Đang sống chung yên ổn, sao phải cưới?

28/04/2026 - 10:00

PNO - Cứ mỗi lần cô ấy hỏi khi nào cưới, tôi lại cảm thấy một luồng áp lực đè nặng.

Ảnh minh hoạ: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Chúng tôi bên nhau đã 3 năm, từ những ngày là sinh viên năm cuối đến khi cả hai có công việc ổn định tại thành phố. Suốt thời gian qua, việc thuê nhà sống chung giúp chúng tôi hiểu nhau và cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng, gần đây, bạn gái bắt đầu nhắc nhiều về một đám cưới để có "danh phận". Cứ mỗi lần cô ấy hỏi khi nào cưới, tôi lại cảm thấy một luồng áp lực đè nặng. Thực tâm, tôi vẫn yêu và không hề muốn chia tay nhưng tôi thực sự chưa sẵn sàng trở thành người đàn ông của gia đình.

Tôi thấy cuộc sống hiện tại đang rất ổn, tự do và không bị ràng buộc bởi những trách nhiệm nặng nề kiểu "nhà anh, nhà tôi" sau hôn nhân. Tôi tự hỏi, tại sao cứ phải dùng một lễ cưới để định nghĩa hạnh phúc khi người ta đang sống rất thoải mái cùng nhau. Sự do dự này khiến tôi lo sợ sẽ làm tổn thương cô ấy nhưng ép mình vào một cuộc hôn nhân khi tâm thế chưa sẵn sàng liệu có phải là giải pháp đúng đắn? Tôi nên làm gì để cô ấy hiểu cho cảm giác của mình mà không gây rạn nứt tình cảm?

Trọng Nghĩa

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(8)
  • Mỹ Lê Cách đây 4 giờ

    Bạn muốn thế nào? Chờ bạn hết do dự thì con gái người ta chết già à?

  • Thắng Phạm Cách đây 4 giờ

    Đàn bà con gái mà chấp nhận sống thử trước hôn nhân là loại dễ dãi. Dễ dãi thì phải chấp nhận rủi ro, đừng yêu cầu nọ kia.

  • Quý Đức Cách đây 4 giờ

    Tôi thấy bạn suy nghĩ đâu có sai. Sống thử là cả hai tự nguyện, chưa sẵn sàng kết hôn cứ lao đầu cưới xong rồi lại ly hôn à. Lúc ấy, lại đổ lỗi sao không nghĩ kỹ rồi hãy cưới. Cứ làm sao thấy thuận lòng mình là được, nam nữ đều như nhau nên không có chuyện cô ấy sẽ thiệt thòi hơn bạn trai. Công bằng một chút đi ạ. Hôn nhân là chuyện trọng đại, không dễ dãi được.

  • Ly Cách đây 4 giờ

    Thôi thôi ông tha cho người ta. Số đen mới va phải ông!

  • Hoạ Mi Cách đây 4 giờ

    Lễ cưới là sự cam kết danh chính ngôn thuận cho người phụ nữ em trai ạ. Hãy suy nghĩ cho cô ấy!

  • Mai Anh Cách đây 4 giờ

    Thế phải chờ tới bao giờ bạn mới chuẩn bị xong tinh thần cho hôn nhân? Bạn ích kỷ vừa chứ, sao chỉ tính cái có lợi cho bản thân? Bạn không đủ yêu thương thì tha cho con gái người ta đi, đề cô ấy cơ cơ hội gặp được thằng đàng hoàng hơn bạn.

  • Kim Long Cách đây 4 giờ

    Đàn ông đàn ang bản lĩnh lên chứ. Có gan cởi áo mà không dám có gan mặc váy cưới cho cô ấy à.

  • Xuân Lan Cách đây 4 giờ

    Ơ ông này hay nhỉ, muốn con gái nhà người ta ở chung không danh phận à. Ông có mất mát gì đâu nhưng con gái có thì, về ở với ông thế rồi sao người ta lấy được chồng nữa. Ông khôn hết phần thiên hạ.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI