PN - "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” nhưng nhiều phụ nữ còn làm tốt hơn cả vai trò “nội tướng”. Những khi quý ông tưởng chừng ngã gục lúc gặp sự cố quá tầm kiểm soát thì đột nhiên vị cứu tinh xuất hiện. Vị cứu tinh đó không hề xa lạ, chính là người vợ, người “chủ bếp” hàng ngày vẫn lặng lẽ bên chồng.
PN - “Anh A nói thế này”, “chị B nói thế kia” là cách vào chuyện thông thường của nhiều cuộc đối thoại. Tuy nhiên, do đặc trưng của mối quan hệ vợ chồng, lắm lúc, sự xuất hiện bóng dáng người trung gian lại khiến những cuộc đối thoại bị thất bại.
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Vợ chồng tôi lấy nhau được 16 năm, có hai con chung, còn lại số con riêng của ông ấy tôi cũng không biết là ba, bốn đứa hay nhiều hơn!
PN - Anh vừa lục ngăn kéo để tìm cọc tiền chiều hôm qua mới rút từ ATM, vừa ôm đầu khổ sở khi chị cứ lặp đi lặp lại cả chục lần: “Anh nhớ kỹ lại coi, sao lạ vậy!”. Chiều qua, anh ngà ngà say sau buổi tiệc tân gia ở nhà người bạn, cất tiền vào tủ và đi đón con, xong anh về nhà đánh một giấc tới sáng, lúc đó chị đi làm chưa về. Gần 20 triệu chứ ít ỏi gì! Mãi đến trưa hôm nay anh mới nhớ ra thì cọc tiền trong tủ như chưa từng tồn tại. Chị hốt hoảng phụ anh bới tung ngăn kéo, xốc soạn cả khu vực lân cận và sau đó thì lục lọi khắp phòng, thất vọng thở hắt ra.
PNO - Tôi đến Hà Nội lần đầu tiên vào mùa thu và ngày trở lại thành phố này sau nhiều xa cách, cũng vào mùa thu. Bước chân giữa lá vàng, hương hoa sữa và cái gió lạnh se sắt của gió Hồ Tây, một mùa thu sáu năm trước và một mùa thu của ngày hôm nay vẫn rung động trong tim, như cảm giác của một cô gái bồi hồi đi ngang chỗ hẹn của mối tình đầu.
PNO - Đã là thói quen, mà thói quen xấu thì cần phải sửa. Để người có thói quen xấu sửa được thì trước tiên là người ấy phải nhận ra cái xấu của mình, ý thức được chúng một cách rõ ràng và có quyết tâm sửa.
PNO - Mỗi người đàn ông thường có phản ứng khác nhau trước những hành động giống y hệt như nhau của một phụ nữ. Thí dụ với nhiều người, vợ mặc áo thun của chồng trong phòng ngủ là một điều hết sức lãng mạn và gợi cảm thì với người khác đó là chuyện làm họ vô cùng khó chịu vì họ không thích ai đụng vào đồ riêng tư của mình. Vì thế, lời khuyên đầu tiên cho bạn là hãy chú ý thái độ của anh ấy một cách kỹ lưỡng để xem anh ấy có biểu hiện không hài lòng hay không? Và nếu có thì đến cánh cửa tủ riêng của anh ấy bạn cũng không nên đụng tới.
PNO - Hạnh Dung đọc đi đọc lại thư của bạn mà chẳng thấy con đường nào cả chứ đừng nói là “ngã ba”. Bởi có con đường là có hành trình hy vọng về phía trước. Còn những gì bạn đang kể ra, có lẽ chỉ là một ngõ cụt bế tắc.
PNO - Không hiểu sao thời gian chừng nửa năm trở lại đây, mỗi lần nghe chồng khen "vợ tôi giỏi quá" là tôi... run cầm cập. Bởi liền sau đó sẽ là một việc anh nhờ ngoài tầm tay nhưng tôi khó lòng từ chối.
PN - Đã hơn một năm kể từ ngày bản án cho ly hôn của TAND Q.Bình Thạnh, TP.HCM có hiệu lực, nhưng xem ra, mối quan hệ giữa tôi và Quyên chưa chấm dứt. Yêu thương, giận hờn lẫn… nợ nần là những thứ đang trói buộc chúng tôi.
PNO - Chồng bạn có nhiều tính tốt mà chị em mơ ước, những gì khiến bạn đang không hài lòng chỉ là do anh ấy quá vô tâm. Liệu có phải anh ấy quá vô tâm vì bạn đã quá giỏi hay không?
PN - Chứng cứ của chị chỉ là lời… hứa suông của cha chồng từ 15 năm trước. Hội đồng xử án thở dài khi chị cứ nương vào lời hứa ấy làm lý lẽ cho mình, đành “biến” phiên xử thành buổi hòa giải, với hy vọng thấy chị khó khăn, gia đình chồng nghĩ tình nghĩa xưa sẽ rộng tay giúp đỡ. Ấy vậy mà, trong khi cha chồng còn nhíu mày suy nghĩ thì người đàn ông đầu ấp tay gối của chị lại giơ tay xin phát biểu: “Là tự nó chọn khổ chứ có ai ép buộc. Chọn thì chịu thôi. Không tốn thêm cho nó một đồng nào nữa”. Chị bặm môi, thất vọng.
PN - Ngày xưa lúc chưa lấy nhau, chơi trò “tự bạch”, với câu hỏi “Tính xấu nào dễ tha thứ nhất?”, anh đã trả lời là “ghen”. Hồi đó, anh xem ghen là một biểu hiện có phần ích kỷ nhưng trên hết là rất mực yêu thương, bởi nếu chẳng yêu người ta ghen làm gì…
PN - Chào chị Hạnh Dung! Vợ chồng tôi đang có chuyện lục đục, mấy tháng nay hễ nói chuyện với nhau là gây gổ.
PNO - Chiều, mặt trời chỉ còn là một chấm đỏ nhỏ nhoi rớt xuống dòng sông cạn. bóng tối dần dần ôm choàng lên con đường hun hút trước mặt em. Con đường không có anh.
PNO - 2 tháng làm dâu chưa phải là nhiều, chưa phải là thời gian đủ để bạn hòa nhập vào cuộc sống gia đình chồng, để gia đình chồng quen với sự có mặt của nàng dâu.
PNO - Khi chuyện chỉ có hai vợ chồng với nhau thì năn nỉ, thề thốt, hứa hẹn thế nào, các ông còn yêu thương, còn cần vợ con, cũng làm được. Nhưng khi chuyện đó đã có người biết, nhất là người biết lại là cha mẹ, anh chị em bên vợ thì rất khó cho các ông xuống nước, năn nỉ, xin lỗi…
PNO - Trải qua mười năm vất vả làm mẹ đơn thân, tưởng chừng khó khăn nghiệt ngã nào cũng đã trải qua, chị có ngờ đâu giờ đây mẹ con chị lại rơi vào tình huống thật sự éo le.
PNO - Anh không phải là một người hoàn hảo nhưng với tôi anh là một người chồng tuyệt vời!
PN - Cưới xong, cha mẹ hai bên cho thêm chút ít nên vợ chồng anh chị Huỳnh Tuấn Hoàng và Trần Thị Ngọc Thủy (Long An) đủ vốn ra một cửa hàng vật liệu xây dựng nho nhỏ.
PN - Lúc chúng tôi chuẩn bị cưới nhau, bạn bè, người thân đều can ngăn, bảo anh không xứng với tôi. Mọi người không thể hiểu vì sao tôi lại chọn anh trong khi có không ít đàn ông thành đạt xung quanh. Có học vấn và cả sắc vóc nên tôi sớm trở thành phó giám đốc một thương hiệu mỹ phẩm. Anh thì trầy trật, nhảy việc liên tục từ khi ra trường, cố gắng mấy năm mới tìm được việc đúng ngành xây dựng.
PNO - Có thể là chồng bạn đang rất ức chế, mệt mỏi và cô độc. Thế nhưng vì sống trong nhà vợ, lại biết vợ là người quen được chiều chuộng nên anh ấy khó lòng nói ra.
PN - Chị Lan, nhân viên ngân hàng, 41 tuổi, chia sẻ với nhà tư vấn: “Lần gần đây nhất tôi có ý định quan hệ tình dục với chồng là cách đây hai tháng. Từ buổi chiều, tôi đã cho hai con về chơi với bà ngoại. Tôi làm món bít-tết chồng ưa thích. Tôi mặc bộ đồ lót đẹp, phá bỏ những khuôn sáo bình thường. Chúng tôi đã có một buổi tối tuyệt vời, nhưng đến giờ đi ngủ thì chồng nói đã quá say và mệt. Tôi rất thất vọng và tức giận nhưng không nói gì. Chẳng lẽ anh ấy không thấy bao nhiêu nỗ lực của tôi? Lý do tại sao anh không thể làm tôi hài lòng?”.
PN - Sáng sớm, tôi vừa mở cửa đã thấy một cô gái đi qua đi lại trước ngõ. Lát sau, cô ta bước vào hỏi tôi: “Xin hỏi chị, đây có phải là nhà của anh Thành?”. Tôi gật đầu, ngờ ngợ nhìn cô gái nhưng không nhớ ra là ai. Cô gái giới thiệu: “Em tên Hiền, lúc trước ba em bệnh, nằm cùng phòng với anh Thành. Em đến nói cho chị biết, em và anh Thành đã thương nhau. Nếu chị không còn thương chồng nữa thì buông anh ấy ra, đừng làm khó ảnh”. Tôi sốc. Lẽ ra tôi phải to tiếng với tình địch, thậm chí mắng chửi cô ta giật chồng mình, nhưng tôi quá bất ngờ nên tôi hoàn toàn rơi vào thế bị động. Tôi cố trấn tĩnh, hỏi cô gái đầu đuôi cớ sự, hai người bắt đầu từ khi nào…
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Trước khi kết hôn với người chồng hiện nay, em đã có một đời chồng và một con trai.