Ở chung cư có rất nhiều cái tốt nếu bạn sống hoan hỉ

05/03/2026 - 08:18

PNO - Gần 2 năm chọn mua chung cư làm nơi ở, tôi thấy quyết định của mình thật sự sáng suốt vì những tiện ích nó mang lại.

Sau khi ly hôn, từ số tiền chia tài sản, tôi quyết định mua một căn chung cư làm chỗ ở cho 2 mẹ con. Vốn thích trồng cây, làm vườn, tôi cũng băn khoăn rất nhiều vì cùng số tiền đó, tôi có thể mua một mảnh đất ở ngoại thành để xây nhà nhỏ có vườn. Nhưng sau khi cân nhắc, tôi chọn mua chung cư ở nội thành để ổn định cuộc sống. Gần 2 năm ở đây, tôi thấy quyết định của mình thật sự sáng suốt.

Thời gian đầu mới chuyển tới, tôi có phần hụt hẫng vì không gian ở thu hẹp một nửa nhưng sau vài tháng, tôi bắt đầu yêu cuộc sống ở chung cư vì những tiện ích của nó. Nhà ở tầng cao lúc nào cũng có gió thoáng mát, ánh sáng đầy đủ, không khí trong lành. Buổi sáng mở cửa đón nắng sớm rất dễ chịu mà rất ít côn trùng, ruồi muỗi hầu như không có, kể cả ăn những món nặng mùi như mắm tôm cũng không thấy ruồi.

Sống ở chung cư đem lại cho tôi cảm giác an toàn, bình yên mỗi ngày. Ảnh minh hoạ: Freepik
Sống ở chung cư đem lại cho tôi cảm giác an toàn, bình yên mỗi ngày - Ảnh minh hoạ: Freepik

Thời gian lau dọn nhà cửa của tôi giảm bớt rất nhiều so với khi ở nhà cũ. Tôi không cần đi chợ xa nhờ hệ thống mua sắm tiện lợi ở ngay bên dưới. Đặc biệt căn hộ gần với trường học của con, bé có thể tự đi học mà không cần mẹ đưa đón. Tôi thoát khỏi cảnh nơm nớp sợ muộn giờ đón con khi kẹt xe tắc đường mà không có ai để nhờ vả.

Thêm một điểm cộng nữa cho cuộc sống ở chung cư chính là an ninh tốt. Vì nhà chỉ có 2 mẹ con, tôi luôn có nỗi lo lắng thường trực về trộm cắp và người lạ vào nhà. Ở chung cư, tôi trút bỏ được gánh nặng đó vì đã có bảo vệ của toà nhà túc trực 24/24.

Trước đây, mỗi lần gia đình du lịch xa hay về quê ăn tết, tôi đều phải nhờ hay thuê người trông coi nhà. Bây giờ, tôi chỉ việc khoá cửa đi mà không lo mất trộm, không phải tìm chỗ gửi xe. Chỗ đậu xe rộng rãi, đi về cho xe vào hầm rồi lên nhà mà không phải nhìn trước ngó sau hàng xóm như ở nhà mặt đất.

Tôi cũng tránh được phiền toái từ những người xung quanh tò mò bàn tán về cuộc sống riêng. Hầu như ở chung cư, nhà nào biết nhà đó, thỉnh thoảng gặp nhau trong thang máy thì chào hỏi xã giao. Đi làm về lên nhà đóng cửa, tôi thực sự được sống thoải mái, yên tĩnh mà không lo ánh mắt dò xét của hàng xóm.

Nhiều người than phiền về vấn đề rác ở chung cư nhưng tôi thấy sạch sẽ tiện lợi hơn nhiều. Ngày trước, ở nhà mặt đất, nhân viên vệ sinh môi trường đến thu rác vào giờ hành chính nên trước khi đi làm, tôi vẫn để túi rác của gia đình ra ngoài chân tường rào nhà mình. Nhưng thỉnh thoảng hàng xóm hay người đi đường tiện tay bỏ thêm rác vào, sau đó nhân viên vệ sinh môi trường thu dọn không cẩn thận.

Nhiều hôm đi làm về, thấy rác vương vãi trước cổng nhà khiến tôi rất bực bội. Thậm chí, chó nhà hàng xóm sang phóng uế nhiều lần làm nảy sinh mâu thuẫn với hàng xóm. Ở chung cư, tôi chỉ cần đặt một thùng rác nhỏ trong nhà để vứt vài món rác có thể tái chế như giấy, vỏ bao nylon... còn những rác khác tôi thả ngay xuống hầm đựng rác của chung cư.

Tôi vẫn duy trì được sở thích trồng cây khi ở chung cư. Ảnh minh hoạ: Freepik
Tôi vẫn duy trì được sở thích trồng cây khi ở chung cư - Ảnh minh hoạ: Freepik

Có lẽ điều làm nhiều người băn khoăn khi ở chung cư là phải trả các loại phí hàng tháng. Nhưng tôi thấy phí dịch vụ vệ sinh, an ninh và tiền gửi xe mỗi tháng khoảng 3 triệu đồng là phù hợp so với những gì mình nhận được. Ở đây tiện ích xung quanh đầy đủ chợ, siêu thị, trường học, phòng tập. Trẻ con có chỗ vui chơi rộng rãi, an toàn tiện lợi cho những người làm mẹ đơn thân như tôi.

Ở chung cư, tôi vẫn duy trì được sở thích trồng cây với khu ban công nhỏ với những chậu cây nhỏ xinh. Mỗi chiều cuối tuần đứng trên ban công tầng cao, tưới cây rồi nhìn con ngồi học bài trong căn phòng đầy nắng, tôi biết mình đã chọn đúng.

Với hoàn cảnh của tôi, 1 căn hộ an toàn, gọn gàng, đủ đầy tiện ích và giúp 2 mẹ con an tâm mỗi ngày quan trọng hơn tất cả. Làm mẹ đơn thân không dễ nên tôi học cách chọn điều phù hợp thay vì điều mình từng mơ ước. Sau gần 2 năm gắn bó, căn chung cư không chỉ là nơi để ở mà thực sự đã trở thành tổ ấm bình yên của 2 mẹ con tôi.

Thuý Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI