Hạnh phúc nhìn con lớn lên cùng sách

30/12/2025 - 11:17

PNO - 4 bé đoạt giải cao đợt 2 cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi với chủ đề “Một trang sách, một hạt mầm yêu thương” không chỉ mê sách mà còn có nhiều tài lẻ như ca hát, dẫn chương trình, hùng biện, lồng tiếng, viết báo.

Những “mọt” sách chính hiệu

“Dẫn đi chơi, con chỉ thích vào nhà sách, mỗi lần rời khỏi đó tốn hơn cả triệu tiền sách”, “Bé bắt đầu đọc sách từ năm lớp Chồi, mùa COVID-19 về quê tránh dịch, bé mua gần 4 triệu đồng tiền sách”, “Mỗi khi đạt thành tích hay mỗi lần sinh nhật, con chỉ xin được tặng sách”, “3 tuổi con đã được mẹ cho tiếp xúc với sách. Điện thoại tôi chứa đầy clip của con ghi âm các bài đọc văn, đọc sách” lần lượt là lời kể của cha mẹ các bé Hồ Minh Châu (giải Nhất), Nguyễn Cao Thanh Trúc, Phạm Minh Bảo Ngọc (giải Nhì) và Lê Bảo Nhi (giải Ba) về thói quen đọc sách của con mình. 4 cô bé Minh Châu, Thanh Trúc, Bảo Ngọc, Bảo Nhi đều có điểm chung là đến với sách từ nhỏ và tình yêu sách ở các em được cha mẹ đồng hành, nuôi dưỡng.

Bé Lê Bảo Nhi (giải Ba) sở hữu nhiều tài lẻ như ca múa, hùng biện, lồng tiếng - ẢNH: PHƯƠNG NHÃ
Bé Lê Bảo Nhi (giải Ba) sở hữu nhiều tài lẻ như ca múa, hùng biện, lồng tiếng - ẢNH: PHƯƠNG NHÃ

Chị Mai Hương - mẹ bé Hồ Minh Châu - cho biết: “Vì tính chất công việc của vợ chồng tôi, trong nhà có nhiều sách và chúng tôi có thói quen đọc sách. Do đó, khoảng năm lớp Một, lớp Hai, bé Châu cũng bắt đầu thích đọc. Ngoài truyện tranh, con còn đọc những loại sách “nặng đô”, khá khó so với tuổi như sách về thiên văn học, khoa học hay sách khám phá những điều kỳ thú trên thế giới”.

Chị Nguyễn Lệ Hằng - mẹ bé Bảo Ngọc - thổ lộ: “Con thích nhất đọc sách về Bác Hồ, về các lãnh tụ, trong đó có cuốn về tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi lần ra nhà sách, con đều đem về 4-5 cuốn, mỗi tối con đọc tầm 25-30 phút. Đi du lịch hay đi đâu con luôn cất cả chục quyển sách trong vali”.

Cùng sở thích đọc sách Bác Hồ như Bảo Ngọc là Thanh Trúc - cô bé đoạt giải phụ “Kể chuyện về Bác Hồ ấn tượng” ở đợt 2. Chị Lê Thị Thành - mẹ bé Thanh Trúc - khoe nhà chị có rất nhiều sách về Bác Hồ. “Năm lớp Ba, con đọc quyển Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng rồi quay video clip gửi tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc và đoạt giải Nhì. Từ đó, con rất thích đọc sách về Bác. Ngoài ra, con còn thích đọc các quyển hỏi đáp về vũ trụ, trái đất. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, bé dành 15-20 phút đọc. Tôi cùng đọc với con. Mẹ con tôi mỗi người 1 cuốn và xem ai đọc xong trước”.

Chị Hồng Châu cũng đồng hành với con gái trong việc đọc. Chị vốn mê đọc sách nên từ khi Bảo Nhi mới lên 3, chị đã cho con tiếp cận những quyển sách ít chữ nhiều tranh để tạo thói quen đọc và kiên nhẫn kể chuyện cho con nghe. “Khi con lớn hơn, tôi để con chủ động chọn quyển bé thích. Khi con muốn đọc những quyển sách theo xu hướng của giới trẻ, tôi không cản mà gợi ý con tìm đọc thêm những cuốn kinh điển. Bé nghe lời, đọc xong nói rất thích”.

Đồng giải Nhì là em Nguyễn Cao Thanh Trúc (bìa trái) và  em Phạm Minh Bảo Ngọc (giữa), 2 em đều có nhiều tài lẻ - ẢNH: PHƯƠNG NHÃ
Đồng giải Nhì là em Nguyễn Cao Thanh Trúc (bìa trái) và em Phạm Minh Bảo Ngọc (giữa), 2 em đều có nhiều tài lẻ

Một sự trùng hợp thú vị ở những bé đoạt giải đợt này là bé nào cũng sở hữu vài tài lẻ được ươm mầm nhờ thói quen đọc sách. Mẹ của Thanh Trúc khoe con gái sáng tác được nhiều bài thơ, văn đã đăng trên Báo Nhi Đồng và nhận được nhuận bút kha khá để dành mua sách. Chị Mai Hương kể bé Minh Châu cũng tập tành sáng tác truyện và vẽ tranh. “Con viết được vài truyện có kèm tranh minh họa. Em gái Minh Châu luôn là người hâm mộ truyện, tranh của chị viết, vẽ”.

Cô bé Việt 11 tuổi mang tiếng nói vì môi trường đến COP30

Tại diễn đàn Biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc (COP30) vừa diễn ra tại Brazil, bé Lê Bảo Nhi đã mang đến góc nhìn của thế hệ trẻ Việt về các vấn đề môi trường thông qua bài diễn thuyết song ngữ Từ trái tim xanh Việt Nam vươn ra thế giới. Thông điệp Small acts, Big changes (Hành động nhỏ, thay đổi lớn) được cô bạn 11 tuổi trình bày tự tin bằng tiếng Anh, thể hiện tư duy công dân toàn cầu của thế hệ Alpha. Phần hùng biện còn gây ấn tượng khi có thêm vật phẩm trực quan sinh động là bức tranh Môi trường biển em tự vẽ và trang trí bằng vỏ sò nhặt được trong các chuyến đi thực tế làm sạch bờ biển.

Tình yêu với sách còn rèn cho các bé kỹ năng kể chuyện, dẫn chuyện khá tốt. Thanh Trúc thường đảm nhận vai trò MC của các buổi kể chuyện đầu tuần trong trường. Ngoài ra, em còn tham gia múa hát. “Thỉnh thoảng con lại dành hết tiền cát sê đi diễn để mua sách” - chị Lê Thị Thành kể.

Trong số các bé đoạt giải cao đợt này, Lê Bảo Nhi (11 tuổi) có lẽ là gương mặt nổi bật vì sở hữu nhiều tài lẻ. Chị Hồng Châu cho biết từ lúc 3 tuổi, Bảo Nhi đã thích bắt chước giọng nói các nhân vật. Đến nay, Nhi đọc được cả song ngữ Việt -Anh và đã lồng tiếng cho nhiều mẩu quảng cáo, phim truyền hình, phim chiếu rạp.

8 tuổi, Nhi được mẹ cho học lồng tiếng để tập nói chậm rãi vì trước đó bé có thói quen nói nhanh. “Ở mẩu quảng cáo đầu tiên, con được yêu cầu chỉ nói “Ba ơi” với sắc thái vui vẻ nhưng phải làm đi làm lại nhiều lần mới đạt. Tính đến nay, con đã lồng tiếng khoảng 50 TVC. Phim chiếu rạp Tom và Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí ra rạp tết dương lịch cũng có con góp giọng” - Bảo Nhi chia sẻ.

Ngoài năng khiếu lồng tiếng, Bảo Nhi còn có tài hùng biện. Tại diễn đàn Biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc (COP30) tổ chức tại TP Belém (Brazil) vào cuối tháng Mười một qua, cô học sinh lớp Sáu Trường THCS Cù Chính Lan là đại diện thiếu nhi Việt Nam đầu tiên tham gia.

Hương Nhu - Ngọc Tuyết

Ảnhh: Phùng Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI