Câu chuyện đầu tư: Có nên bán 1 chỉ vàng để đi du lịch?

04/03/2026 - 13:00

PNO - Con trai suốt ngày đòi đi du lịch, chi phí chuyến đi vừa bằng 1 chỉ vàng. Tôi phân vân nên tiếp tục giữ vàng hay đặt vé đi biển để đổi lấy kỷ niệm gia đình?

Giá như không có khoản nợ ngân hàng phải trả góp, tôi sẽ thoải mái hơn trong chi tiêu, chẳng phải xót lòng mỗi khi con hỏi: “Mẹ ơi, con muốn đi máy bay”. Nhưng thực tế luôn là bài toán đau đầu, mở mắt ra là phải cân nhắc, suy tính.

Vợ chồng tôi năm nay 37 tuổi, có cậu con trai 6 tuổi. Cách đây 5 năm, chồng tôi nghe lời của bạn nên đứng ra vay một khoản tiền để hùn nhau đầu tư chung. Dù tôi đã can ngăn nhưng chồng tôi không nghe, nhất quyết dùng sổ đỏ căn chung cư để thế chấp và vay tiền của ngân hàng B.

Ngờ đâu, người bạn của chồng cũng bị lừa hết vào một đường dây tiền ảo, kêu gọi vốn khắp nơi nên “bỏ của chạy lấy người”. Chồng tôi không còn liên lạc được với người ta và chấp nhận mất trắng vốn hùn làm ăn.

Vậy là từ việc đang có cuộc sống tài chính khá ổn định, vợ chồng tôi rơi vào cảnh chạy ăn từng bữa. Chồng tôi cũng biết lỗi nên chăm chỉ cày cuốc, thôi hẳn ham muốn làm giàu nhanh.

Mỗi khi nhìn bạn bè đăng những bức ảnh đi du lịch khắp chốt, trong tôi lại dâng lên một cảm giác ghen tị rất khó tả (Ảnh: Internet)
Mỗi khi nhìn bạn bè đăng những bức ảnh đi du lịch khắp chốn, trong tôi lại dâng lên một cảm giác ghen tị rất khó tả (Ảnh: Internet)

Nhưng tiền lương của 2 vợ chồng chỉ đủ chi tiêu, lo cho con trai và trả lãi ngân hàng, không dư khoản nào. Tôi luôn cảm thấy rất bí bách, khó chịu khi phải sống tằn tiện.

Mỗi khi nhìn bạn bè đăng những bức ảnh đi du lịch khắp chốn, trong tôi lại dâng lên một cảm giác ganh tị rất khó tả. Từ sau chuyến đi trăng mật cách đây 8 năm, đến nay tôi chưa được đi chơi xa. Con trai tôi ngày một lớn, con liên tục hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao con không được đi máy bay?". Những lần như thế, tôi lại hướng ánh mắt tức tối về phía chồng.

Nhưng trong những năm tháng qua, có một điều an ủi tôi là tôi có “quỹ đen” giấu chồng. Tôi tích cóp được một khoản tiền từ thời chưa cưới, vì không tin tưởng chồng nên không nói ra mà âm thầm mua 3 chỉ vàng khi giá mới chỉ 7-8 triệu/chỉ. May mắn là giờ giá vàng lên cao, tôi cũng có một khoản gọi là phòng thân.

Sau thời gian co kéo để trả nợ, tôi rất xót thương mình, xót thương con. Tôi không muốn phải sống khổ sở dai dẳng mà muốn được nghỉ ngơi, dành tặng cho mẹ con tôi một chuyến đi du lịch. Giờ tôi để vàng trong tủ cất kín sẽ chẳng có giá trị bằng một chuyến đi chơi giúp mẹ con tôi được sạc lại năng lượng.

Tôi khảo sát giá vé máy bay thấy chi phí một chuyến đi du lịch xa đến Nha Trang hoặc Phú Yên, Đà Nẵng... ngang bằng khoảng một chỉ vàng. Nhưng mỗi khi định bán vàng, tôi lại chùn bước không dám quyết định. Khoản nợ ngân hàng còn treo đó, bán đi thì dễ mà mua lại thì khó, tích lũy cho tương lai cũng chưa có gì.

Tôi ra vào nhìn giá vàng hàng ngày để cập nhật, nhìn giá vàng tăng hay giảm, tôi đều tiếc tiền. Rồi mỗi khi nghĩ đến tình trạng của mình, nhìn ngắm những hình ảnh của nơi nắng gió tuyệt đẹp, tôi lại chỉ mong được cất cánh bay. Nhiều người nói "đi đâu cũng là đi" nhưng cái mẹ con tôi mong muốn là một chuyến đi xa. Còn những dịp về quê đều rất bình thường, không giống đi du lịch.

Nghe nỗi lòng của tôi, cô bạn thân khuyên nhủ: "Bà đã hỏi chồng chưa? Theo tui đi cũng được, không đi cũng được, miễn là vợ chồng, con cái thoải mái với nhau. Chứ đi du lịch rồi thấy giá vàng tăng, hối hận và đổ lỗi cho chồng, tiếp tục than thở thì đừng đi. Còn nếu xác định đi để trải nghiệm vui vẻ, cả nhà thêm gắn kết dẫu cho tốn bao nhiêu tiền cũng đáng thì hãy đi".

Ấy thế nhưng sự thực tôi chẳng biết như thế nào mới thoải mái. "Quỹ đen" còn chẳng muốn tiết lộ với chồng thì một chuyến đi du lịch hay giữ vàng tiếp, làm gì cũng sẽ không yên.

Ngọc Quyên (Hà Nội)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI