Kuwait thừa nhận vụ 3 máy bay Mỹ bị bắn rơi là sự cố 'quân ta bắn quân mình'

02/03/2026 - 20:21

PNO - Sự cố bắn nhầm hy hữu giữa Kuwait và Mỹ diễn ra trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang dữ dội, gây tổn thất nặng nề về người, đặc biệt là trẻ em.

Các nhân viên cứu hộ đang kiểm tra hố va chạm do một tên lửa của Iran để lại gần lối vào khu phố Ramat Shlomo ở Jerusalem, Israel - Ảnh: Faiz Abu Rmeleh/Getty Images
Các nhân viên cứu hộ đang kiểm tra hố va chạm do tên lửa của Iran để lại gần lối vào khu phố Ramat Shlomo ở Jerusalem, Israel - Ảnh: Faiz Abu Rmeleh/Getty Images

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa chính thức xác nhận một sự cố "quân ta bắn quân mình" nghiêm trọng khi lực lượng phòng không Kuwait bắn rơi 3 tiêm kích F-15 Strike Eagle của không quân Mỹ.

Vụ việc xảy ra vào ngày 2/3 khi các máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch mang tên "Epic Fury" nhằm chống lại Iran.

Trong bối cảnh chiến trường hỗn loạn với các cuộc tấn công dồn dập từ máy bay, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái của Iran, phía Kuwait đã nhận diện nhầm đồng minh.

Rất may mắn, toàn bộ 6 phi công trên 3 tiêm kích đã kịp thời nhảy dù và được cứu hộ an toàn, sức khỏe ổn định. Phía Kuwait đã lên tiếng thừa nhận sai sót đáng tiếc này và đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ để điều tra nguyên nhân cụ thể.

Tuy nhiên, sự cố máy bay chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh chiến sự đang ngày càng đẫm máu tại khu vực. Cuộc đối đầu giữa liên quân Mỹ - Israel và Iran đã đẩy các quốc gia láng giềng vào vòng xoáy bạo lực.

Theo số liệu từ Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ, ít nhất 555 người đã tử vong tại Iran kể từ khi các đợt không kích bắt đầu vào ngày 28/2.

Trong đó, thảm kịch nhân đạo đau lòng đã xảy ra khi một trường tiểu học bị trúng bom, khiến ít nhất 165 người thiệt mạng, nạn nhân đa số là các em học sinh nữ. Hệ thống y tế của Iran cũng đang bên bờ vực sụp đổ với báo cáo về 9 bệnh viện lớn bị hư hại nặng nề do trúng hỏa lực.

Ngọn lửa chiến tranh không chỉ dừng lại ở lãnh thổ Iran mà còn lan rộng sang các nước lân cận. Tại Lebanon, các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 140 người khác bị thương.

Trên mặt trận đường thủy, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng nước này đã đánh chìm 9 tàu hải quân và phá hủy phần lớn trụ sở chỉ huy hải quân của Iran. CENTCOM bổ sung rằng một trong số các tàu chiến bị trúng đạn đang chìm dưới đáy vịnh Oman.

Trước tình hình căng thẳng, các đồng minh phương Tây gồm Đức, Anh và Pháp đã nhất trí cùng Mỹ đáp trả các cuộc tấn công tên lửa từ phía Tehran. Anh cũng đã chấp thuận cho quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của mình để triển khai chiến dịch. Đáp lại, Iran đã phóng thiết bị bay không người lái hướng về phía căn cứ không quân của Anh tại Cyprus.

Giữa lúc khói lửa bao trùm, Tổng thống Trump vẫn đưa ra nhận định đầy lạc quan rằng cuộc xung đột này có thể chỉ kéo dài khoảng 4 tuần và sẽ không quá khó khăn nhờ vào kho dự trữ đạn dược khổng lồ của Mỹ trên toàn cầu. Thế nhưng, với những cảnh báo đanh thép từ Qatar về cái giá phải trả cho các hành vi tấn công trực diện, tương lai về một nền hòa bình tại Trung Đông vẫn còn rất mịt mù.

Tấn Vĩ (theo CNN, The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI