Lũ lụt kinh hoàng tại Thái Lan: Mẹ chết đuối, con gái giữ thi thể trong tủ lạnh

26/11/2025 - 14:24

PNO - Câu chuyện đau lòng về người phụ nữ buộc phải cất xác mẹ bị chết đuối trong tủ lạnh khi nước lũ tràn qua ngôi nhà của họ ở Thái Lan khiến nhiều người rơi nước mắt.

Cô con gái được giải cứu khỏi ngôi nhà bị ngập lụt ở Hat Yai, cùng với một tủ lạnh nổi chứa thi thể của người mẹ bị chết đuối. (Tác giả bức ảnh: Quyền Trung úy Wallop Boonchan)  Please credit and share this article with others using this link: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3144784/flood-horror-daughter-kept-drowned-mothers-body-in-floating-fridge. View our policies at http://goo.gl/9HgTd and http://goo.gl/ou6Ip. © Bangkok Post PCL. All rights reserved.
Cô con gái được giải cứu khỏi ngôi nhà bị ngập lụt ở Hat Yai, cùng với một tủ lạnh chứa thi thể của người mẹ bị chết đuối - Ảnh: Wallop Boonchan

Ngày 26/11, một nhân viên cứu hộ ở Phuket, Thái Lan đăng một đoạn clip chia sẻ khoảnh khắc đau lòng khi đội cứu hộ phát hiện ra người phụ nữ đang chật vật giữ một chiếc tủ lạnh đang trôi bồng bềnh trên mặt nước kèm theo dòng chữ: "Trái tim tôi tan nát khi chúng tôi đến quá muộn. Một cụ bà đã chết đuối".

Thảm kịch xảy ra tại làng The Rich, tambon Ban Pru, huyện Hat Yai, Thái Lan.

Theo đó, ngày 25/11, một đội cứu hộ đã phát hiện ra một người phụ nữ bám vào tủ lạnh đang trôi bên trong một ngôi nhà bị nước ngập gần mái nhà. Người phụ nữ nói với đội cứu hộ: "Nước dâng lên rất cao trong đêm. Mẹ tôi không thể cầm cự được nữa".

Người phụ nữ giơ tay cầu cứu dội cứu hộ đang tới.Ảnh: Wallop Boonchan
Người phụ nữ giơ tay cầu cứu đội cứu hộ khi nước đã ngập quá cao - Ảnh: Wallop Boonchan

Theo lời kể của người phụ nữ, mẹ bà năm nay 80 tuổi và đã chết đuối trong cơn lũ. Không biết phải làm gì, bà đã đặt thi thể mẹ của mình trong tủ lạnh để tránh bị dòng nước đang chảy mạnh cuốn trôi.

Khi đội cứu hộ tiếp cận được và đưa thi thể của người mẹ cùng người phụ nữ đến nơi khô ráo, người này ngã quỵ. Bà không thể chống cự những đau thương, mất mát và trải nghiệm khủng khiếp của mình.

Bài đăng ngay lập tức thu hút sự đồng cảm, cùng với những lời kêu gọi khẩn cấp giúp đỡ những cư dân khác vẫn còn bị mắc kẹt trong nước lũ dâng cao.

Những ngày qua, cuộc sống của gần 2,8 triệu người ở phía Nam Thái Lan đã bị gián đoạn nghiêm trọng bởi lũ lụt ở với hàng trăm ngàn ngôi nhà bị ngập lụt và ít nhất 18 người thiệt mạng.

Trọng Trí (theo Bangkok Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI