Hàng triệu người Mỹ xuống đường trong làn sóng biểu tình “Không cần Vua”

29/03/2026 - 08:57

PNO - Ngày 28/3, hàng triệu người Mỹ đồng loạt xuống đường trong chiến dịch “Không cần Vua” để phản đối các chính sách cứng rắn và gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Người tham gia tuần hành trong cuộc biểu tình Không cần Vua ở Rome, ý vào ngày 28/3 - Ảnh: Emanuela Zampa / Getty Images
Người tham gia tuần hành trong cuộc biểu tình "Không cần Vua" ở Rome, Ý vào ngày 28/3 - Ảnh: Emanuela Zampa / Getty Images

Quy mô kỷ lục và sức lan tỏa mạnh mẽ

Cuộc biểu tình “No Kings” (Không cần Vua) lần thứ ba diễn ra với quy mô được dự đoán là lớn nhất trong lịch sử chính trị nội địa Mỹ. Các nhà tổ chức ước tính có khoảng 12 triệu người tham gia tại hơn 3.000 cộng đồng trên khắp 50 bang và 16 quốc gia khác.

Con số này vượt xa con số 7 triệu người tham gia vào tháng 10/2025, cho thấy sự phẫn nộ ngày càng tăng của người dân đối với những gì họ gọi là “chủ nghĩa độc tài” của chính quyền đương nhiệm.

Tại các thành phố lớn, bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết. Ước tính có hơn 200.000 người tập trung tại quảng trường National Mall của thủ đô Washington D.C., trong khi các thành phố Chicago và San Francisco cũng ghi nhận hàng trăm ngàn người ghi danh tham gia.

Tại New York, các đoàn người bắt đầu tập trung từ khu vực Central Park để lan tỏa thông điệp bảo vệ nền dân chủ và phản đối các cuộc trấn áp nhập cư.

Tâm điểm tại Minnesota

Tiểu bang Minnesota trở thành biểu tượng quốc gia của phong trào phản đối năm 2026. Thành phố St. Paul và Minneapolis được chọn làm nơi tổ chức sự kiện trọng điểm nhằm tưởng niệm Renee Good và Alex Pretti, 2 công dân Mỹ bị đặc vụ liên bang bắn tử vong trong các cuộc trấn áp nhập cư hồi đầu năm.

Sự kiện tại đây có sự góp mặt của dàn sao đình đám và các chính trị gia tên tuổi. Huyền thoại âm nhạc Bruce Springsteen sẽ trình diễn ca khúc "Streets of Minneapolis" được viết riêng để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên Jane Fonda, danh ca Joan Baez cùng Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cũng xuất hiện để tiếp sức cho dòng người biểu tình. Những người được xem như biểu tượng cộng đồng này đang cùng nhau tạo nên một mặt trận đoàn kết, dùng nghệ thuật và tiếng nói chính trị để kêu gọi sự minh bạch và công lý.

Những người biểu tình cầm biểu ngữ phản đối Tổng thống Donald Trump tham gia cuộc biểu tình Không cần Vua ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 28/3/2026 - Ảnh: Thomas COEX / Getty Images
Những người biểu tình cầm biểu ngữ phản đối Tổng thống Donald Trump trong cuộc biểu tình "Không cần Vua" ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 28/3/2026 - Ảnh: Thomas COEX / Getty Images

Những rạn nứt sâu sắc trong lòng xã hội

Làn sóng biểu tình lần này bùng phát từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố tiêu cực. Người dân không chỉ phản đối các cuộc truy quét của cơ quan di trú ICE mà còn bày tỏ sự bất bình trước cuộc chiến tốn kém tại Iran, tình trạng lạm phát khiến giá xăng dầu và thực phẩm tăng cao, cùng việc Bộ An ninh Nội địa Mỹ đóng cửa một phần gây hỗn loạn tại các sân bay.

Đáp lại làn sóng phản đối, Nhà Trắng đưa ra những tuyên bố bác bỏ gay gắt. Người phát ngôn Abigail Jackson cho rằng các cuộc tuần hành này chỉ là sản phẩm của các mạng lưới tài trợ cánh tả và gọi đây là "những buổi trị liệu tâm thần cho nhóm người ghét ông Trump".

Tuy nhiên, phía tổ chức Indivisible khẳng định phong trào này là sự trỗi dậy tự nhiên của những gia đình bình thường ở cả vùng ngoại ô lẫn thành thị, những người cảm thấy giới hạn đỏ bị vượt qua.

Bất chấp những lo ngại về xung đột, các nhà tổ chức nhấn mạnh tính chất phi bạo lực của phong trào. Họ hy vọng ngày hành động này không chỉ là một sự kiện nhất thời mà sẽ trở thành chất xúc tác mạnh mẽ để thúc đẩy những thay đổi lập pháp và xây dựng sức mạnh cộng đồng bền vững trong tương lai.

Linh La (theo CNN, Los Angeles Daily, The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI