Mẹ cho con gái thuê nhà: Sòng phẳng thực tế hay tính toán lạnh lùng?

29/01/2026 - 14:20

PNO - Từ tháng lương đầu tiên, mẹ đã nói Yến phải trả tiền thuê nhà. Khi ấy, Yến thấy sốc thực sự, không ngờ mẹ lại sòng phẳng tiền bạc với chính cô con gái duy nhất trong nhà như vậy.

Những ngày cuối năm
Những ngày cuối năm lòng Yến chùng chình cảm xúc không vui từ quyết định của mẹ - Ảnh: Freepik

Sau khi chia của hồi môn ông bà để lại, mẹ Yến mua căn nhà trong hẻm ở TPHCM, khi ấy giá nhà còn rẻ nên chỉ ngoài 2 tỷ đồng là đã tìm được căn nhà nhỏ để ở.

Lên đại học, Yến sống ở căn nhà ấy cho đến khi đi làm. Từ tháng lương đầu tiên, mẹ đã nói Yến phải trả tiền thuê nhà. Khi ấy, Yến thấy sốc thực sự, không ngờ mẹ lại sòng phẳng tiền bạc với chính cô con gái duy nhất trong nhà như vậy.

Mẹ thì giải thích rằng, mẹ mua căn nhà đó với mục đích cho thuê, để có tiền lo chi phí gia đình. Dưới Yến còn 1 cậu em trai đang học cấp III. Vì vậy, mẹ chỉ có thể cho Yến ở đến khi kiếm ra tiền. Dù sao, với thu nhập của Yến thì việc trả tiền thuê nhà mỗi tháng cũng nằm trong tầm tay. Yến cũng biết vậy, nhưng cơn sốc vẫn chưa nguôi nên dù mẹ có đưa ra lý do gì thì Yến cũng chưa chấp nhận ngay được. Thà rằng Yến phải đi thuê nhà của người xa lạ, rồi tự kiếm tiền trang trải chi tiêu như bao người không có điều kiện mua nhà, đằng này, Yến cứ thấy nghèn nghẹn trong lòng với ý nghĩ mẹ quá tính toán với Yến.

Ở quê, ba mẹ Yến vẫn có công việc làm nấm, mang lại thu nhập ổn định chi tiêu gia đình, điều này càng khiến Yến thêm suy nghĩ khi mỗi tháng mẹ vẫn nhận số tiền nhà tròn trĩnh mình gửi, không bớt một đồng.

Chưa kể, đồng nghiệp của Yến là chị Hoa, mẹ chị ấy dưới quê mỗi tháng đều đóng gói thực phẩm gửi lên cho. Có khi thực phẩm tươi ăn không hết, chị Hoa còn phân phát cho mọi người trong công ty. Chị Hoa tự hào chia sẻ chị ấy nấu ăn ở nhà, nhưng rất ít khi phải đi chợ hay siêu thị mua thực phẩm. Từ nước mắm, bún khô, măng khô, hành tím… mẹ chị ấy đều gửi lên cho, một phần vì nhà có sẵn, và cả vì mẹ chị ấy đi tìm nguyên liệu sạch để gửi lên cho con ăn cho an toàn.

Yến càng nghe càng tủi thân. Ba mẹ Yến chưa từng gửi lên cho mình bất cứ món ăn quê nhà nào, đã vậy, có căn nhà mua được cho con gái ở, giờ cũng lấy tiền thuê. Yến xấu hổ chẳng khi nào dám nói thông tin đó với bất cứ người ngoài nào.

Rồi một ngày, chị Hoa rục rịch đi xem nhà thành phố để mua. Lúc này, Yến mới hỏi chị Hoa xem có được gia đình hỗ trợ tài chính hay chị tự mua. Chị Hoa cười to, nhìn Yến như người ngoài hành tinh: “Em nghĩ sao với mức lương của tụi mình mà mua được nhà thành phố gần chục tỷ đồng? Chị được tài trợ toàn phần thì mới mạnh dạn đi xem nhà”.

Chị Hoa thủ thỉ thêm: “Mấy năm trước mẹ chị lên thăm, thấy con ở chật chội quá xót, về bàn với ba mua nhà thành phố để con gái có chỗ rộng rãi ở, mà đến giờ mới loay hoay tìm nhà”.

Càng nói chuyện với chị Hoa, cơn tủi thân trong Yến càng tăng lên. Mẹ Yến có bao giờ xót xa cho con gái sống ở thành phố một mình?

Yến tự hỏi, nếu mẹ Yến không lấy tiền nhà mỗi tháng thì Yến có bị nguồn cơn cảm xúc này kéo sụp tình mẹ con không? Suốt những năm tháng tuổi thơ cho đến khi ra trường, Yến vẫn nghĩ động lực kiếm tiền của mình một phần là để cho cha mẹ. Yến muốn đưa ba mẹ đến những nơi chưa từng đến, ăn những món ngon ba mẹ chưa được ăn, nhưng từ ngày phải trả tiền nhà, mọi dự định nhạt nhòa dần.

Trong Yến luôn có nỗi ray rứt khó chịu rằng, liệu mình có thành kẻ bất hiếu khi những thứ Yến muốn cho đi, cô đều bẻ lái ở phút chót - ấy là khi nghĩ đến khoản tiền nhà phải trả mỗi tháng.

Yến không thích mình trở thành con người như hiện tại, với những ý nghĩ tính toán về tiền bạc, nhất là với cha mẹ mình. Trong những lúc tinh thần cân bằng nhất, Yến nghĩ rằng, nếu như mẹ không lấy tiền thuê nhà thì số tiền Yến gửi cho mẹ còn nhiều hơn, và chắc chắn ở tâm thế tự nguyện ấy lòng Yến sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Yến cố bào chữa cho mẹ, nghĩ xem có phải vì mẹ Yến muốn yến tự lập trong cuộc sống mình, đó cũng là tính tốt. Trong một cuốn sách nào đó Yến từng đọc, việc sòng phẳng tiền bạc với con cái là lối giáo dục của cha mẹ hiện đại, nhưng nó cũng là ranh giới mong manh với sự tính toán dễ dẫn đến rạn nứt tình thân.

Hoặc mẹ nhận tiền của Yến như một cách giữ giùm tiền cho Yến, như rất nhiều câu chuyện mà Yến từng nghe… Bởi suy cho cùng, những gì cha mẹ có được cũng sẽ để lại cho con cháu.

Dù tự phân tích theo hướng bênh vực mẹ vậy, nhưng tận sâu trong lòng Yến vẫn không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, nhất là mẹ. Những ngày cuối năm này, lòng Yến lại chùng chình bao cảm xúc không vui. Có điều gì đó cứ đẩy Yến ra xa khỏi gia đình từ quyết định cho thuê nhà của mẹ.

Nếu là Yến, bạn sẽ chọn cách đối thoại thẳng thắn với mẹ hay âm thầm chấp nhận sự sòng phẳng này?

Ban Mai

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Nợ 30-01-2026 00:25:00

    Cái gì không phải của mình thì đừng tính Yến ạ. Sau này bạn mua được nhà dư, cứ cho con ở free, chờ con cho 1 phần lương theo ý thích của con, chờ con dẫn đi ăn, đi chơi chỗ con muốn dành cho ba mẹ. Nhưng mẹ bạn còn phải có trách nhiệm với 1 đứa con nữa. Được bạn dẫn đi ăn, đi chơi, không bảo đảm chi phí cho đứa em. Bạn là chị ra trường trước sao lại dành cả phần em. Nếu thực sự biết ơn công nuôi dưỡng của cha mẹ, ngoài tiền thuê vẫn nên dẫn ba mẹ đi ăn, đi chơi. Bạn còn nợ ba mẹ nhiều, đừng coi đồng tiền to quá vậy.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI