Học sinh vùng cao Nghệ An mang củi đến trường, đốt lửa học bài trong giá rét

15/01/2021 - 10:08

PNO - Nhiệt độ xuống thấp, học sinh tại các trường bán trú Nghệ An phải quây quần bên nhau nhóm lửa sưởi ấm, học bài cùng nhau.

Sáng 15/1, ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, sáng cùng ngày, toàn bộ học sinh các trường học trên địa bàn huyện biên giới này đã trở lại việc học bình thường khi thời tiết nắng ấm.

Nhiều ngày qua, nhiệt độ ở các xã vùng cao Na Ngoi, Nậm Càn, Mường Lống... của huyện Kỳ Sơn xuống dưới 10 độ C khiến việc học tập của hàng ngàn học sinh nơi đây bị ngưng trệ.

Học sinh Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Càn quây quần học bài bên bếp lửa
Học sinh Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Càn quây quần học bài bên bếp lửa

Kỳ Sơn là huyện tổ chức bán trú cho bậc tiểu học có quy mô đông nhất Nghệ An với hơn 40 trường. Sau khi thông báo nghỉ học do nhiệt độ xuống thấp, một số trường có học sinh bán trú nhà xa đã giữ các em lại để đảm bảo an toàn.

“Nghỉ học nhưng nhà trường vẫn phải giữ các em học sinh ở bán trú lại bởi nếu để các em về thì rất khó để vận động các em quay lại trường” - ông Thiết nói và cho hay đơn vị này cũng đã chỉ đạo các trường tăng cường đốt củi sưới ấm cho học sinh trong những ngày giá rét, đặc biệt là ban đêm.

Dẫu thời tiết hiện tại đã tăng, đảm bảo việc dạy và học song khi đêm xuống, nhiệt độ ở nhiều vùng núi cao như Na Ngoi, Mường Lống, Nậm Cắn... vẫn xuống dưới 5 độ C. Tranh thủ ngày cuối tuần về nhà, nhiều học sinh lại rủ nhau đi nhặt củi mang tới trường để chung nhau đốt sưởi ấm.

“Ban đêm nhiệt độ có lúc xuống 3-5 độ rất lạnh giá, chúng em không thể học được bài nên phải đốt củi sưởi ấm đôi tay, sưởi ấm người mới viết mới học được” - em Lô Thị Hương nói khi vừa xòe đôi bàn tay trên bếp lửa sưởi ấm.

Thầy Lô Khăm Phu - Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Càn (Kỳ Sơn) cho hay, nhà trường đã mua thau về cho học sinh đốt lửa sưởi ấm, nhưng trong thời gian ấy phải có giáo viên quản lý. Đến giờ đi ngủ, các em phải mang chậu than ra khỏi phòng để tránh trường hợp ngạt khí cacbonic đáng tiếc.

Thời tiết giá lạnh kéo dài trong thời gian qua cũng đã khiến cuộc sống người dân nhiều xã vùng cao Nghệ An bị ảnh hưởng nặng. Do có thói quen chăn thả trâu bò trong rừng sâu, các biện pháp che chắn, sưởi ấm không được đảm bảo khiến nhiều trâu bò, gia súc của người dân bị chết.

Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn cho hay, qua thống kê sơ bộ ban đầu, đợt rét đậm vừa qua đã khiến 12 con trâu, 16 con bò, 2 con bê, 5 con heo bị chết.

Nắng ấm ban ngày, song đêm xuống nhiệt độ nhiều trường ở huyện biên giới Nghệ An lại giảm rất thấp
Nắng ấm ban ngày, song đêm xuống nhiệt độ nhiều trường ở huyện biên giới Nghệ An lại giảm rất thấp
Học sinh mang theo củi đến trường học để sưởi ấm
Học sinh mang theo củi đến trường học để sưởi ấm
Những đôi tay, đôi chân trần của học sinh vùng cao được sưởi ấm bên bếp lửa
Những đôi tay, đôi chân trần của học sinh vùng cao được sưởi ấm bên bếp lửa
Công cuộc tìm cái chữ của học sinh vùng cao thêm vất vả hơn trong những ngày giá rét
Công cuộc tìm cái chữ của học sinh vùng cao thêm vất vả hơn trong những ngày giá rét

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI