Itaewon vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của thảm kịch Halloween năm 2022

27/10/2025 - 22:15

PNO - 3 năm sau thảm kịch làm 159 người chết, không khí tại khu phố Itaewon (Seoul, Hàn Quốc) trong dịp Halloween vẫn mang nặng nỗi đau và sự cảnh giác.

Người đi bộ tràn ngập đường phố Itaewon ở quận Yongsan, trung tâm Seoul, vào khoảng 22g ngày 25/10 – Ảnh: KIM CHANG-YONG
Người đi bộ tràn ngập đường phố Itaewon ở quận Yongsan, trung tâm Seoul, vào khoảng 22g ngày 25/10 - Ảnh: Kim Chang-Yong

Siết chặt an ninh ngăn thảm kịch tái diễn

Giữa bầu không khí âm nhạc rộn rã từ các quán bar, dòng người vẫn tấp nập trong những con hẻm nhỏ, nhưng sự hiện diện dày đặc của cảnh sát, các biển báo an toàn và hàng rào chắn đã làm nổi bật sự bất an còn sót lại.

Khác hẳn với đêm bi kịch ngày 29/10/2022, năm nay, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp an toàn nghiêm ngặt ngay từ trước khi "Giai đoạn quản lý đặc biệt Halloween" bắt đầu.

Tại ga Itaewon, đèn nháy từ xe tuần tra của cảnh sát liên tục cắt qua đám đông. Cảnh sát và nhân viên tàu điện ngầm đã tích cực hướng dẫn người đi bộ qua ga để tránh ùn tắc.

Các biển báo lớn tại các lối ra cảnh báo rõ ràng: "Khu vực đông người có thể nguy hiểm". Đặc biệt, các nhân viên Văn phòng quận Yongsan cũng có mặt tại các tuyến phố để theo dõi và kịp thời ứng phó với mọi rủi ro tiềm ẩn.

Điểm nhấn đáng chú ý là một rào chắn tạm thời được lắp đặt ngay giữa Phố ẩm thực thế giới - nơi xảy ra thảm kịch, nhằm thiết lập luồng đi bộ một chiều. Sự hiện diện của cảnh sát và các biện pháp phòng ngừa đã tạo nên không khí có phần kiềm chế, trái ngược với sự náo nhiệt thường thấy của một đêm lễ hội.

Lực lượng tuần tra cơ động của Sở Cảnh sát đô thị Seoul đã bắt đầu hoạt động từ 18g ngày 24/10, rà soát từng ngóc ngách khu vực Itaewon.

Trong chuyến tuần tra, các sĩ quan kiểm tra mọi góc phố để tìm kiếm những nguy cơ tiềm ẩn: đảm bảo hệ thống camera giám sát (CCTV) và chuông báo khẩn cấp hoạt động tốt, loại bỏ các vật thể nguy hiểm như gạch lỏng lẻo trên đường.

Ở những nơi đường phố quá đông đúc, cảnh sát giao thông sử dụng còi để điều tiết phương tiện, ưu tiên sự thông suốt và an toàn cho người đi bộ.

Những nỗ lực này không chỉ giới hạn ở Itaewon mà còn được triển khai gắt gao trên khắp Seoul. Chính quyền và lực lượng cảnh sát đang dồn mọi nguồn lực để đảm bảo một mùa Halloween an toàn, khẳng định quyết tâm không để bi kịch đau lòng nào tái diễn.

Lực lượng tuần tra thuộc Đồn Cảnh sát Thủ đô Seoul kiểm tra Phố Ẩm thực Thế giới Itaewon ở quận Yongsan, trung tâm Seoul -  Ảnh: IM SEONG-BIN
Lực lượng tuần tra thuộc Đồn Cảnh sát thủ đô Seoul kiểm tra Phố ẩm thực thế giới Itaewon ở quận Yongsan, trung tâm Seoul - Ảnh: Im Seong-Bin

Lễ tưởng niệm và khao khát công lý

Vào 18g34 tối 25/10, lễ tưởng niệm chung đã được tổ chức tại Quảng trường Seoul bởi chính phủ và gia đình các nạn nhân. Đây chính là khoảnh khắc cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên được thực hiện vào đêm xảy ra thảm kịch.

Khoảng 3.000 người, bao gồm gia đình những người đã mất trong thảm kịch và người dân đã tham dự buổi lễ. Nghi thức bắt đầu bằng việc xướng tên 159 nạn nhân. Khi từng cái tên được gọi, những người thân nương tựa vào nhau, và nhiều người tham dự đã không kìm được nước mắt.

Trong video tưởng niệm, hình ảnh chân dung và thông điệp về các nạn nhân, xen kẽ với những thước phim về các cuộc tuần hành và biểu tình đòi công lý của gia đình, đã nhận được tràng pháo tay xúc động từ đám đông.

Bà Zahra Rezaei, một người mẹ Iran có con gái là du học sinh đã mất trong thảm kịch, biểu về quyết tâm không ngừng nghỉ trong việc tìm kiếm sự thật và công lý cùng với các gia đình nạn nhân khác.

Thủ tướng Kim Min-seok thừa nhận: "Kể từ sau thảm kịch Itaewon, các tiêu chuẩn ứng phó thảm họa đã được sửa đổi và hệ thống phòng ngừa được tăng cường, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm". Ông cam kết: "Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp xứng tầm với trách nhiệm của mình”.

Gia đình các nạn nhân trong vụ giẫm đạp ở Itaewon năm 2022 đã rơi nước mắt khi treo ảnh người thân lên tường trong chuyến thăm Nhà của các ngôi sao ở quận Jongno, trung tâm Seoul, vào ngày 26/10Gia đình các nạn nhân trong vụ giẫm đạp ở Itaewon năm 2022 rơi nước mắt khi xem ảnh của người thân trên tường tưởng niệm trong chuyến thăm địa điểm Nhà của những Ngôi sao ở quận Jongno, trung tâm Seoul, vào ngày 26/10 - Ảnh: JOINT PRESS CORPS
Gia đình các nạn nhân trong vụ giẫm đạp ở Itaewon năm 2022 đã rơi nước mắt khi treo ảnh người thân lên tường trong chuyến thăm Nhà của các ngôi sao ở quận Jongno, trung tâm Seoul, vào ngày 26/10 - Ảnh: Joint Press Corps

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quản lý an toàn liên tục. Ông Gong Ha-sung, Giáo sư phòng cháy chữa cháy và phòng chống thiên tai tại Đại học Woosuk, cho rằng các cơ quan chức năng "không được lơ là công tác quản lý an toàn đang diễn ra, như lắp đặt CCTV thông minh và tuần tra trực tiếp”.

Ông cũng khuyến cáo người dân "luôn ý thức rằng an toàn là ưu tiên hàng đầu trong các tình huống đông người”.

Sự kiện Halloween năm 2025 tại Itaewon là một lời nhắc nhở đau xót về thảm kịch, đồng thời là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền và người dân trong việc đảm bảo rằng nỗi đau quá khứ sẽ trở thành bài học an toàn cho tương lai.

Linh La (theo Korea JoongAng Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI