Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu “họp gia đình” tại đường Sách

28/06/2025 - 16:30

PNO - Buổi giao lưu ra mắt sách “Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão” tại đường Sách TPHCM (đường Nguyễn Văn Bình, quận 1) vào sáng 28/6 bỗng như trở thành cuộc “họp gia đình” của nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Hữu Châu, khi nhiều người anh yêu thương lẫn yêu thương anh cùng tề tựu, chúc mừng.

Có mặt tại đường Sách TPHCM từ sớm có những người thân trong gia đình Hữu Châu, rất đông học trò và càng đông hơn nữa là những khán giả đã “lớn lên” cùng những vai diễn của Hữu Châu ở các sân khấu kịch, thậm chí dõi theo anh vì anh là thành viên của “gia tộc Thanh Minh - Thanh Nga”.

Rất đông độc giả, khán giả, người yêu mến NS ƯT Hữu Châu và gia tộc Thanh Minh - Thanh Nga
Rất đông độc giả, khán giả, người yêu mến NSƯT Hữu Châu và gia tộc Thanh Minh - Thanh Nga đã đến với buổi giao lưu.

Và đó cũng chính là lý do để quyển sách này ra đời. 9 năm trước, sau buổi ra mắt hồi ký Sống cho người, sống cho mình của nghệ sĩ nhân dân (NSND) Kim Cương, Hữu Châu đã nhận được lời đề nghị “viết hồi ký”.

Như chia sẻ của nhà thơ Hạnh Ngộ – người tổ chức bản thảo sách Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão – thì Hữu Châu đã quyết liệt từ chối vì: “Tui có gì đâu mà viết?”. Lời đề nghị đó được nhắc lại cách đây 3 năm và đã nhận được cái gật đầu đồng ý của NSƯT Hữu Châu khi anh “nhìn lại” và nhận ra rằng “đã đến lúc kể lại”.

Nhà thơ Hạnh Ngộ
Nhà thơ Hạnh Ngộ cho biết, mình phải quyết liệt làm quyển sách này dù thuyết phục NSƯT Hữu Châu không dễ, vì quyển sách chỉ 400 trang nhưng gói gọn dòng chảy 80 năm lịch sử sân khấu Nam bộ gắn liền với một gia tộc quyết liệt làm nghề qua nhiều thế hệ.

“Bản thân Hữu Châu để làm nên một cuốn sách thì chắc chắn không đâu. Nhưng sau lưng Hữu Châu, trên đầu Hữu Châu, còn cả một khoảng thời gian của ông bà, cha mẹ, cô chú anh chị nữa. Nó dày lắm.

Đó là sự nghiệp của gia tộc Thanh Minh Thanh Nga trong đó có Hữu Châu cũng đã kéo dài gần trăm năm rồi. Châu nghĩ đến lúc này, sự hiểu biết của mình đã rõ ràng hơn, sâu hơn để có thể kể lại một cách mạch lạc nhiều điều. Hôm nay, cuốn sách này gửi đến tất cả để vui, để nhớ một thời đẹp lắm, một thời với tất cả sự biết ơn” – NSƯT Hữu Châu chia sẻ.

Nghệ sĩ Hà Linh - con trai NS ƯT Thanh Nga
Nghệ sĩ Hà Linh - con trai NSƯT Thanh Nga, gọi NSƯT Hữu Châu là anh - đến mừng Hữu Châu ra mắt sách.
Nghệ sĩ Gia Bảo - cháu nội NS ƯT Bảo Quốc, gọi
Nghệ sĩ Gia Bảo - cháu nội NSƯT Bảo Quốc, gọi NSƯT Hữu Châu là bác - chia sẻ về ảnh hưởng của NSƯT Hữu Châu đối với sự nghiệp của mình.

Hữu Châu rất nhiều lần nhắc tới sự “biết ơn” và cũng khẳng định quyển sách này chứa đựng “rất nhiều chữ ơn”. Vì thế, khác nhiều quyển sách về nhân vật khác, bút ký Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão lại khởi đầu bằng giai đoạn 20 năm trước khi Hữu Châu ra đời, từ khi ông bà nội anh gầy dựng nên bảng hiệu đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Nga cùng dấu ấn của “huyền thoại Thanh Nga”. Tất cả là nền tảng bồi đắp, là sự hãnh diện hun đúc nên Hữu Châu ngày hôm nay.

Một tình cảm trân trọng, biết ơn sâu sắc nữa mà Hữu Châu luôn tạc dạ, là tình cảm yêu mến của khán giả dành cho mình và gia tộc Thanh Minh - Thanh Nga. Nhìn hàng dài người đủ lứa tuổi chờ xin chữ ký của mình vào quyển sách, lắng nghe một khán giả nhỏ tuổi bộc bạch: “nhà con 3 đời theo dõi gia tộc của chú”, thêm khán giả tuổi 6X quen coi hát bội lại rất ưng Hữu Châu đóng Lỗ Quý (Lôi vũ) và Nguyễn Trãi (Bí mật vườn Lệ Chi)… thực sự làm anh hạnh phúc.

NS ƯT Hữu Châu dành nguyên 1 chương sách nói về những học trò của mình.
NSƯT Hữu Châu dành nguyên một chương sách nói về những học trò của mình.
Hàng dài độc giả chờ NS ƯT Hữu Châu ký tặng sách
Hàng dài độc giả chờ NSƯT Hữu Châu ký tặng sách làm anh thực sự xúc động.
Em Đoàn Ngọc Bảo Châu
Em Đoàn Ngọc Bảo Châu (vừa đậu lớp 10 chuyên Sử trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) và mẹ là khán giả sân khấu lâu năm. Biết NSƯT Hữu Châu ra sách, Bảo Châu đã chủ động đặt bản sách đặc biệt (bìa cứng, mạ vàng, giới hạn số lượng, không tái bản) để ủng hộ người nghệ sĩ mình yêu mến.
Em Nguyên Tường
Em Phạm Nguyễn Nguyên Tường (17 tuổi) chia sẻ, từ bà ngoại, mẹ rồi đến mình đều yêu mến gia tộc Thanh Minh - Thanh Nga, theo dõi từ cải lương đến kịch nói. Ngoài các vở diễn Ngày xửa ngày xưa, Nguyên Tường đặc biệt ấn tượng và yêu thích NSƯT Hữu Châu trong vai quan Khâm sai (vở 12 bà mụ) và Ba Hoài (vở Giáng Hương).

“Chỉ biết nói một điều là cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm tất cả tình thương của những người đến đây hôm nay, cùng với những người không có mặt và ở đâu đó, đã thương yêu và “dưỡng nuôi” Hữu Châu cho mãi tới bây giờ…” – NSƯT Hữu Châu bộc bạch.

Bút ký Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão do tác giả Thanh Thủy
Bút ký Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão dài 400 trang, do tác giả Thanh Thủy chấp bút, được NXB Dân trí xuất bản, Phanbook phát hành.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI