Nhà có một “thợ bòn”

02/07/2023 - 19:11

PNO - Chị cả thổ lộ cho cô biết, số vàng chị tích cóp là để dành cho việc mua nhà nên không dám tiêu xài.

Không gì khó chịu, ấm ức như việc phải ở chung nhà với một “thợ bòn” chính hiệu, “bòn rút” từng đồng từng cắc của mình. Nhà Loan cũng vậy, “thợ bòn” nhà cô chuyên nghiệp đến mức ai cũng ngán ngẩm. Nhưng vì “thợ bòn” là chị ruột của cô, nên cô không thể làm gì.

“Thợ bòn” nhà cô chuyên nghiệp đến mức ai cũng phải ngán ngẩm (ảnh minh họa)
“Thợ bòn” nhà cô chuyên nghiệp đến mức ai cũng phải ngán ngẩm (ảnh minh họa)

Ngôi nhà mà mấy chị em cô sống là nhà cha mẹ để lại. Mấy chị em đã lập gia đình. Ngoài những gia đình có nhà riêng, vợ chồng Loan và vợ chồng chị cả đều khó khăn. Căn nhà chung chật hẹp nhưng được cái nằm mặt tiền hẻm. Loan tận dụng vỉa hè con hẻm để mở quầy tạp hóa, bán buôn lặt vặt. Sau này, con cái lớn, cô vay thêm vốn, sáng bán bún, trưa chiều bán cơm, kiếm thêm thu nhập.

Loan siêng năng, giỏi giang, làm việc luôn tay luôn chân, hôm nào bệnh mệt quá mới dám nghỉ ngơi. Chị cả chỉ ở nhà nội trợ, đưa đón con đi học, chồng chị là trụ cột kinh tế. Vì nhiều thời gian rảnh, chị đề nghị Loan cho làm cùng. Loan đồng ý và trả lương tháng cho chị đàng hoàng như một nhân viên.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu chị cả không có tật bán hàng “quên” đưa lại tiền khách trả cho Loan. Đôi ba hộp bánh, thùng nước ngọt, mấy gói bột giặt, chai dầu ăn… được bán đều đặn, nhưng tiền hàng thu về luôn thiếu hụt. Ban đầu Loan biết nhưng tặc lưỡi cho qua. Được đà, càng về sau chị càng “quên” nhiều hơn. Mỗi tuần, Loan kiểm điếm tiền hàng hóa đều thấy thiếu tiền triệu, không phải một vài trăm như trước. Cô lên tiếng nhắc nhở, chị cả hứa sẽ chú ý thu tiền khách “cẩn thận” hơn. Nhưng rồi mọi thứ vẫn thế.

Hàng xóm thân thiết chứng kiến nhiều chị cả bán cho họ, thu tiền nhưng không bỏ vào ngăn kéo quy định nơi để tiền, mà nhanh tay đút túi quần. Họ nói khéo để báo cho Loan biết, cô cười trừ, cảm ơn. Họ nhắc cô đề phòng, nhưng Loan biết đề phòng kiểu gì đây? Đề phòng người ngoài nghe còn hợp lý, đằng này, chị là máu mủ ruột rà...

Từ khi Loan mở quán bán đồ ăn, chị tự nhiên lấy phần về cho gia đình: khi bó rau, khi con cá, lúc thì miếng thịt… Thứ duy nhất chị cả chịu bỏ tiền mua là sách vở cho con. Chồng chị cả là người đàn ông hiền lành, thật thà, nhiều lần phản đối thẳng thừng việc chị bòn rút tiền bạc, đồ đạc của Loan, nhưng anh ấy cũng không thể ngăn vợ.

Trong nhà, chị cả “có tiếng nói” hơn anh rể. Mỗi lần chị cất giọng là chồng con đều im thin thít. Tháng nào anh cũng đưa lương đều đặn 10 triệu đồng. Chị cả gom hết tiền lương Loan trả công, tiền chị “ém” được, cùng với tiền lương của chồng, đi ngay ra tiệm mua vàng về cất. Đến nay, số vàng chị tích trữ cũng không ít, hầu như chị không dám tiêu xài gì đến số vàng đó.

Chị thích ngắm vàng đến mức đổ bệnh vẫn không dám bán một khoanh nào đi trị bệnh (ảnh minh họa)
Chị cả thổ lộ, số vàng chị tích cóp là để dành cho việc mua một ngôi nhà nên không dám tiêu xài  (ảnh minh họa)

Mùa hè, ngôi nhà nhỏ đông người thì nóng bức. Đã có lúc Loan định bàn với vợ chồng chị lắp máy lạnh. Nhưng nghĩ đến khoản tiền điện hàng tháng của 2 chiếc máy lạnh và biết chị cả sẽ không đóng góp, cô đành thôi. Loan đã quá mệt mỏi với việc nai lưng ra gánh vác cả 2 gia đình. Cô không muốn hành xác mình thêm nữa. Năm nay, buôn bán ế ẩm, cô cũng siết lại các mặt hàng, kiểm tra kỹ việc thu chi.

Lúc này Loan mới biết chị cả bị tiểu đường nhưng vì tiếc tiền, chị bỏ ngang liệu trình điều trị. Việc ngưng thuốc cả năm khiến căn bệnh tiến triển nặng. Cho đến lúc chị buộc phải nhập viện để điều trị. Loan buồn bã vô cùng. 

Lần này thì Loan quyết không im lặng nữa. Cô vào nuôi bệnh, lựa lời nói chuyện cho chị cả hiểu. Tiền vàng quý thật, nhưng có quý bằng sức khỏe và sinh mệnh của mình?

Chị cả lúc này mới thổ lộ, tất cả số vàng chị tích cóp, đều là để dành cho việc mua một ngôi nhà. Ước mơ về một ngôi nhà riêng cho gia đình, chồng con là một ước mơ chính đáng vô cùng. Loan thấy chị cả đáng thương hơn đáng trách. Loan cầm tay chị, vỗ về: "Trị bệnh trước đã, khỏe rồi thì chắc chắn sẽ làm ra tiền, sẽ mua được nhà thôi, chị đừng lo lắng quá!". 

Mộc Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Phụ nữ tuổi ngoài 30 như… hộp sữa cận date?

    Phụ nữ tuổi ngoài 30 như… hộp sữa cận date?

    23-06-2026 17:30

    Mới đây, mạng xã hội dậy sóng trước bài đăng của một chủ tài khoản khi chia sẻ lại những bình luận khiếm nhã từ một bộ phận đàn ông...

  • Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    23-06-2026 14:24

    Thương con không có một mái nhà, chị vét sạch tiền tiết kiệm, lại vay mượn thêm mua nhà cho con để rồi bản thân phải sống chật vật.

  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...