Có nên nói với anh ấy về quá khứ tủi nhục của tôi?

27/04/2026 - 07:00

PNO - Đừng để một phiên bản cũ của mình quyết định việc em có xứng đáng được yêu hay không.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Hiện tại, em đang quen một người qua mạng. Anh ấy làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, gia đình nền nếp, mẹ là giáo viên. Tụi em đã tìm hiểu nhau một thời gian khá dài, dù chưa từng gặp mặt nhưng cảm thấy rất hợp nhau về mọi thứ.

Anh ấy hơn em 8 tuổi, từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một bé gái 10 tuổi. Em sinh năm 1990, chưa từng kết hôn hay có con. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu không có một điều khiến em luôn cảm thấy mặc cảm và tự ti.

Năm 2021, trong một lần đi chơi với bạn bè, em đã vướng vào một vụ liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và phải chịu tù tội. Đó là một sai lầm lớn trong quá khứ mà đến giờ em vẫn rất day dứt. Vì chuyện đó, em luôn cảm thấy mình không xứng với anh ấy - một người có công việc ổn định, gia đình tử tế.

Hiện tại, anh ấy muốn gặp em ngoài đời. Em cũng muốn gặp anh nhưng lại chưa dám nói cho anh biết về quá khứ của mình. Em hiểu rằng chuyện đó không thể giấu mãi nhưng em lại rất sợ nếu nói ra, anh sẽ không chấp nhận em. Em tính đợi đến khi hai người gặp nhau rồi mới nói thật. Nhưng em vẫn rất băn khoăn, không biết như vậy có đúng hay không.

Chị ơi, trong trường hợp này, em nên làm gì? Nên nói thật ngay từ đầu hay chờ đến khi gặp rồi mới chia sẻ? Và nên nói thế nào để người ta có thể hiểu, thông cảm, không nhìn em bằng ánh mắt định kiến? Mong chị cho em lời khuyên.

Thùy Linh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thùy Linh thân mến,

Quá khứ có thể làm em day dứt nhưng điều đó không quan trọng bằng cảm giác tự ti của em về quá khứ đó. Đây cũng chính là cảm giác khiến em đứng trước một mối quan hệ tử tế nhưng không dám bước tới vì thấy mình không xứng đáng.

Một sai lầm trong quá khứ không định nghĩa giá trị của em ở hiện tại. Cách em nhìn nhận sai lầm ấy mới là điều quyết định. Nếu vẫn coi đó là một vết nhơ không thể nói ra thì em sẽ luôn sống trong tâm thế thấp hơn người đối diện. Còn nếu coi đó là bài học mình đã trả giá và bước qua thì em có thể nói về nó một cách bình tĩnh, thẳng thắn.

Hạnh Dung có thể hiểu tâm lý của em lúc này. Em sợ anh ấy không chấp nhận. Nhưng em thử nghĩ kỹ mà xem, nếu một người không thể chấp nhận con người thật của em thì việc em cố gắng giấu đi… có giúp mối quan hệ đó bền vững hơn không? Sự thật là càng giấu, em càng mệt. Đến một lúc nào đó, khi sự thật lộ ra, cảm giác mất niềm tin còn lớn hơn rất nhiều. Chưa kể anh ấy sẽ cảm thấy bị tổn thương vì bị người mình yêu lừa dối.

Hạnh Dung không khuyên em giấu quá khứ. Em cũng không cần phải kể với anh ấy ngay lập tức khi chưa đủ tin tưởng vào mối quan hệ này. Cách phù hợp nhất là các em cứ gặp nhau nhưng đừng kéo dài quá lâu chuyện che giấu sự thật.

Khi hai người đã có sự kết nối ngoài đời, em có thể chọn một thời điểm bình tĩnh để chia sẻ. Em không cần biện minh, cũng không cần hạ thấp bản thân, chỉ cần nói đúng bản chất sự việc, rằng đó là một sai lầm trong quá khứ, em đã chịu trách nhiệm trước pháp luật và từ sau biến cố lớn trong đời, em đã thay đổi, sống khác đi.

Một người đàn ông trưởng thành sẽ không chăm chăm nhìn vào quá khứ của em mà nhìn vào cách em đối diện quá khứ đó.

Tuy nhiên, em cần chuẩn bị cho cả hai khả năng. Một là, nếu anh ấy chấp nhận, đó là vì anh ấy nhìn thấy con người hiện tại của em. Còn nếu anh ấy không chấp nhận, em đừng buồn. Không phải em không xứng mà vì anh ấy có giới hạn của riêng mình.

Điều em cần nhất lúc này là vững vàng với con người thật của mình, không nhất thiết phải tìm cách để được chấp nhận. Em đã từng sai lầm nhưng em không còn là cô gái trẻ người non dạ của những năm tháng xa xưa. Đừng để một phiên bản cũ của mình quyết định việc em có xứng đáng được yêu hay không.

Hãy bước vào cuộc gặp đó với sự chân thành và nói sự thật với tâm thế bình tĩnh, không cúi đầu. Người thật sự phù hợp với em sẽ không yêu một quá khứ hoàn hảo mà chấp nhận một con người đã trưởng thành sau sai lầm, em ạ!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI