Người phụ nữ khuyết tật đầu tiên bay vào vũ trụ

19/12/2025 - 15:55

PNO - Ngày 18/12 (giờ địa phương), cô gái Michi Benthaus đã trở thành người khuyết tật đầu tiên trên thế giới bay vào vũ trụ, trên chuyến bay New Shepard của Blue Origin.

Michaela “Michi” Benthaus ngồi xe lăn từ năm 2018 sau khi tai nạn len úi
Michaela “Michi” Benthaus ngồi xe lăn từ năm 2018 sau tai nạn leo núi

Chuyến bay cận quỹ đạo NS-37 của Blue Origin sẽ đưa 6 hành khách lên không gian. Đây là chuyến bay rất đặc biệt bởi nó chở theo một hành khách đặc biệt: Michaela “Michi” Benthaus. Hành trình này của NS-37 trở thành chuyến bay đầu tiên đưa người khuyết tật bay vào vũ trụ.

Michaela "Michi" Benthaus là một kỹ sư hàng không vũ trụ và cơ điện tử tại Cơ quan Vũ trụ Châu Âu. Cô sử dụng xe lăn từ năm 2018 sau một tai nạn xe đạp leo núi dẫn đến chấn thương tủy sống. Trước khi bước vào chuyến bay lịch sử này, Benthaus đã hoàn thành chuyến bay nghiên cứu Zero-G vào năm 2022 và một sứ mệnh phi hành gia mô phỏng.

Kể từ đó, Benthaus đã trải qua 18 chuyến bay parabol và nhiều thí nghiệm tiên phong, tập trung vào các phương pháp giúp người khuyết tật có thể bám giữ, di chuyển và cố định vị trí trong môi trường vi trọng lực.

Hiện Benthaus đang theo học tại Trường Kỹ thuật và Thiết kế TUM ở Munich, Đức, đồng thời là thực tập sinh tại Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).

Ngoài Benthaus, chuyến bay này còn có sự tham gia của ông Hans Koenigsmann - một kỹ sư hàng không vũ trụ kỳ cựu. Các hành khách khác gồm: ông Joey Hyde - một nhà vật lý và cựu nhà đầu tư quỹ đầu cơ; ông Neal Milch - một giám đốc điều hành kinh doanh kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của Phòng thí nghiệm Jackson; ông Adonis Pouroulis - một doanh nhân trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và năng lượng và ông Jason Stansell - một cử nhân khoa học máy tính từ Tây Texas.

Blue Origin đã đưa 86 người vượt qua đường Kármán - ranh giới của không gian được quốc tế công nhận trong các sứ mệnh trước đây.

Trọng Trí (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI