PN - Có một “kế hoạch già” thì dĩ nhiên tốt hơn cứ để đến đâu hay đến đó. Nhưng không phải dễ làm một kế hoạch như vậy. Con cái hiếu thảo có thể giúp một tay, nhưng lơ là một chút thì trách sao bỏ mặc, còn quan tâm một chút thì kêu “mất tự do quá!”. Cho nên cần một kế hoạch… lỏng lẻo và uyển chuyển để tùy cơ ứng biến.
PNO - Trong việc dạy dỗ con cái, rất nhiều ông bố bà mẹ phải tự học, tự tích lũy hiểu biết và kinh nghiệm từ những bài học thực tế của mình. Thế nhưng nếu được biết các tình huống sẽ xảy ra và giải quyết trước trên lý thuyết, bạn sẽ có sự chuẩn bị thuận lợi hơn khi phải "đụng độ" với tình huống thật. Hãy làm điều đó bằng bài trắc nghiệm sau đây:
PN - Có một hình ảnh đã quá quen thuộc với chị em tôi, đó là cứ mỗi khi năm hết Tết đến, nhà tôi lại có người ra vào... đòi nợ.
PN - Sau những lúc trò chuyện cùng nhau, bé nằm trong lòng mẹ bỗng dưng hỏi: “Mẹ có biết không, ở lớp học, thỉnh thoảng cô giáo có ra câu đố mẹ à.
PN - “Học toán quá khó”, đó là cảm nhận chung của phần lớn phụ huynh (PH) tham gia lớp học làm gia sư cho con, mô hình mới mở ra xu hướng “giáo dục tại gia” ở Singapore. Nhiều PH vò đầu, bứt tai chẳng khác những đứa trẻ. Họ không ngừng than trời và thú nhận chẳng dễ gì “nuốt trôi” các bài tập hóc búa.
PN - Không cha mẹ nào muốn trở thành “bà chằn, ông kẹ” trong mắt con, nhưng khi trẻ quá quậy phá, nghịch ngợm, người lớn không thể kiềm chế được, buộc phải dùng đòn roi, hoặc một số hình phạt nghiêm khắc.
PN - Nửa đêm thấy đứa em họ cập nhật dòng trạng thái đầy phẫn uất và chán nản có check-in địa điểm trên chuyến tàu đêm Yên Bái - Lào Cai. Tôi gọi cho em, nghe giọng nó nấc nghẹn trong điện thoại “bố em say rượu nên đuổi mẹ con em ra khỏi nhà giữa trời mưa gió. Em đã không thể kiềm chế được mình…”. Đây không phải lần đầu tôi nghe chuyện như thế. Hình ảnh mẹ con em dắt nhau gọi cửa nhà tôi xin ngủ nhờ đã quá quen thuộc trong ký ức tuổi thơ.
PN - Ở quê tôi hầu như nhà ai cũng có trồng vài bụi rau quế, cạnh bụi sả, mấy gốc ớt… Rau quế thơm thơm, the the, dễ ăn. Rất nhiều món dân dã, có thêm tí rau quế trở nên ngon hơn. Canh chua lá me nấu với cá chình hoặc cua nhé (cua biển còn nhỏ), cho thêm vài cọng lá quế thì thơm nức; chuối ghém (bắp chuối hoặc chuối cây non) bóp giấm có vài lá quế xắt nhỏ thì chẳng cần có gà xé phay vẫn ngon; sang hơn thì thịt gà hoặc thịt vịt kho lạt có thêm chút lá quế, ngon hơn hẳn…
PN - Con gái học lớp 3, đã biết đạp xe đến trường. Con bị sinh non nên yếu ớt, đau ốm triền miên. Sau ca vượt cạn khó khăn đó, bác sĩ cho biết mẹ không thể mang thai được nữa.
PNO - Con về làm dâu nhà mình cũng tròn 12 năm mẹ nhỉ ! Với con 12 năm trôi qua thật nhanh và cũng không có gì lớn để phiền muộn khi làm dâu nhà mình vì đã từ lâu con xem đây chính là ngôi nhà của mình.
PN - Dù mới ra mắt vài ngày nhưng đoạn clip “Dalle uno schiaffo” (Hãy tát cô ấy) đăng trên trang Fanpage.it của Italia đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng. Đồng thời, clip này khi đính kèm phụ đề tiếng Anh đăng tải ở YouTube với tựa đề “Slap her” cũng có gần 12 triệu lượt xem, hơn 61.000 lượt thích và hàng ngàn bình luận. Cuối clip hiện ra dòng chữ “Trong thế giới của những đứa trẻ, không ai được phép đánh phụ nữ”, thể hiện rõ ràng thông điệp “nói không” với vấn nạn bạo hành phụ nữ.
PN - Giới trẻ hiện nay năng động, sáng tạo, thông minh, cá tính hơn nhưng cũng hình thành nên một thế hệ tiêu dùng chạy theo giá trị vật chất, thiếu sự kiên nhẫn, không biết tiết kiệm, không có ý thức đầy đủ về giá trị lao động...
PN - Sau Giáng sinh, Verity ngán ngẩm nhìn quà chất đống dưới cây thông dành cho con gái 10 tuổi Jessica. Ngoài những trò chơi điện tử, đĩa DVD, chocolate, còn có tất, áo, mũ len... Đây là những món Jessica viết thư để xin ông già Noel. Vợ chồng Verity cũng như ông bà nội ngoại và cô chú của con bé đã tặng những món quà này. Verity chợt nhận ra, con mình và các bạn đồng trang lứa hưởng quá nhiều ưu đãi trong cuộc sống và chúng không còn tha thiết gì nữa. Ngay cả khi viết thư cho ông già Noel, cô bé cũng “vò đầu bứt tai” không biết mình thích gì.
PN - Tĩnh điện thường là biểu hiện của nhiều hiện tượng vật lý xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn, khi các mảnh bao nhựa ni lông cứ tìm cách bám vào da người, hay khi tóc của trẻ cứ dựng đứng cả lên khi bé vừa trượt xuống cầu tuột bằng nhựa. Nếu gia đình sử dụng nhiều loại thảm, khăn hoặc quần áo bằng len, thì hiện tượng này lại càng phổ biến. Tuy vậy, đây không phải là hiện tượng mà người lớn có thể giải thích một cách dễ dàng khi các bé đặt câu hỏi: “Tại sao thế?”. Cách tốt nhất để giúp các bé khám phá hiện tượng kỳ thú này là thông qua một thí nghiệm.
PN - Bảo Anh vào lớp tôi học được hơn nửa năm, tôi mới có dịp gặp mẹ em ấy. Thường thì cô giúp việc đưa đón Bảo Anh. Vài lần, tôi hỏi về bố mẹ của con bé thì cô giúp việc khoát tay:
PN - Căn nhà của ba má tôi đã cũ kỹ lắm, cánh cửa gỗ xập xệ mối mọt nứt nẻ; khi trời mưa, những bức tường ngấm nước ướt sũng...
PNO - Nuôi dạy cùng một lúc 10 đứa trẻ chắc chắn là việc không hề đơn giản, thế nhưng còn tìm ra thời gian cho những đam mê của mình, đó mới thật là cả một chiến công vĩ đại. Điều đó với Lisa Holloway hình như chẳng có gì là đặc biệt.
PNO - Các nhà tâm lý đều khuyên phụ nữ khi bị bạo hành thì điều đầu tiên họ cần phải biết là đừng hy vọng rằng một ngày đẹp trời nào đó người chồng sẽ thay đổi và sẽ chấm dứt đòn roi hay đấm đá. Sau cái tát đầu tiên sẽ tới cái thứ hai và thứ ba…
PNO - Trong một cuộc phỏng vấn, phóng viên Nick Bilton của The New York Times đã hỏi Jobs: "Có lẽ các con của ông rất say mê iPad?" Và nhà báo nhận được câu trả lời như sau: "Chúng không dùng iPad. Ở nhà chúng tôi thời gian sử dụng iPad bị kiểm soát "
PNCN - Con tôi năm tuổi, là trai nhưng bé lại hiền lành hiếm thấy. Ở nhà, khi bị các anh em họ hoặc trẻ hàng xóm giành giật đồ chơi, cháu dễ dàng chịu thua, tự tìm đồ chơi khác.
PNCN - Bảo Linh – Bảo Trân là hai chị em nhưng cách nhau đến chín tuổi. Hai chị em có lúc đùa giỡn rất vui nhưng cũng có lúc “gây” nhau. Ở nhà, Trân hay gọi chị Hai thành “Mì Dai”, cũng vì chị Hai thích ăn mì gói. Còn chị Linh thì đặt tên “Bí Phèo” cho em Trân vì trọng lượng của em đang hơi “quá khổ”.
PNCN - Tôi là con trai duy nhất trong gia đình có hai chị gái, nên từ nhỏ tôi chỉ chờ người khác phục vụ mình, chứ không bao giờ “đụng móng tay” vào những việc của phụ nữ.
PNCN - Cha mẹ nào cũng muốn nuôi dạy con thành người hữu ích cho xã hội. để được như vậy, đầu tiên bé phải có trách nhiệm trong chính gia đình mình. Làm việc nhà chính là bài học hiệu quả, dạy cho trẻ kiến thức sống cơ bản để có thể tự chăm sóc bản thân. vai trò của người cha vô cùng quan trọng trong rèn dạy kỹ năng và nhận thức cho con.
PNCN - Lúc trước, nghe bạn bè kể hoặc xem phim, đọc báo... tôi đâm sợ cảnh làm dâu. Vì thế hồi mới kết hôn, tôi khá dè dặt khi tiếp xúc với mẹ chồng.
PN - Chia sẻ trên tập san nội bộ trong trường, Phin Lyman (18 tuổi) được xem như một người hùng. Phin Lyman tiết lộ mình vẫn chưa quan hệ tình dục lần nào và giải thích không xem nhẹ việc quan hệ lần đầu, chỉ muốn dành cho người mình thật sự yêu thương. Lý giải tại sao lại cho mọi người biết, cậu thổ lộ: “Vì tôi đang học lớp lớn nhất trong trường, nhìn xuống các em, tôi thấy rõ một áp lực phải quan hệ sớm cho bằng bạn bè, điều này thật sự đáng buồn”.