận định mình là đàn ông tốt.

Theo các anh, đàn ông tốt là: Có công việc đủ nuôi sống bản thân và gia đình. Hoàn thành tốt công việc ở công ty. Quan hệ thân thiện với đồng nghiệp. Với gia đình thì hiếu thảo với cha mẹ hai bên. Nộp lương cho vợ đầy đủ. Phụ vợ làm việc nhà, chăm sóc con cái… 

Theo tiêu chí đàn ông như vậy là đủ tốt, ngẫm ra, ngoài xã hội đàn ông tốt rất nhiều.

Vài anh gãi đầu gãi tai phân bua, đôi khi có la cà nhậu nhẹt, rước con trễ, hụt tí tiền lương, đôi khi say xỉn nên bỏ phế việc nhà cho vợ… nhưng mấy việc đó... nhỏ như con thỏ, không thể vì thế mà đánh giá đàn ông không tốt.

“Đàn ông tốt ở đâu?”, phe nữ giới chỗ tôi làm vừa nghe câu đó liền trả lời không do dự: “Ở bên nhà hàng xóm!”.

Theo các chị, người yêu trước khi cưới và anh chồng hiện tại khác nhau lắm. Sau đám cưới, đàn ông nhanh chóng lộ mặt thật: lười nhác, vô duyên, vô tâm… Đơn cử các anh chẳng thèm tặng hoa, quà cho vợ, không phụ việc nhà, không thấu cảm khi vợ gặp bất trắc, đôi khi còn giấu giếm quỹ đen…

Chị Thanh có chồng kinh doanh bất động sản. Vợ chồng chị có ba căn nhà cho thuê. Chị đi làm chỉ để góp mặt ngoài xã hội, vui cùng bạn bè. Chồng chị mỗi đầu tháng là chuyển vào tài khoản của chị số tiền lớn, rồi mặc chị muốn làm gì thì làm. Chị và hai đứa con thường hay đi ăn cùng nhau, về nhà ngoại cùng nhau, đi du lịch cùng nhau… Những lúc đó anh không bận chuyện làm ăn thì cũng đi chơi cùng bạn bè. Với anh, đi với vợ con chẳng có gì vui, thậm chí là mệt mỏi khi phải nghe chị kể những chuyện không vừa ý...

Đôi vợ chồng sát vách nhà chị chỉ đi xe máy cũ, ở căn nhà cũng cũ. Sáng nào anh chồng cũng dắt xe xuống thềm cho vợ, kiểm tra xem xe có xẹp bánh, hết xăng. Chị vợ lên xe, anh còn nói theo “chạy chậm thôi em”, nghe mà thèm. Chị nói chồng chị mà quan tâm vậy, thì chị ăn mắm ăn muối cũng vui.

Tuy vậy, cô vợ hàng xóm kia thì có khi đang ao ước được ở vào hoàn cảnh của chị: không phải lo chuyện tiền nong thiếu hụt bởi đã có chồng cáng đáng hết rồi.

 

Không quan tâm dến cảm xúc của vợ, đâu còn là đàn ông tốt (Ảnh minh họa)
Không quan tâm đến cảm xúc của vợ, có còn là đàn ông tốt? (Ảnh minh họa)

Cô Kim Oanh phòng tôi thì kể, chồng Oanh có hai người bạn thân, cùng học chung từ trung học. Hai anh kia đã có nhà có xe, mỗi chồng Oanh vẫn đi xe máy cũ, căn nhà trong mơ thì vẫn trong quá trình tích góp. Oanh kiếm thêm bằng việc bán hàng online. Mỗi ngày chịu khó đăng bài giới thiệu lên Facebook, Zalo.

Khách "chốt đơn" thì Oanh có tiền hoa hồng. Oanh nóng ruột kiếm tiền, chồng thì bình chân như vại. Với anh, có việc làm, có lương đủ sống là đủ mãn nguyện. Oanh than: “Nếu ảnh chịu cực cày bừa như bạn bè, thì em đâu tủi thân dữ vậy!”.

Phụ nữ đánh giá một người đàn ông tốt là phải thỏa mãn mọi tiêu chí cô ấy đưa ra: Người cần chồng kiếm nhiều tiền, người cần chồng ga lăng, chiều vợ, người cần chồng chung thủy, không léng phéng "em gái mưa"… Các chị hay nhìn sang đồng nghiệp, hàng xóm để ao ước chồng mình phải giống vậy mới tốt. Với các chị, đàn ông tốt luôn ở đâu đó, xa lắc.

Việc phủ nhận giá trị người chồng của vợ, khiến các anh bức bối, mặc cảm, buông xuôi không thèm phấn đấu. Tình cảm vợ chồng dần nhạt nhòa, bất hòa…

Người phụ nữ thông minh sẽ không chỉ trích chồng, không so sánh chồng với người khác. Biết khen ngợi, động viên để chồng phấn đấu. Anh ấy chưa đạt 100 điểm, các chị cứ rộng rãi cấp cho tấm giấy khen, chắc hẳn các anh sẽ vui lòng phấn đấu thêm. Một khi được ghi nhận, giá trị được nâng lên, các anh sẽ biết cách mang lại hạnh phúc cho vợ.

                                                                                                                                                                                                                                                             Đức Phương

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.

  • 'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    16-06-2026 06:00

    World Cup rồi sẽ kết thúc. Nhưng những ký ức gia đình mà nó tạo ra có thể kéo dài cả một đời người.