PN - Chỉ vì một lời bình trêu chọc trên trang Facebook chính thức của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Latah, bang Idaho, một thanh niên 19 tuổi đã tự tử bằng súng vì cảm thấy bị lăng nhục công khai. Cơ quan điều tra cho rằng cảnh sát trưởng không có lỗi nhưng gia đình nạn nhân bảo cảnh sát đã “lạm dụng quyền hạn”.
PN - Mẹ tự hào khi con ngoan hiền, học giỏi. Trong lúc mẹ hoàn toàn yên tâm về con thì ba thường trách mẹ không biết dạy nữ công gia chánh cho con.
PN - Quê tôi dân cư thưa thớt, chợ búa thì xa lắc xa lơ. Bởi thế, rất ít khi bà con rời lũy tre làng, lên huyện mua sắm. Trong những sự kiện “trọng đại” được dân làng nhắc đến không hề có ngày 20/10.
PN - Từ nhỏ, tôi luôn láu táu, hấp tấp. Vì tính đó mà tôi gây ra không ít chuyện làm bố mẹ buồn lòng.
PNO - Theo dõi nội dung giao lưu “Đồng tính và những rào cản" trên PNO, tôi thật sự cảm phục họ - những người trót vướng vào sự sắp đặt trớ trêu của tạo hoá. Cảm phục vì sự mạnh mẽ, can đảm khi họ phải luôn đối đầu với cuộc sống đầy thị phi để bảo vệ lối sống của mình - những tính cách mà người-bình-thường như chúng ta không phải ai cũng có được.
PN - Có quá nhiều vụ tự tử liên quan đến những lời khủng bố tinh thần phát tán tự do trên mạng Facebook. Nhà mạng này chịu trách nhiệm tới đâu?
PN - Mẹ về quê khi cu Bin vừa đầy tháng, dù trước đó, mẹ hứa sẽ chăm sóc cho cháu tròn ba tháng mười ngày. Nhìn ánh mắt con buồn, năn nỉ ở lại, mẹ thấy rối lòng. Mẹ cũng muốn chăm lo cho cháu cứng cáp thêm nhưng có những điều mẹ không biết chia sẻ cùng ai. Nói với con thì sợ vợ chồng lại xào xáo. Nhìn các con cãi vã, mẹ nỡ lòng nào…
PN - Suốt những năm tiểu học, con đều giữ được “chức” lớp trưởng. Mẹ luôn tự hào vì con gương mẫu, học tập tốt, chan hòa với bạn bè.
PN - Cuối tuần, mẹ bảo con chơi với ba để mẹ rảnh tay nấu ăn. Hai cha con chơi xích đu, chơi trốn tìm đến mệt nhoài rồi cùng nằm lăn trên giường.
PNO - Từ ngày còn bé đến khi trưởng thành, Hoàng luôn là đứa con trai yêu quý, là niềm hãnh diện vô cùng lớn của tôi. Ba nó mất từ khi nó mới 12 tuổi, tôi ở vậy nuôi con, cai quản công ty gia đình.
PNO - Đưa con về rồi, cha cứ trằn trọc mãi, không ngủ được. Những ký ức về con cứ chầm chậm trôi qua tâm trí cha, như những thước phim tua chậm đưa cha trở về những tháng ngày cũ.
PNO - Ba tôi đi làm ăn xa, hàng tháng ba gửi lương về phụ má nuôi ba chị em chúng tôi. Năm tôi lên sáu tuổi, dù còn nhỏ nhưng tôi nhớ rất rõ, hôm ấy ba tôi về xin má đưa lại một ít vốn vì chuyến đi buôn ấy ba bị lỗ, má tôi cương quyết không đưa lấy lý do không có tiền!
PNO - Cha mẹ ly hôn, con cái thường được giao cho một người nuôi dưỡng. Mái ấm, khi ấy bị chia đôi. Nhưng, có nhiều gia đình, sau cuộc chia tay của người lớn, những đứa trẻ bị đẩy về một “mái ấm” thứ ba với nhiều hệ lụy.
PN - Tháng 8/2013, cả nước Anh bàng hoàng với thông tin cô học sinh 14 tuổi Hannah Smith tự treo cổ chết trong phòng ngủ của mình ở thị trấn Lutterworth, Leicestershire, chỉ vì bị “ném đá” trên trang mạng Ask.fm.
Thêm một thi thể hài nhi được phát hiện sáng 9.10 trong thùng rác trước một căn nhà tại quận 1, TP.HCM. Hiện tượng đau lòng này phản ánh một thực trạng đã có từ lâu là nhiều em bé không mong muốn được sinh ra đã lập tức bị vứt bỏ bởi chính người mẹ – thường đang tuổi vị thành niên. Tại sao lại có thể như thế?
PNO - Tôi cùng có hoàn cảnh tương tự như bạn, nhưng khổ hơn, mẹ tôi không làm ra tiền! Khi đi cùng người đàn bà ấy, cha tôi đang làm ăn hưng phát. Tôi đã học xong lớp 12, hai em gái còn lại học lớp 10 và 8. Tôi có thể tự mưu sinh, sau đó tôi lập gia đình năm 20 tuổi.
PNCN - Tôi nhớ rất rõ, đó là vào độ cận Tết, tôi đang học ở trường chuyên thuộc tỉnh Vĩnh Long thì mẹ gọi điện bảo về quê gấp. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì vừa về tới, cha đã đánh tôi tới tấp, còn mẹ ứa nước mắt đòi tự tử. Chuyện gì xảy ra trong ngôi nhà nhỏ này? Tôi đã làm gì sai? Tôi chưa kịp định thần, cha đã ném cuốn nhật ký cũ của tôi xuống đất, giọng khàn đặc: “Đồ cái thứ bệnh hoạn!”.
PNCN - Con trai tôi đang là sinh viên năm tư. Con tâm sự về bạn gái của mình với mẹ, một sự thật khiến tôi hết sức bất ngờ và lo lắng. Ba của cô bạn bỏ mẹ cô ấy từ khi cô ấy còn bé, nay mẹ đã đi bước nữa nhưng không có con chung, gia đình cũng đầm ấm.
PNCN - “Đi bụi” - lâu nay đọc báo, ba thấy từ này hoài. Các cô cậu thanh niên tuổi dậy thì, để phản đối cha mẹ, để khẳng định bản thân, hay xài chiêu “đi bụi”. Nhưng biết là biết vậy thôi, ba chẳng quan tâm lắm, nghĩ đó là chuyện của người ta. Vậy mà ai ngờ có một ngày, con trai của ba cũng “đi bụi”.
PNCN - Bà nội tôi là Trịnh Thị Các quê ở xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 36 năm trước, ông nội chuyển công tác vào Nam, theo chồng, bà tạm gác sự nghiệp dở dang ở xưởng chè Yên Bái.
PN - Rebecca Sedwick, 12 tuổi, nữ sinh ở bang Florida, đã tự tử đêm 9/9/2013 vì không chịu nổi sự ức hiếp của bạn bè trong lớp và trên mạng. Mẹ của nạn nhân, bà Tricia Norman, cho rằng có thể ngăn ngừa những vụ việc đau lòng như vậy nếu biết lắng nghe và chia sẻ với con.
PN - Liên tiếp ba ngày đêm, Nam - cháu trai tôi không về phòng trọ. Tôi điện thoại, khi thì Nam khó chịu: “Con lớn rồi, cô đừng coi con như con nít”, lúc trả lời cộc lốc: “Con ở chơi với bạn, chán sẽ về. Không có lịch học, ở nhà chi”. Cũng có lúc cháu tắt máy, không thèm nghe. Tôi bất lực.
PN - Nhà mình nghèo, bố mẹ quần quật đầu tắt mặt tối quanh năm mà cái nghèo vẫn đeo bám. Đã thế, chị em con lại hay đau ốm.
PNO - Con gái lên bốn được gởi nhà trẻ luôn ngày thứ Bảy, nên chủ nhật với con là nỗi ngóng trông của cả tuần. Tối cuối tuần nào con cũng hỏi, ngủ dậy là thứ mấy hả mẹ? Hỏi vậy thôi, chứ con tự trả lời ngay, là chủ nhật, chủ nhật không đi học, ba mẹ không đi làm, chủ nhật đi hồ bơi, đi công viên, đi nhà sách, đi xúc cát, đi đu quay, đi thế giới trẻ em…