Khi vợ nghén

20/03/2015 - 19:39

PNO - PN - Vừa nghe bác sĩ thông báo vợ chồng mình có em bé, em lập tức lên kế hoạch dưỡng thai. Bất kỳ người đàn ông nào sắp được "lên chức" làm cha cũng phấn khởi biết chừng nào, anh cũng không ngoại lệ. Nhưng, niềm vui chưa tận...

edf40wrjww2tblPage:Content

Lấy lý do tự chạy xe đi làm nguy hiểm, em bảo anh đưa đón mỗi ngày. Công việc của anh vốn bận rộn, lại chẳng ngồi yên một chỗ nên đôi lúc ghé đón hơi trễ là em cằn nhằn, thậm chí giận dỗi. Nào giờ nghe người ta bảo phụ nữ... xấu nết ăn nhất là khi mang thai, nay anh mới có dịp “mục sở thị”. Có hôm ăn uống dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị nghỉ ngơi, em bỗng kêu thèm một món gì đó. Anh vui vẻ xách xe chạy mấy cây số để mua cho được món em thích. Vậy mà mua về em lại chê ỏng chê eo, có khi em chẳng ăn, chỉ đơn giản vì đã... hết thèm.

Khi vo nghen

Bình thường vốn đã chẳng mấy hứng thú với việc về thăm gia đình anh (dù nhà anh chỉ cách thành phố có vài chục cây số) nên có thai là lý do chính đáng để em khỏi phải về quê, trừ những dịp đặc biệt nào đó như giỗ chạp. Mỗi lần nhớ con, mẹ phải lặn lội tay xách nách mang lên thành phố thăm vợ chồng mình. Nhìn mẹ dọn dẹp lại nhà cửa trong khi em cứ ăn xong là nê bụng lên giường nằm, anh thấy áy náy thế nào...

Người ta nói có con là hạnh phúc lớn nhất của đôi vợ chồng, còn con cái được xem là “lộc” trời cho, không phải cặp đôi nào cũng diễm phúc có được. Vậy mà với em, con cái giống như món tội nợ. Không chỉ luôn tỏ ra mỏi mệt, em còn gắt gỏng, dằn hắt anh đủ thứ mỗi khi gặp chuyện gì đó không vui; không vừa ý. Lúc đầu anh cũng bực, nói qua nói lại với em.

Sau lên mạng tìm hiểu, biết phụ nữ có thai thường thay đổi tính tình do ảnh hưởng của nội tiết tố gì gì đó nên anh nhịn cho qua, cũng là vì không muốn em căng thẳng, ảnh hưởng tới thai nhi. Nhưng dường như em không hiểu, cứ được đằng chân lân đằng đầu, khiến anh thấy việc mang thai giống như lý do để em trừng phạt anh vì “tội”... làm khổ em.

Anh đang đếm ngược thời gian, mong nhanh nhanh đến ngày thằng cu con thương bố mà chui ra giùm, không thì anh đến... ốm nghén thay em mất.

 ĐÀO VY BÁCH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI