Người phụ nữ chinh phục 87 ngọn núi khắp thế giới trong 10 năm

17/09/2025 - 17:08

PNO - Trong vòng 10 năm, Hazleen Ahmad (53 tuổi, UAE) đã đặt dấu chân lên 87 ngọn núi trải khắp thế giới, từ dãy Himalaya hùng vĩ, cho đến đỉnh Mont Blanc đầy bão tố ở châu Âu.

Hành trình ấy không chỉ là minh chứng cho nghị lực phi thường của một người phụ nữ, mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng về sức mạnh tập thể và tinh thần vượt giới hạn.
Hành trình chinh phục 87 ngọn núi khắp thế giới của Hazleen Ahmad đã truyền cảm hứng cho nhiều người về tinh thần vượt qua giới hạn. Ảnh: Amazing Trekkers Club

Năm 2013, Hazleen Ahmad tình cờ thay bạn tham gia chuyến leo núi Kinabalu (Malaysia). Trước đó, cô chưa từng luyện tập nghiêm túc, chỉ chuẩn bị trong 2 tuần ngắn ngủi. Thế nhưng, cảm giác hạnh phúc tột độ khi chạm đỉnh Kinabalu đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. ''Tôi biết ngay lúc ấy rằng mình đã tìm thấy một đam mê mới'' - Hazleen nhớ lại.

Từ bước ngoặt ấy, Hazleen bắt đầu hành trình chinh phục hàng loạt đỉnh núi nổi tiếng. Trong 10 năm, cô đã leo lên 87 ngọn núi thuộc hơn 30 quốc gia, nổi bật nhất phải kể đến là: Kilimanjaro (Tanzania) - nóc nhà châu Phi, Everest Base Camp (Nepal), Mont Blanc (Pháp, Ý) - đỉnh núi khó khăn nhất cô từng vượt qua với bão tuyết và độ cao khắc nghiệt, Rainbow Mountain (Peru) - một trong những kỳ quan thiên nhiên đầy màu sắc và hàng chục ngọn núi ở châu Á, Nam Mỹ, Bắc Mỹ và châu Âu.

Mỗi ngọn núi đều mang một câu chuyện riêng. Có lần, Hazleen phải vật lộn với những cơn bão tuyết dữ dội, lần khác là cảm giác thiếu oxy ở độ cao trên 5.000m. Nhưng vượt lên tất cả là niềm tin vào bản thân và sự đồng hành của những người bạn đồng đội.

Năm 2015, Hazleen thành lập Amazing Trekkers Club (ATC), với mục tiêu tạo ra một cộng đồng phụ nữ cùng chia sẻ niềm đam mê trekking. Chỉ trong vòng 10 năm, ATC đã thu hút hơn 3.500 thành viên đến từ nhiều quốc gia. Họ cùng nhau chinh phục hơn 250 ngọn núi, biến những hành trình leo núi thành cơ hội gắn kết, chia sẻ và ''chữa lành'' tinh thần.

Hazleen cho rằng leo núi không chỉ là hoạt động thể chất, mà còn là cách phụ nữ học cách đối diện với chính mình: ''Trên núi, chúng tôi cởi bỏ mọi lớp mặt nạ. Đó là nơi để trò chuyện về sức khỏe, những nỗi lo về tuổi tác, về mãn kinh, thậm chí cả những mất mát đau thương. Và chính sự thấu hiểu ấy đã tạo nên sức mạnh cho chúng tôi''.

Hazleen (thứ ba từ trái sang) thành lập Câu lạc bộ Amazing Trekkers vào năm 2015. Trong bức ảnh này, cô đang ở cùng những người bạn đi bộ đường dài nữ sau khi hoàn thành chuyến đi đến Trại Căn cứ Everest.
Hazleen và những người bạn sau khi hoàn thành chuyến đi đến Trại Căn cứ Everest. Ảnh: Amazing Trekkers Club

Ít ai biết rằng, đằng sau hình ảnh mạnh mẽ, Hazleen từng phải đối diện với không ít thử thách cá nhân. Năm 2024, cô mới được chẩn đoán mắc ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) ở tuổi trưởng thành. Thay vì coi đó là trở ngại, Hazleen tin rằng chính sự khác biệt thần kinh đã giúp cô sáng tạo và kiên cường hơn trong hành trình leo núi cũng như xây dựng cộng đồng.

Ngoài ra, cô từng trải qua nhiều vấn đề sức khỏe khiến hành trình leo núi trở nên khó khăn. Nhưng với quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Hazleen đã biến những thách thức thành động lực để tiếp tục tiến lên.

Đối với Hazleen, 87 ngọn núi đã qua chỉ là khởi đầu. Cô đặt mục tiêu mở rộng hành trình, đưa nhiều phụ nữ hơn nữa đến với thiên nhiên và những trải nghiệm vượt giới hạn của bản thân. Cô mong muốn xây dựng một thế hệ phụ nữ mạnh mẽ, tự tin và đoàn kết, nơi mỗi bước chân lên núi không chỉ là chiến thắng cá nhân, mà còn là biểu tượng của sức mạnh tập thể.

''Những ngọn núi đã dạy tôi một điều: không gì là không thể nếu ta đủ kiên trì và có bạn đồng hành bên cạnh'' - Hazleen khẳng định.

Gia Vũ (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI