Không phải Người Nhện vẫn lơ lửng giữa trời suốt hai giờ

13/11/2014 - 19:15

PNO - PNO - Hai nhân viên lau kính được 100 lính cứu hỏa “giải cứu” sau hai giờ lơ lửng ở độ cao tầng thứ 69 của tòa Tháp Một.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hai nhân viên này đang lau kính bên ngoài tầng 69 thuộc Tháp Một của tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York (Mỹ) hôm 12/11 thì giàn đỡ của họ thình lình sụp xuống do sự cố ở dây cáp. Thế là họ phải bám víu vào giàn đỡ và đong đưa ở độ cao 240m so với mặt đất.

Khong phai Nguoi Nhen van lo lung giua troi suot hai gio

Khong phai Nguoi Nhen van lo lung giua troi suot hai gio

Giàn đỡ gặp sự cố bên ngoài WTC -  Ảnh: AFP

Lực lượng cứu hộ phải khoét một lỗ lớn qua ba lớp kính ở tầng 68 để đưa hai nhân viên vào bên trong an toàn. Trước đó, lực lượng cứu hộ liên lạc với hai nhân viên gặp nạn qua radio.

Khoảng 100 lính cứu hỏa được huy động cho chiến dịch giải cứu hi hữu này. Cơ quan cứu hỏa New York cho biết hai nạn nhân, tên Juan Lopez và Juan Lizama, bị giảm thân nhiệt nhẹ sau sự cố trên.

Đây rõ ràng là trải nghiệm nhớ đời đối với Lopez và Lizama, những nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề lau kính.

Tòa nhà WTC mới được xây dựng từ nền tháp WTC cũ bị sụp đổ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

HUY KHANG

(Theo AFP, Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI