Nhà văn giải Dế Mèn ra mắt tác phẩm thiếu nhi mới

13/10/2025 - 16:28

PNO - “Tình yêu bọ xít” là tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy viết cho thiếu nhi. Đây là cuốn sách thứ 4 của chị.

Nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy từng có tác phẩm Đu đưa trên con cây bàng được trao giải Khát vọng Dế Mèn – Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn năm 2022. Câu chuyện trong cuốn sách này là Hà Nội những năm thập niên 1990, trong bối cảnh xã hội vừa qua giai đoạn bao cấp.

Nối tiếp mạch thời gian, chuyện kể trong tác phẩm mới Tình yêu bọ xít có bối cảnh thành thị trong thời kỳ hiện đại. Những câu chuyện về gia đình, trường lớp, tình cảm với cha mẹ, thầy cô và bạn bè trong sách được kể gần gũi hơn với trẻ nhỏ hiện nay.

Tác phẩm vừa được phát hành - Ảnh: Nhã Nam
Tác phẩm vừa được phát hành - Ảnh: Nhã Nam

Trong thế giới trẻ thơ, nhiều tình tiết đáng yêu và cả những chuyện dở khóc dở cười, suy nghĩ không giống ai của trẻ nhỏ mang đến cho tác phẩm sự hài hước, dí dỏm; đồng thời là cánh cửa mở để người lớn có thể hiểu hơn tâm tư, cách nghĩ và hành xử của trẻ thơ, để đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành.

Tác giả Nguyễn Hoàng Diệu Thủy cũng là cây bút có duyên với các giải thưởng văn học thiếu nhi. Ngoài Đu đưa trên ngọn cây bàng, chị còn có tác phẩm Cuốn cổ thư của một mẫu thần vừa được trao giải thưởng Dế Mèn năm 2025, vừa được nhận giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất.

Hình như là khi yêu nhau người ta thường thích làm những thứ giống nhau. Con An Tâm đỏng đảnh vốn căm ghét các loại thể dục thể thao, cứ đến tiết thể dục là nó nhão người ra, mấy lần lấy cớ ốm vặt để không phải tập, nhưng từ hồi thân với thằng Ngọc Phi mà thằng Phi mê bóng đá, thì con An Tâm cũng bắt đầu xem bóng đá, rồi bàn tán về các cầu thủ cứ như fan cuồng.

Thằng Ninh “Nhừ” vốn ghét món mì tôm bò khô bán ở căng tin, nhưng từ hồi thích con Lê “La”, một con coi mì tôm bò khô là lẽ sống, hai đứa chúng nó cứ suốt ngày dắt nhau lên căng tin ăn món mì cay xịt khói đó” – trích đoạn Tình yêu bọ xít.

Song Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI