Khi tôi kiệt sức vì chăm mẹ, anh em tính chuyện chia nhà

28/12/2025 - 14:10

PNO - Mẹ vẫn đang nằm đó mà anh em đã tính đến chuyện bán nhà để chia tài sản, không nghĩ gì đến hoàn cảnh của tôi.

Trong những ngày mệt mỏi, kiệt sức vì chăm sóc mẹ ốm nặng, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh trai và em gái. Anh nói: “Sau này mẹ không còn, cũng phải tính toán lại chuyện ngôi nhà này”. Em gái góp ý: “Có gì đâu mà phải tính, cứ bán đi chia 3 phần là được”.

Những lời nói đó như rút cạn sức lực, cảm giác buồn tủi thất vọng xen lẫn lo lắng làm tôi khó thở. Mẹ vẫn đang nằm đó mà anh em đã tính đến chuyện bán nhà để chia tài sản, không nghĩ gì đến hoàn cảnh của tôi.

Tôi kiệt sức khi chăm sóc mẹ ốm dài ngày. Ảnh minh hoạ được
Tôi kiệt sức khi chăm sóc mẹ ốm dài ngày. Ảnh minh hoạ do Al tạo

Gia đình tôi có 3 anh chị em, cha đã qua đời 5 năm trước còn mẹ bị tai biến, mất nhận thức phải nằm một chỗ 6 năm nay. Trước đây, tôi từng lập gia đình nhưng cuộc sống không hạnh phúc vì không có con. Sau 12 năm chịu đựng vất vả làm dâu, tôi ly hôn về nhà sống cùng cha mẹ. Khi đó, tôi không có tài sản gì ngoài 100 triệu đồng tiền tiết kiệm dành dụm được.

Anh trai ở thành phố, em gái ở gần nhưng bận bịu gia đình nên việc chăm sóc cha mẹ già do tôi đảm nhiệm. Khi cha ốm, anh trai thỉnh thoảng mới về thăm, đưa cho tôi vài triệu đồng cùng lời nói sáo rỗng “cảm ơn em đã lo lắng thay phần của anh” coi như hết trách nhiệm.

Lúc ấy, sức khỏe của tôi còn tốt nên tôi không nề hà việc thức khuya dậy sớm, vừa đi làm vừa chăm sóc cha. Ông vào viện thường xuyên, tôi cũng phải xin nghỉ làm để đi theo. Số tiền tiết kiệm của tôi vơi dần khi phải chi tiêu nhiều và thuốc thang cho cha mẹ già vì ông bà không có lương hưu.

Đến khi cha qua đời, mẹ bị tai biến nặng nằm liệt giường, tôi thực sự đã cạn kiệt về sức khỏe lẫn tài chính. Bản thân bị huyết áp cao, tiểu đường, giãn tĩnh mạch… nên tôi rất mệt mỏi. Tôi phải gọi anh trai và em gái về họp gia đình để bàn bạc, đề xuất giải pháp cùng có trách nhiệm trong việc chăm sóc mẹ.

Sau nhiều lần họp bàn, thậm chí cãi nhau, tôi mới được hỗ trợ một phần. Anh trai đồng ý góp mỗi tháng 3 triệu đồng để mua thuốc cho mẹ, em gái hứa sẽ sắp xếp một tuần qua chăm mẹ 3 buổi tối và mua thêm thức ăn bồi bổ. Nhưng chỉ được 2 tháng đầu tiên, về sau, anh trai than dạo này công việc khó khăn và không gửi tiền đều đặn nữa; em gái than bận con cái, 2 tuần mới qua chăm mẹ 1 buổi nhưng không ở lại qua đêm.

Tôi vẫn là người chăm sóc chính cho mẹ, không thể đi làm thường xuyên nên thu nhập giảm sút. Tôi đã quá mệt mỏi trong việc yêu cầu anh trai và em gái có trách nhiệm nên tự mình thu xếp. Nhưng điều tôi thấy cay đắng nhất khi nghe được ý định bán nhà chia tài sản của anh em ruột. Trước đây khi cha mẹ còn khỏe mạnh, ông bà nói sẽ để lại ngôi nhà cho tôi ở lo việc thờ cúng. Nhưng giờ đây cha mất, mẹ không còn đủ năng lực được quyền công nhận hợp pháp để làm di chúc nữa nên lời nói không có giá trị.

Nghĩ đến cảnh khi mẹ mất, ngôi nhà phải bán để chia ba, tôi thấy hoang mang lo lắng vì không biết sẽ ở đâu. Số tiền được chia không đủ để tôi mua căn nhà khác trong khi vốn liếng đã cạn kiệt, tuổi đã nhiều và bệnh tật đầy người. Về mặt tình cảm, tôi không trông chờ gì vào sự cảm thông của anh em ruột còn về mặt lý, pháp luật không thể bảo vệ người con trực tiếp chăm sóc cha mẹ nếu không có căn cứ pháp lý rõ ràng.

Điều khiến tôi sợ nhất không phải là mất nhà mà là đến cuối đời vẫn không có nơi nào thật sự thuộc về mình.

Bảo Yến

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI