Ngắm kiệt tác đá kỳ vĩ ở 'xứ hoa vàng cỏ xanh'

20/08/2025 - 13:53

PNO - Được ví như kiệt tác đá giữa biển xanh, Gành Đá Đĩa làm say lòng du khách bởi vẻ đẹp kỳ vĩ và lưu giữ dấu tích địa chất hàng triệu năm.

Giữa những con sóng miệt mài vỗ bờ ở xã Tuy An Đông (tỉnh Đắk Lắk), Gành Đá Đĩa hiện lên như một kiệt tác kỳ vĩ mà thiên nhiên ban tặng.
Giữa những con sóng miệt mài vỗ bờ ở xã Tuy An Đông (tỉnh Đắk Lắk), Gành Đá Đĩa hiện lên như một kiệt tác kỳ vĩ mà thiên nhiên ban tặng.
Được xem là điểm đến độc đáo trên bản đồ du lịch Việt Nam, mỗi ngày, Gành Đá Đĩa thu hút không ít đoàn du khách trong và ngoài.
Được xem là điểm đến độc đáo trên bản đồ du lịch Việt Nam, mỗi ngày, Gành Đá Đĩa thu hút không ít đoàn du khách trong và ngoài nước.
Lượng xe tấp nập ra vào Gành Đá Đĩa mỗi ngày.
Lượng xe tấp nập ra vào Gành Đá Đĩa mỗi ngày.
Theo các tài liệu nghiên cứu, Gành Đá Đĩa được hình thành từ sự phun trào của hoạt động núi lửa cách đây hàng triệu năm. Khi nham thạch phun trào gặp nước biển lạnh giá nên lập tức bị làm nguội đột ngột cùng tác động của ứng lực đã tạo nên hàng nghìn cột đá hình lục giác, vuông, tròn… xếp khít vào nhau như những chồng đĩa khổng lồ.
Theo các tài liệu nghiên cứu, Gành Đá Đĩa được hình thành từ sự phun trào của hoạt động núi lửa cách đây hàng triệu năm. Khi nham thạch phun trào gặp nước biển lạnh giá nên lập tức bị làm nguội đột ngột cùng tác động của ứng lực đã tạo nên hàng ngàn cột đá hình lục giác, vuông, tròn… xếp khít vào nhau như những chồng đĩa khổng lồ.
Còn theo truyền thuyết dân gian, xưa kia nơi đây từng là chỗ chôn giấu kho báu của một phú hộ. Một toán cướp biển tìm đến, đốt lửa hòng chiếm đoạt của cải. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội suốt nhiều ngày, rồi bất ngờ cuồng phong nổi lên, cuốn phăng tất cả. Cũng từ đó, kho báu biến mất, nhường chỗ cho một ghềnh đá đen tuyền với hình dáng kỳ lạ. Cái tên Gành Đá Đĩa ra đời từ đó.
Còn theo truyền thuyết dân gian, xưa kia nơi đây từng là chỗ chôn giấu kho báu của một phú hộ. Một toán cướp biển tìm đến, đốt lửa hòng chiếm đoạt của cải. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội suốt nhiều ngày, rồi bất ngờ cuồng phong nổi lên, cuốn phăng tất cả. Cũng từ đó, kho báu biến mất, nhường chỗ cho một ghềnh đá đen tuyền với hình dáng kỳ lạ. Cái tên Gành Đá Đĩa ra đời từ đó.
Gành Đá Đĩa trải dài khoảng 200m dọc theo bờ biển, rộng chừng 50m. Khu vực chính của danh thắng gành Đá Dĩa có diện tích khoảng 2.700m2, các cột đá bazan tại đây tạo thành hai mũi nhô ra biển.
Gành Đá Đĩa trải dài khoảng 200m dọc theo bờ biển, rộng chừng 50m. Khu vực chính của danh thắng Gành Đá Đĩa có diện tích khoảng 2.700m2, các cột đá bazan tại đây tạo thành 2 mũi nhô ra biển.
Nhìn từ xa, Gành Đá Đĩa trông như một tổ ong khổng lồ nổi bật giữa nền biển xanh ngắt.
Nhìn từ xa, Gành Đá Đĩa trông như một tổ ong khổng lồ nổi bật giữa nền biển xanh ngắt.
Từ trên cao phóng tầm mắt xuống, cảnh sắc tựa như một bức tranh sơn thủy: sóng nước mênh mang, trời biếc thẳm, những con thuyền chao nghiêng trên mặt biển bình yên.
Từ trên cao phóng tầm mắt xuống, cảnh sắc tựa như một bức tranh sơn thủy.
Âm thanh sóng biển rì rào, gió mát rượi từ khơi xa càng khiến không gian thêm mê hoặc.
Âm thanh sóng biển rì rào, gió mát rượi từ khơi xa càng khiến không gian thêm mê hoặc.
Trải qua hàng triệu năm, những cột đá vẫn kiên cường vươn mình ra biển lớn, như minh chứng cho sức sống bền bỉ của tự nhiên.
Trải qua hàng triệu năm, những cột đá vẫn kiên cường vươn mình ra biển lớn, như minh chứng cho sức sống bền bỉ của tự nhiên.
Những con thuyền chao nghiêng trên mặt biển bình yên.
Những con thuyền chao nghiêng trên mặt biển bình yên.
Với vẻ đẹp độc đáo đó, năm 1997, nơi đây được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia; đến năm 2014, lọt vào top 20 điểm đến được yêu thích nhất Việt Nam; năm 2020, Gành Đá Đĩa vinh dự trở thành Di tích Quốc gia đặc biệt.
Với vẻ đẹp độc đáo đó, năm 1997, nơi đây được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia; đến năm 2014, lọt vào top 20 điểm đến được yêu thích nhất Việt Nam; năm 2020, Gành Đá Đĩa vinh dự trở thành Di tích Quốc gia đặc biệt.
Hàng năm, di tích Gành Đá Đĩa thu hút hàng vạn lượt khách trong và ngoài nước tìm đến, không chỉ để chiêm ngưỡng kiệt tác thiên nhiên, mà còn để lắng nghe tiếng thì thầm của sóng gió, hòa mình vào vẻ đẹp hoang sơ, bất tận.
Hàng năm, Gành Đá Đĩa thu hút hàng vạn lượt khách trong và ngoài nước tìm đến, không chỉ để chiêm ngưỡng kiệt tác thiên nhiên, mà còn để lắng nghe tiếng thì thầm của sóng gió, hòa mình vào vẻ đẹp hoang sơ, bất tận.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI