Lũ quét kinh hoàng ở Ấn Độ, ít nhất 56 người thiệt mạng

15/08/2025 - 14:33

PNO - Cơn mưa xối xả do "bão mây" biến thành dòng lũ dữ, cướp đi sinh mạng của hàng chục người hành hương và người dân địa phương tại bang Jammu và Kashmir, miền Bắc Ấn Độ.

Cơn lũ bất ngờ

Thảm kịch xảy ra vào sáng sớm 14/8, khi "bão mây" bất ngờ trút xuống Chisoti, một thị trấn nhỏ thuộc huyện Kishtwar. Đây là điểm dừng chân quan trọng trên tuyến đường hành hương Machail Mata linh thiêng. Nước lũ dâng cao đột ngột, cuốn phăng tất cả những gì trên đường đi của nó.

Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy sự tàn phá khủng khiếp. Nước lũ và bùn đất tràn vào các khu dân cư, san phẳng nhiều ngôi nhà và cơ sở hạ tầng. Cảnh tượng tang thương bao trùm, khi những người sống sót với gương mặt lấm lem bùn đất, dính máu và bầm tím, cố gắng tìm kiếm người thân trong đống đổ nát.

Các bệnh viện trong khu vực, đặc biệt là Bệnh viện Atholi, đang quá tải. Bệnh nhân được điều trị ngay trên sàn nhà vì thiếu giường. Nạn nhân gặp nhiều chấn thương nghiêm trọng như gãy xương sườn, gãy chân, và chấn thương ngực, đầu. Một nhân viên y tế cho biết: "Hầu hết đều bị thương nặng, một số bị ở ngực, một số bị ở đầu, những người khác ở chân".

Anh Sushil Kumar, một cư dân làng Atholi, chia sẻ: "Tôi đã thấy ít nhất 15 thi thể được đưa đến bệnh viện địa phương".

Trong khi đó, ông Mohammed Irshad, quan chức cấp cao về quản lý thiên tai, cho biết đã có 56 thi thể được tìm thấy và 300 người được giải cứu, trong đó có 50 người bị thương nặng. 80 người khác vẫn đang mất tích. Con số thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận sâu hơn vào hiện trường.

Khu trại của người hành hương vẫn chìm trong nước lũ - Nguồn: ANI

Nhiều nạn nhân cho biết họ không hề hay biết tai họa sắp ập đến. Một người hành hương từ Jammu kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Đó là một cơn bão mây bất ngờ. Chúng tôi vừa rời khỏi cửa hàng gần nhà bếp cộng đồng và đi bộ được gần 1km thì lũ quét cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Chỉ trong vài phút, nhà bếp cộng đồng đã biến mất".

Khu bếp cộng đồng này vốn được dựng lên để phục vụ bữa trưa cho hàng trăm người hành hương. Một quan chức giấu tên cho biết: “Rất đông người hành hương đã tập trung để ăn trưa và sau đó bị cuốn trôi”.

Ông Pankaj Kumar Sharma - ủy viên huyện Kishtwar - cho biết thêm: “Có khả năng sẽ tìm thấy thêm nhiều thi thể nữa”.

Theo chính quyền địa phương, cơn bão mây xảy ra vào khoảng 11g30 (giờ địa phương). Bão mây (cloudburst) là hiện tượng thời tiết cực đoan, thường được định nghĩa là một trận mưa rất lớn và đột ngột, với lượng mưa vượt quá 100mm/giờ.

Cảnh sát và đội phản ứng thảm họa đã có mặt tại hiện trường, các đơn vị quân đội và không quân cũng được huy động.

Nỗ lực cứu hộ không ngừng nghỉ

Sau thảm họa, hơn 1.000 người, bao gồm binh lính, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương, đang chạy đua với thời gian để đưa người bị thương ra khỏi đống bùn và đá, sau đó nhanh chóng chuyển họ đến bệnh viện.

Ông Sunil Sharma - lãnh đạo Đảng BJP - mô tả tình hình vô cùng thảm khốc: "Thảm họa vừa xảy ra trên diện rộng ở Chositi, tại khu trại cho chuyến hành hương Machail Yatra. Bạn có thể thấy sự tàn phá, chết chóc và thương tích ở khắp mọi nơi. Đây là tình huống tồi tệ nhất và số người chết có thể sẽ tăng lên". Thủ hiến bang Jammu và Kashmir, ông Omar Abdullah, mô tả tình hình “nghiêm trọng”.

Người dân tìm cách sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm sau cơn lũ - Nguồn: X

Phó thống đốc Manoj Sinha đã trực tiếp giám sát các hoạt động cứu hộ, cam kết chính quyền sẽ sát cánh cùng các gia đình bị ảnh hưởng. Ông cũng liên hệ với Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Amit Shah để đảm bảo mọi sự hỗ trợ cần thiết từ chính phủ trung ương.

Lực lượng không quân cũng đã được huy động để hỗ trợ di tản. Ông Sinha nhấn mạnh sự phối hợp giữa chính quyền dân sự, cảnh sát, quân đội và các lực lượng cứu hộ để đảm bảo mọi sự trợ giúp đều được cung cấp cho những người bị nạn.

Đây là thảm họa thứ hai trong chưa đầy 1 tuần tại vùng Himalaya, sau trận lũ lụt tương tự ở bang Uttarakhand. Các chuyên gia nhận định, lũ lụt và lở đất là sự kiện phổ biến trong mùa gió mùa, nhưng biến đổi khí hậu cùng với sự phát triển thiếu quy hoạch đang làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của chúng.

Linh La (theo India Today, Al Jazeera, Hindustan Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI