Người dân Thái Lan trắng đêm đội mưa chờ tham dự lễ tang Hoàng gia

25/10/2017 - 09:32

PNO - Hàng nghìn người tụ tập, cắm trại dọc theo tuyến đường tổ chức tang lễ giữa cơn mưa nặng hạt để bày tỏ lòng tôn kính trước Tiên vương Bhumibol Adulyadej.

Trong hơn một năm qua, 68 triệu người dân Thái Lan đã khóc thương cho Tiên vương Bhumibol Adulyadej, người dẫn dắt Thái Lan suốt bảy thập kỷ và qua đời vào ngày 13/10/2016 ở tuổi 87.

Nguoi dan Thai Lan trang dem doi mua cho tham du le tang Hoang gia
Hàng người đến tiễn đưa Tiên vương trong những ngày trước, xếp thành hàng dài đến hơn 2km.

Tang lễ Hoàng gia kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ 25/10, mất gần một năm để chuẩn bị với kinh phí khoảng 90 triệu USD.

Nguoi dan Thai Lan trang dem doi mua cho tham du le tang Hoang gia
Toàn bộ khu vực được trang hoàng lộng lẫy để tưởng nhớ đức vua quá cố.

Nhiều người dân đã đến sớm từ ngày hôm trước để giữ chỗ trong khu vực đưa tiễn. Họ dựng lên những căn lều nhỏ ở giữa các khu phố của Bangkok, dưới cơn mưa nặng hạt. Lễ tang dự kiến ​​sẽ thu hút 250.000 người đến theo dõi.

Nguoi dan Thai Lan trang dem doi mua cho tham du le tang Hoang gia
Trong hơn một năm qua, 68 triệu người dân Thái Lan đã khóc thương cho Tiên vương Bhumibol Adulyadej.

Khu hỏa táng của nhà vua được trang trí bằng các tạo tác dát vàng nằm cách Grand Palace một đoạn không xa.

Nguoi dan Thai Lan trang dem doi mua cho tham du le tang Hoang gia
Hàng vạn bông cúc vàng được người dân đặt trước di ảnh nhà vua ở quảng trường Sanam Luang.

Ngồi dưới túp lều tạm làm bằng vải và dây, bà Chalermporn Paebutr, một phụ nữ 72 tuổi ở miền bắc Thái Lan, mô tả quyết tâm tiễn đưa vị vua yêu quý của mình.

“Tôi đã đến đây từ hai ngày trước để có được một vị trí tốt. Chúng tôi chỉ chịu cơn mưa vài ngày, điều này chẳng là gì so với việc có thể ở gần đức vua một lần cuối cùng."

Nguoi dan Thai Lan trang dem doi mua cho tham du le tang Hoang gia
Mặc cho cơn mưa nặng hạt, nhiều người đã đến giữ chỗ quanh khu vực tổ chức tang lễ, với mong muốn được ở gần Tiên vương thêm một lần cuối cùng.

Theo báo cáo từ cảnh sát, khoảng 1.000 người dân đã cắm trại qua đêm trong cơn mưa. Một số người chỉ mặc áo mưa và chờ đợi suốt đêm.

Dù đau buồn, đám tang cũng là một lễ kỷ niệm ngày đức vua lên thiên đường. Âm nhạc và những vũ điệu truyền thống chiếm một phần quan trọng của buổi lễ.

Nguoi dan Thai Lan trang dem doi mua cho tham du le tang Hoang gia
Các nghệ nhân tập dượt cho tang lễ diễn ra trong 5 ngày.

Lễ tang chính thức bắt đầu vào ngày 25/10 bằng một nghi lễ tôn giáo. Quốc vương Thái Lan, Maha Vajiralongkorn, con trai duy nhất của Tiên vương Bhumibol Adulyadej, là người dẫn đầu buổi lễ.

Nguoi dan Thai Lan trang dem doi mua cho tham du le tang Hoang gia
Màu vàng là biểu tượng của Hoàng gia, còn màu đen trắng thể hiện sự đau buồn của toàn thể người dân Thái Lan.

Ngày hôm sau, một nhóm người trong trang phục truyền thống cùng đội trống và lính gác, sẽ vận chuyển chiếc bình đựng tro cốt Hoàng gia từ Cung điện.

Nguoi dan Thai Lan trang dem doi mua cho tham du le tang Hoang gia
Vào đêm hôm trước, hàng nghìn người đã tụ tập quanh các tuyến đường diễn ra buổi lễ.

Trên đường đến nơi hỏa táng, nó sẽ đi qua hàng chục ngàn người dân trong trang phục màu đen, cúi đầu và cầu nguyện.

Nguoi dan Thai Lan trang dem doi mua cho tham du le tang Hoang gia
Theo ước tính, lễ hỏa táng sẽ thu hút khoảng 250.000 người đến tiễn đưa.

Một nhóm các nhà sư tụng kinh suốt nghi lễ kéo dài cả ngày. Khi hoàng hôn buông xuống, nhà vua và các thành viên hoàng tộc khác sẽ mở đầu việc đặt hoa, gỗ đàn hương vào nồi đất.

Lễ hỏa táng dự kiến diễn ra vào lúc 22 giờ địa phương. Quốc vương Maha Vajiralongkorn là người thắp lửa đài hỏa thiêu.

Nguoi dan Thai Lan trang dem doi mua cho tham du le tang Hoang gia
Bức ảnh Tiên vương Bhumibol Adulyadej chụp năm 1995.

Trong ba ngày tiếp theo, phần cốt của Tiên vương sẽ được tách khỏi đám tro tàn để đưa vào hai ngôi đền. Phần tro sau đó cũng được đưa về Cung điện.

Tấn Vĩ (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI