Ở yên trong nhà, cha mẹ con trổ tài tái chế đồ gia dụng

05/04/2020 - 05:37

PNO - Sản phẩm nhìn ngộ nghĩnh, nhưng đủ làm hai cô con gái sướng ngất ngây vì "gia đình mình thật… tài năng".

Kỳ nghỉ tết kéo dài, rồi thêm những ngày cách ly toàn xã hội khiến đại gia đình chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Ông bà lúc nào cũng nghe tiếng cháu ríu ran. Mâm cơm gia đình trước đây ai nấy ăn vội, giờ đủ đầy thành viên, ấm áp. Công việc được thu xếp gọn, vợ chồng tôi còn có thêm thời gian chơi đùa cùng con. Này là đọc sách, xem hoạt hình, dọn dẹp nhà cửa…

Ngay ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội, khi được "dạo" trên mạng xã hội, con gái lớn Hồng Ngọc Giang phát hiện Hội phụ nữ quận 6 và Quận đoàn phát động hội thi “Em vui rèn luyện” liền thỏ thẻ: "Con muốn dự thi".

Chủ đề của tuần gắn với công việc gia đình. Vậy là con lau dọn nhà, vợ đạo diễn, chồng làm nhiếp ảnh gia, con viết lời giới thiệu… Rồi cả nhà xúm lại, hí hoáy chọn lựa hình, chú thích ảnh… Bài dự thi gửi đi, cả nhà hồi hộp chờ. Tới nay chưa có kết quả, nhưng sau kỳ thi trên mạng đó, các con hào hứng: "Ba mẹ còn cần làm gì nữa, cho tụi con làm chung".

Nhớ tới phát động của Hội phụ nữ quận về tái chế sản phẩm nhựa làm đồ gia dụng, tôi rủ các con cùng làm. Công việc tỉ mẫn đòi hỏi sự khéo léo, mà cả nhà lóng ngóng nhưng hết sức cố gắng. Sản phẩm nhìn ngộ nghĩnh, nhưng đủ làm hai cô con gái sướng ngất ngây vì thấy "gia đình mình thật… tài năng".

Cả nhà cùng tái chế sản phẩm nhựa đã qua sử dụng
Cả nhà cùng tái chế sản phẩm nhựa đã qua sử dụng
Hia con hào hứng làm hoa từ các ống hút cũ
Hai con hào hứng làm hoa từ các ống hút cũ
Hai con gái ngất ngây với thành phẩm của cả gia đình
Hai con ngất ngây với thành phẩm của cả gia đình

Cảm ơn những ngày nghỉ bất đắc dĩ, dù trong hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng một cách nào đó, nó đã kết nối chúng tôi, nhắc nhở mỗi người đừng quên chăm bẵm hạnh phúc gia đình.

Dư Ngọc Hằng

(P.12, Q.6, TP.HCM)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI