Những cánh thiệp…

31/03/2013 - 15:32

PNO - PNCN - Chiều nay, con trai học lớp lá đem về nhà tấm thiệp được cô dạy làm để tặng mẹ. Ta rưng rưng nhìn những cánh hoa được cắt vụng về, đường dán xô lệch và lời chúc con viết bằng những nét chữ đầu đời xiêu vẹo. Mở...

Nhớ thời còn ở quê, hai chị em chia nhau một phòng. Ta đôi lần vòi vĩnh má mua cho cái bàn học lớn hơn, ngăn tủ rộng hơn vì bên cạnh sách vở, thiệp chúc mừng và những cánh thư tay bạn bè gửi cho ta đã tràn cả ra ngoài. Tuổi thanh xuân với mênh mông hoa bướm, mây trời khiến ta khó chịu trong không gian riêng chật chội, khiến ta vô tư lự trước hoàn cảnh mẹ góa, con côi...

Nhung canh thiep…

Sau này, khi vừa có nhà riêng, ta lập tức sắm cho mình một chiếc tủ lớn nhiều ngăn, hớn hở về quê chở lên “gia tài” tuổi trẻ, nhưng cũng không nhận ra rằng từ đó, cái ngăn tủ rộng thênh chỉ chứa bấy nhiêu cánh thiệp cũ thôi, không đầy lên được nữa. Thời điểm đó, thiệp điện tử đã được ưa chuộng vì tiện lợi hơn, dù khó nắm bắt hơn. Và dần dần, điện thoại, chat, mạng xã hội… trở thành phương tiện để gửi trao bất kỳ thông điệp nào…

Giờ, ta nâng niu từng tấm thiệp để đọc lại những lời thương yêu chân tình và cả ngộ nghĩnh bông đùa của bạn bè cho con trai nghe. Con hoan hỉ phân loại số thiệp này là của cha thời còn “bám đuôi” mẹ, số thiệp này là của người dì con đang sống ở nước ngoài, số thiệp này từ “tình bạn hơn 20 năm” của mẹ... Sau đó, chưa hài lòng, con trai chia lại từ đầu theo từng thể loại thiệp: thiệp in sẵn, thiệp làm tay, thiệp có nhạc chuông…

“Hay là con bày cho mẹ cách làm thiệp để mẹ tặng ai mà mẹ thương nha mẹ?”. Hôn lên đôi má bầu bĩnh của con trai ta nhìn con hồ hởi chạy đi tìm giấy màu và hồ dán, rồi mỉm cười khi nghĩ đến cảnh sẽ hí hoáy ghi những lời chúc phúc cho từng người...

Hoài Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI