Những người mẹ vừa học vừa chăm con

24/10/2025 - 06:49

PNO - Vượt qua những đêm thức trắng, nỗi lo tài chính và gánh nặng việc nhà, một thế hệ “siêu mẹ” đang chứng minh vai trò làm mẹ đã tiếp thêm động lực để họ tiếp tục việc đèn sách.

Lee Seo-ye - người mẹ 2 con ở Ulsan, Hàn Quốc - học trực tuyến vào sáng sớm khi các con còn đang ngủ - Ảnh do nhân vật cung cấp (Korea Herald)
Lee Seo-ye - người mẹ 2 con ở Ulsan, Hàn Quốc - học trực tuyến vào sáng sớm khi các con còn đang ngủ - Ảnh do nhân vật cung cấp (Korea Herald)

Học vấn cho mẹ, tấm gương cho con

Nhiều phụ nữ coi việc quay lại trường học, tham gia thi cử không chỉ là con đường thăng tiến cá nhân mà là khoản đầu tư quan trọng cho tương lai con cái. Họ muốn trở thành tấm gương về sự bền bỉ, độc lập và khả năng tự chủ tài chính.

Sau khi con trai vào tiểu học, Kim Myung-eun (38 tuổi, ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) mới bắt đầu việc đèn sách để trở thành một kế toán thuế. Cùng chung động lực, Lee Seo-ye - 32 tuổi, ở tỉnh Ulsan, người mẹ của 2 con - cũng đang tích cực chuẩn bị cho kỳ thi công chức cấp 9. Ngày nào cô cũng thức dậy từ 4 giờ sáng để ôn luyện trước khi các con thức giấc. Cô mong muốn trở lại xã hội không phải với tư cách là người vợ, người mẹ mà là một chuyên gia hoàn thành công việc.

Thực tế các “mẹ sinh viên” phải đối mặt nhiều áp lực, dẫn đến sự kiệt sức về thể chất, tinh thần. Một cựu nhân viên phòng khám nha khoa, 35 tuổi, họ Lee đã vượt qua kỳ thi công chức sau 2 năm miệt mài đèn sách. Cô chỉ có thể dành thời gian để học khi con lớn đi nhà trẻ, còn con nhỏ ở nhà với bảo mẫu. Cô thú nhận, cũng cảm thấy kiệt sức nhưng vẫn phải cố gắng trở thành hình mẫu cho các con.

Nghiên cứu năm 2025 về “Trải nghiệm sống của sinh viên làm mẹ trong việc cân bằng giữa vai trò làm mẹ và học tập” tại Philippines cho thấy, nhiều bà mẹ phải đợi con ngủ mới có thể bắt đầu việc học hành, dẫn đến việc phải thức khuya, dậy sớm. Một đối tượng tham gia nghiên cứu kể rằng cô phải bỏ bữa để tiết kiệm tiền cho con hoặc mua tài liệu học tập.

Cần hậu phương vững chắc

Cô Seong - 34 tuổi, người mẹ đã vượt qua kỳ thi luật sư và hiện làm việc cho một công ty luật hàng đầu Hàn Quốc - thừa nhận, mình không thể thành công nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình.

Sự hỗ trợ từ tổ chức xã hội cũng là chiếc phao cứu sinh. Tại thành phố Atlanta (Mỹ), tổ chức phi lợi nhuận H.O.P.E. Inc. đã giúp đỡ Susan Jaeskce - một y tá phòng cấp cứu, mẹ của cặp song sinh lớp Bốn - bằng cách cung cấp 800 USD mỗi tháng cho tiền thuê nhà và chi phí chăm con. Nhờ đó, Susan không phải bỏ học.

Cô DianaJane Herrera - 39 tuổi, mẹ đơn thân của 4 đứa con tại Long Beach (Mỹ) - trở lại trường sau giai đoạn vô gia cư nhờ sự giúp đỡ từ các chương trình phúc lợi và Trung tâm Phát triển trẻ em Isabel Patterson, nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc con cái.

“Tôi học cho bản thân, nhưng cũng nhằm giúp con trai có cha mẹ tốt nghiệp đại học. Điều này sẽ thúc đẩy nó tìm thấy những cơ hội tốt hơn”.

Janet Carrillo - 34 tuổi, sinh viên Đại học Long Beach, Mỹ

“Tôi chưa bao giờ để vai trò làm cha mẹ giới hạn mình như một sinh viên. Tôi tin rằng việc làm mẹ đã làm phong phú thêm trải nghiệm đại học của mình”.

Zoe Erickson - mẹ đơn thân đã tốt nghiệp thạc sĩ chính sách công tại Đại học Portland State (Mỹ)

Linh hoạt trong học tập đóng vai trò quyết định

Tiến sĩ Patrina Dow (Mỹ) - Giám đốc Tổ chức Vận động cho sinh viên làm mẹ - nhấn mạnh, chỉ một chút thấu hiểu từ giảng viên, như cho phép sinh viên mang con vào lớp, hay chấp nhận tiếng trẻ con khóc trong buổi thuyết trình trực tuyến, là đã quyết định đến việc sinh viên sẽ thành công hay bỏ cuộc.

Ngoài ra, xu hướng học trực tuyến đã hỗ trợ rất nhiều cho các bà mẹ bận rộn, giúp họ sắp xếp thời gian học vào sáng sớm, đêm khuya, hoặc trong giờ ngủ trưa của con.

Linh La (theo Korea Herald, CCU, CBS News, Long Beach Current, WIHE, IWPR)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI