Đi xem phim với tôi, người yêu vẫn cắm mặt vào điện thoại

28/04/2026 - 07:00

PNO - Điều quan trọng là em không giành giật cô ấy với công việc, em chỉ muốn cô ấy quay lại không gian riêng tư của hai người.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em quen cô ấy đến nay được khoảng 6 tháng rồi. Tụi em nói chuyện với nhau khá hợp, quan tâm nhau, hầu như không có gì là không hài lòng về nhau, ngoại trừ việc cô ấy quá bận rộn. Công việc của cô ấy chiếm gần như toàn bộ thời gian. Mỗi lần em muốn hẹn đi chơi, đi ăn hay đơn giản là gặp nhau nói chuyện cũng rất khó. Lúc nào cô ấy cũng bận việc, hết deadline này đến cuộc họp khác.

May mắn là đợt này được nghỉ lễ dài ngày, em lên liền kế hoạch đi xem phim cùng nhau và rất lâu rồi mới nhận được sự đồng ý của cô ấy. Em rất mong chờ buổi hẹn này, vì đây là khoảng thời gian hiếm hoi cô ấy tạm thoát ra khỏi công việc.

Vậy mà khi vào rạp, dù cô ấy đã tắt chuông nhưng điện thoại vẫn rung liên tục và cô ấy phải cầm điện thoại để trả lời tin nhắn. Có những đoạn phim cao trào, kịch tính, em quay sang thì thấy cô ấy vẫn đang chăm chú vào màn hình điện thoại.

Thật sự lúc đó em rất khó chịu nên hỏi thẳng: “Em không thể bỏ điện thoại xuống để xem phim được sao?” thì cô ấy trả lời có việc gấp cần xử lý, không thể ngừng được. Em hụt hẫng và chán nản vô cùng. Một bữa hẹn mà em mong đợi rất lâu trở nên nhạt nhẽo như vậy đó.

Em không biết trong một mối quan hệ, nếu ngay cả những khoảng thời gian hiếm hoi dành cho nhau mà vẫn bị công việc chen vào như vậy liệu có ổn không chị? Em nên làm gì bây giờ? Có phải em đang quá đòi hỏi hay đây thật sự là một vấn đề cần nghiêm túc nhìn nhận?

Sang Nguyễn

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Sang thân mến,

Hạnh Dung có thể cảm nhận được sự hụt hẫng và chán nản của em. Một buổi xem phim được mong chờ từ rất lâu đáng lẽ phải là thời điểm hai người cùng nhau chia sẻ một trải nghiệm, em lại ngồi cạnh một người… mà tâm trí đang ở nơi khác. Cảm giác đó không hề dễ chịu.

Nhưng Hạnh Dung cũng muốn em nhìn thêm một góc độ khác. Có thể không phải cô ấy không muốn dành thời gian cho em chỉ là cô ấy chưa biết cách tách mình khỏi công việc. Một người như cô ấy luôn trong trạng thái sẵn sàng phản hồi, luôn lo sợ bỏ lỡ một việc gì đó và dần dần, công việc len vào cả những khoảng riêng tư. Điều này không hiếm, nhất là với những người có tinh thần trách nhiệm cao.

Vấn đề được đặt ra ở đây không phải là sự bận rộn của cô ấy mà là liệu cô ấy có muốn tạo ra một không gian thật sự dành cho hai người hay không. Em không cần tranh cãi với cô ấy về chiếc điện thoại hay chứng minh rằng mình đúng. Điều em cần là nói rõ cảm xúc đúng cách.

Thay vì nói: “Sao em lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại?”, hãy nói: “Anh không cần em dành nhiều thời gian hơn cho anh nhưng khi mình đã ở bên nhau, anh mong mình thật sự ưu tiên cho sự hiện diện của nhau”.

Nếu hiểu, cô ấy sẽ tự điều chỉnh. Còn nếu cô ấy vẫn tiếp tục như vậy, em cần tự hỏi mình đang ở vị trí nào trong cuộc sống của cô ấy.

Hạnh Dung cũng muốn nói thêm với em một điều. Trong tình huống này, em được quyền đòi hỏi, thậm chí có thể chủ động tạo ra một không gian khiến cô ấy muốn đặt điện thoại xuống.

Em có thể thử những cách rất đơn giản. Chẳng hạn trước buổi hẹn, em nói nhẹ nhàng: “Hôm nay mình dành trọn buổi này cho nhau, không để ai làm phiền nhé”. Khi thấy cô ấy bắt đầu cầm điện thoại, đừng bày tỏ sự khó chịu ngay mà có thể kéo sự chú ý của cô ấy quay lại bằng câu: “Đoạn này hay nè, xem cùng anh đi”.

Điều quan trọng là em không giành giật cô ấy với công việc, em chỉ muốn mời cô ấy quay lại không gian riêng tư của hai người. Đôi khi, một người bận rộn không nhận ra mình đang “vắng mặt” cho đến khi có ai đó nhẹ nhàng kéo họ trở lại.

Tuy nhiên, nếu em đã nói, đã tạo điều kiện, đã cố gắng... mà cô ấy vẫn không thay đổi, em cần chấp nhận sự thật: Không phải ai cũng sẵn sàng dành chỗ cho tình yêu khi cuộc sống của họ quá đầy. Hãy nói rõ một lần và nhìn cách cô ấy phản ứng. Câu trả lời sẽ nằm ở đó.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI