Chính những người phụ nữ với chiếc cà mèn xinh xắn đang âm thầm dạy cho thế giới bài học về sự phát triển bền vững.
Nhìn lại hành trình hơn 2 năm làm "chứng sĩ", tôi chạnh lòng. Giá như dùng 50 triệu đồng để mua vàng, có lẽ bây giờ tôi đã lời kha khá.
Với người quê, chỉ cần buổi chợ đầu năm thuận lợi, lòng đã thấy năm mới sáng sủa hơn.
PNO - Có một nghịch lý quen thuộc là trước tết, người ta háo hức bao nhiêu thì sau tết lại ngán ngẩm bấy nhiêu.
Nhiều bạn trẻ chọn cách không tụ tập, không đi chúc tết mà chỉ ở nhà, trốn trong không gian của riêng mình.
Thay vì được nạp năng lượng, ta thường mải miết với những lịch trình dày đặc, tiệc tùng và cảm giác hụt hẫng khi "vèo một cái đã hết tết".
Một gia đình đón giao thừa trên máy bay, việc nhà suốt tết giao cho người giúp việc.
Giữa mùa hoa, chúng tôi chạy bên nhau không để hơn thua quãng đường hay tốc độ, mà để cảm nhận niềm vui nhân lên khi có người chạy cạnh mình.
3 năm nữa, khi con lớn hơn, bạn muốn mình đang ở đâu. Một công việc ổn định hơn? Một dự án riêng?
Ở miền trung du, người ta tin rằng trong mỗi ngôi nhà đều có một “cây thiêng”
Có những người đi trăm phương vạn nẻo vẫn đau đáu câu hỏi “mình là ai?”, nhưng khi xuôi về nguồn cội thấy ngay câu trả lời.
PNO - Mẹ yêu hoa chứ. Ánh mắt mẹ vẫn luôn dõi theo những chậu cúc đại đóa vàng rực mà người ta chở ngang qua.
Những ngày cận tết, thành phố có một nhịp điệu rất riêng. Nhiều chuyến xe vội vã ngược xuôi để về quê đón tết.
Giữ người, giữ mình, giữ những giá trị cốt lõi đã theo ta qua bao mùa tết. Đó mới là tết của tuổi trung niên – chậm mà sâu hơn rất nhiều.
Biến đổi khí hậu vẫn xa lạ với người trẻ vì chưa được kể theo cách gần gũi với đời sống của họ.
Dọn lòng không phải là công việc đến hẹn lại lên mà thực sự cần một nghệ thuật - nghệ thuật chung lòng.
Chúng ta sợ già đi khi thêm một tuổi, nhưng có lẽ điều đáng sợ hơn là không còn cơ hội để "già đi" mỗi mùa Tết đến nữa.
Nhà giáo dục Nguyễn Thúy Uyên Phương đã dành cho Báo Phụ nữ TPHCM cuộc trò chuyện về dạy trẻ thời biến đổi khí hậu.
Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu - nơi nhiều thế hệ thanh thiếu nhi không chỉ học kỹ năng mà còn học cách yêu thiên nhiên, sống có trách nhiệm với môi trường.
Đối với tôi, Tết năm nay không chỉ là mâm cơm đủ món mà còn là hành trình khởi nghiệp được ấp ủ với tất cả sự nâng niu, chăm chút.
Khoác lên mình chiếc áo dài, không phải để trình diễn, cũng chẳng để ai ngắm nhìn, mà để tự nhắc: có đi đâu đi nữa, tôi vẫn là người Việt Nam.
Trẻ em cần được “nhúng” mình vào thiên nhiên: quan sát muôn loài, thấy được sự nương tựa lẫn nhau của cây cỏ, muông thú, con người…
Bắt nguồn từ trăn trở muốn gìn giữ trái đất xanh, anh Lê Trung Thông đã lập công ty Lagom chuyên thu gom và tái chế vỏ hộp sữa.
Kỹ năng sinh tồn xanh giúp trẻ thành phố và nông thôn sống linh hoạt, có trách nhiệm trước biến đổi môi trường.
Mùa đông phương Nam năm nay, dù trời se lạnh hơn hẳn, lòng người vẫn luôn ấm áp, sẵn sàng sẻ chia.