Nghi phạm sát hại Kim Jong-nam gửi tâm thư cho bố mẹ

31/05/2017 - 12:06

PNO - Sau phiên tòa hôm 30/5, bức tâm thư của nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah được đọc lên khiến nhiều người xúc động.

Hai nghi phạm Siti Aisyah (người Indonesia) và Đoàn Thị Hương (người Việt Nam) đều ngoài 20 tuổi, được cho có thể đối mặt với án tử hình sau diễn biến hồ sư vụ xét xử được chuyển lên Tòa án Tối cao.

Đây là cấp có quyền tuyên án tử với tội phạm sau khi bị tuyên có tội.

Sau phiên tòa ngày 30/5, Siti có gửi gia đình một bức tâm thư.

Luật sư Yusron Ambary, luật sư được cử đến từ Đại sứ quán Indonesia đã thay mặt Siti đọc bức thư công khai trước truyền thông.

Nghi pham sat hai Kim Jong-nam gui tam thu cho bo me
Nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah.

Bức thư viết:

‘Con vẫn khỏe. Xin hãy cầu nguyện cho con. Đừng đau buồn vì con quá nhiều. Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe và cầu nguyện.

Có rất nhiều người giúp con. Nhân viên đại sứ quán luôn đến động viên con, và các luật sư cũng vậy.

Xin đừng lo lắng. Hãy cầu nguyện cho con để việc này trôi qua nhanh và con sẽ trở về nhà’.

Siti cũng xin chuyển lời nhắn gửi yêu thương đến con trai Rio của mình.

Nghi pham sat hai Kim Jong-nam gui tam thu cho bo me
Hai nghi phạm Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương có mặt tại phiên toà hôm 30/5. Ảnh: AFP

Cho đến nay, hai nữ nghi phạm đều một mực phủ nhận cáo buộc ám sát.

Họ chỉ nghĩ mình tham gia một chương trình truyền hình thực tế trên tivi khi ra tay hành động ở sân bay Kuala Lumpur.

Chuẩn bị bước vào phiên tòa ngày 30/5, cả hai đều được cảnh sát bảo vệ an ninh chặt chẽ và phải mặc áo chống đạn.

Lần xuất hiện đầu tiên của hai nữ nghi phạm tại Tòa án Tối cao thông thường là trong vòng một tháng.

Tiếp đó, là giai đoạn biện hộ và phiên xử mới sẽ được bắt đầu trong 90 ngày.

Anh Khôi (Theo NY Post/Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI