Không thể tin cậy

10/04/2015 - 19:14

PNO - PN - Gửi cô Hạnh Dung! Em 20 tuổi, đang học đại học năm thứ hai.

edf40wrjww2tblPage:Content

Từ thời học cấp II em đã chơi thân với một bạn nam, thường xuyên viết thư chia sẻ tâm sự cho nhau, đến năm lớp 11 thì chính thức quen nhau. Em nghĩ, tình yêu được xây dựng trên tình bạn sẽ có một nền móng vững chắc nhưng không ngờ, cuối năm lớp 12, trong khi em lo việc thi tốt nghiệp và đại học, bạn ấy lại quen người khác, là bạn thân của em.

Em không hề biết mối quan hệ đó cho đến khi chúng em thi đại học xong, người bạn thân này nói cho em biết chuyện của hai người vì họ đã chia tay. Sau đó, bạn trai em muốn quay lại, ban đầu em không chấp nhận nhưng rồi lại mềm lòng. Lên đại học, xa gia đình, hoàn cảnh sống thay đổi nhiều, lại bị ám ảnh bởi chuyện cũ nên em cảm thấy nhàm chán và xa cách với bạn ấy nhiều hơn. Em có đề nghị hai người tạm xa nhau một thời gian, nhưng chỉ hai tuần là không chịu nổi, lại liên lạc, gặp mặt.

Mới đây, em phát hiện bạn ấy quen một người khác trong ký túc xá, có dẫn về quê chơi, cùng lúc còn qua lại với một bạn gái khác. Bạn ấy thừa nhận quen người trong ký túc xá chỉ vì thấy người đó đẹp nên nẩy sinh ham muốn; với cô gái còn lại thì do cô ấy có tiền, bạn chỉ muốn lợi dụng.

Bạn ấy bảo thú nhận tất cả chỉ là muốn quay lại với em. Bạn ấy như vậy là có yêu em không? Có phải do bạn ấy thiếu chín chắn? Em lại muốn tạm xa nhau để xác định lại tình cảm cũng như lần trước, nhưng em không thể nào thoát ra được cái cảm giác quen thuộc lúc nào cũng có bạn ấy bên cạnh, tám năm chứ ít ỏi gì cho một tình yêu… Rồi người ta có tốt hơn lên không hả cô? Em phải làm thế nào?

Thu (Tiền Giang)

Khong the tin cay

Em Thu mến,

Tám năm làm bạn và yêu nhau là một thời gian đủ để sự có mặt bên nhau trở nên hết sức quen thuộc, nên Hạnh Dung rất cảm thông với sự dùng dằng không dứt của em. Tuy nhiên, em đang đặt lại dấu hỏi cho sự tồn tại của cuộc tình ấy thì rõ ràng là nó đã có vấn đề. Chẳng ai quen nhau thời gian dài như thế mà vẫn còn băn khoăn tự hỏi người ta có yêu mình không. Một cuộc tình như thế là quá sức mong manh.

Ở đây, người chịu trách nhiệm chính là bạn trai của em. Anh ta đã ba lần phản bội niềm tin của em, hai lần vì mê sắc đẹp, một lần vì muốn lợi dụng tiền bạc của người khác. Có thể nói thẳng, một người đã có những hành động như thế thì tư cách quá kém, khó có thể làm chỗ dựa cậy lâu dài được.

Đời các em còn dài, chuyện mê sắc, tham tiền của anh ta chắc chắn sẽ còn lặp lại khi gặp đối tượng mới. Lúc đó em sẽ làm gì? Em hỏi “Rồi người ta có tốt hơn lên không…”, câu trả lời trong trường hợp này đáng buồn là không. Những chuyện thuộc về tính cách như mê gái, tham tiền rất khó thay đổi, chỉnh sửa. Mặt khác, người ta chỉ có thể tốt hơn lên khi nhận ra mình đã sai lầm và quyết tâm sửa đổi, trong khi bạn trai em chán chê thì buông và quay lại với em chứ chẳng phải do nhận ra mình đã sống quá thiếu chung thủy và hèn kém.

Yêu đương rồi thì phải tính đến chuyện kết hôn. Em làm sao có thể có được một gia đình hạnh phúc bên người chồng cứ nay cô này, mai cô khác, lại còn tính chuyện mất tư cách là lợi dụng tiền bạc của phụ nữ. Không thể tin cậy một người như thế. Vì vậy, em cần xác định rõ là anh ta hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu và niềm tin của mình, để mạnh mẽ chia tay mà làm lại từ đầu. Đừng tiếc nữa vì ở anh ta không có tình yêu chân thật dành cho em.

HẠNH DUNG 

(hanhdung@baophunu.org.vn)
Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI