H.Củ Chi, TP.HCM: Nghi án chiếm đoạt hai tờ vé số độc đắc

30/05/2018 - 09:43

PNO - Chín tờ vé số trúng giải đặc biệt được bà Men bán ra cho một nhóm người dự lễ cúng ở Đình Láng The nhưng sau đó, có hai tờ trúng thưởng biến mất một cách khó hiểu.

Cho rằng hàng xóm đã chiếm đoạt vé số, chủ nhân của hai tờ vé số được cho là đã trúng giải 4 tỷ đồng này đã tố giác với công an.

H.Cu Chi, TP.HCM: Nghi an chiem doat hai to ve so doc dac
Ông Quân thuật lại chuyện hai tờ vé số trúng độc đắc với phóng viên Báo Phụ Nữ TP.HCM

Hai tờ vé số “đi lạc”

Ông Hồ Thanh Tâm (tên thường gọi là Quân, sinh năm 1968, ngụ tại xã Tân Thạnh Tây, H.Củ Chi, TP.HCM) trình bày, khoảng 11h30 ngày 30/12/2017, ông cùng ông Tô Văn Minh (tên thường gọi là Sáu Đực, sinh năm 1955, ngụ cùng địa phương) tới dự lễ cúng tại Đình Láng The ở xã Tân Thạnh Tây.

Tại đây, hai người ngồi chung bàn với anh Lữ Đắc (sinh năm 1970, ngụ cùng địa phương). Trong lúc mọi người ngồi nói chuyện thì bà Nguyễn Thị Men tới mời anh Đắc mua bốn tờ vé số cùng một dãy số 648470 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết TP.HCM phát hành cùng ngày. Anh Đắc cầm bốn tờ vé số nhưng chỉ mua hai tờ, còn lại hai tờ đưa cho ông Quân và nói: “Số này đẹp, anh mua hai tờ đi”. 

Lúc này, ông Quân lấy 20.000 đồng mua hai tờ vé số của bà Men rồi quay sang nói với ông Minh: “Quân đưa chú Sáu giữ, chiều trúng báo liền”. Theo ông Quân, ông Minh có cất hai tờ vé số trong túi áo rồi ra về. Khuya cùng ngày, ông Quân nhận được tin hai tờ vé số mình mua cùng ông Đắc đã trúng giải đặc biệt.

Ông Quân chia sẻ: “Thật ra, hôm đó tôi có nhậu say và điện thoại lại bị rớt vỡ nên không nghe mọi người báo tin trúng số ngay buổi chiều được. Đến khuya, tôi mới biết dãy số tôi và anh Đắc mua đã trúng giải đặc biệt. Nghĩ của đâu còn đó, chờ đến sáng hôm sau mới qua nhà ông Minh nhận nhưng ông này phủ nhận”.

H.Cu Chi, TP.HCM: Nghi an chiem doat hai to ve so doc dac
Xác nhận của nhân chứng Lữ Đắc về hai tờ vé số của ông Quân

Sáng 31/12/2017, ông Quân đến nhà ông Minh báo tin trúng số thì ông này cho biết không trúng. Nói xong, ông Minh rút vội trong túi đưa ra bốn tờ vé số có số cuối là 70 và khẳng định đây là tấm vé mà ông Quân gửi hôm qua.

Cùng ngày, ông Quân gặp những người ở Đình Láng The thì mọi người đều xác nhận cặp vé số ông Quân đưa cho ông Minh trúng giải đặc biệt. Ông Đắc và nhiều người khác cũng trúng giải đặc biệt nhờ dãy số này. Bà Men cho biết, bà bán tổng cộng chín tờ vé số có dãy số 648470 ở khu vực Đình Láng The. Có bảy người đã nhận giải đặc biệt, chỉ có hai tờ “đi lạc” là cặp số của ông Quân đã mua. 

Nghi ngờ người hàng xóm chiếm đoạt hai tờ vé số trúng giải đặc biệt, ông Quân đã làm đơn tố cáo vụ việc đến cơ quan chức năng. Thế nhưng, đến nay, vụ việc này vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Không khó để xác minh trúng hay không, ai lãnh giải

Tiếp nhận đơn tố cáo của ông Quân, Công an xã Tân Thạnh Tây đã mời các bên có liên quan lên giải quyết. Tại cơ quan công an, ông Minh cho biết, chiều 30/12/2017, khi cả hai đang cùng nhậu tại Đình Láng The, ông Quân có đưa cho mình vé số nhưng không biết là số mấy và bao nhiêu tờ. Đến chiều cùng ngày, ông Minh dò tất cả vé số mình có nhưng không trúng nên để tất cả trên bàn. Sáng hôm sau, ông Quân đến báo trúng số thì ông báo lại là toàn bộ vé số đều không trúng.

Sau khi nghe các bên trình bày, Công an xã Tân Thạnh Tây lập biên bản, cho rằng: “Công an xã có hướng hòa giải cho hai bên nhưng cả hai đều bảo vệ quan điểm của mình nên công an xã không có cơ sở giải quyết tiếp”.

Trái ngược với lời trình bày của ông Minh, các nhân chứng trong vụ việc đều khẳng định, hai tờ vé số ông Quân đưa cho ông Minh đã trúng giải độc đắc. Bà Nguyễn Thị Men (người bán vé số) trình bày: “Vào trưa 30/12/2017, tôi có tới đám cúng Đình Láng The bán vé số. Tại đây, tôi có bán ra bốn tờ vé số mang dãy số 648470 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết TP.HCM phát hành. Ông Quân có đưa hai tờ vé số này cho ông Minh. Sự việc có sao tôi nói vậy, nói hai tờ vé số đó không trúng là sai”.

Bà Men cũng khẳng định, bà bán tổng cộng chín tờ vé số mang dãy số 648470; tất cả vé này đều trúng độc đắc và đã có bảy người nhận giải.

Anh Lữ Đắc xác nhận: “Vào trưa 30/12/2017 tôi có mua bốn tờ vé số mang dãy số 648470 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết TP.HCM phát hành. Tôi có đưa cho ông Quân mua hai tờ và tôi thấy ông Quân đưa hai tờ vé số đó cho ông Minh”. 

Ngoài ra, dù ông Minh khẳng định, chiều 30/12/2017, ông dò hai tờ vé số do ông Quân đưa và không trúng thưởng, nhưng theo chị Đỗ Hồng Ngọc (sinh năm 1987, ngụ tại xã Tân Thạnh Tây), vào chiều hôm đó, khi ở Đình Láng The về, ông Nam (con trai ông Minh) cùng một số bà con có thuê xe đi cúng chùa ở xa.

Khi xe đang di chuyển trên đường, ông Nam nhận được điện thoại của gia đình báo tin cha mình (ông Minh) đã trúng hai tờ vé số giải đặc biệt, kêu ông Nam tranh thủ về sớm và chính ông Nam báo tin này cho mọi người trên xe cùng biết. 

Với những nhân chứng xác thực như trên, ông Quân cho rằng, ông Tô Văn Minh đã “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hai tờ vé số trị giá 4 tỷ đồng” của mình nên đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an, đồng thời không đồng ý kết luận của Công an xã Tân Thạnh Tây.

Ngày 23/3/2018, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của ông Quân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có văn bản chuyển nội dung tố cáo của ông Quân cho Công an H.Củ Chi xem xét và giải quyết theo quy định. Ngày 25/5, Công an H.Củ Chi đã đã mời ông Quân lên lấy lời khai liên quan đến nội dung tố cáo.

Ông Quân cho biết, ngay từ đầu, nếu ông Minh đưa lại hai tờ vé số cho mình thì ông sẽ chia đôi giải thưởng. Thế nhưng, vì ông Minh có ý đồ chiếm đoạt nên ông phải nhờ cơ quan công an giải quyết.

“Tôi chỉ có nguyện vọng đòi lại hai tờ vé số của mình đế lấy số tiền đó trang trải cuộc sống, dùng một phần lớn giải thưởng để làm từ thiện. Còn việc xử lý những người có liên quan là việc của cơ quan pháp luật” - ông Quân nói.

Bà Phạm Thị Mỹ Dung - chủ một đại lý vé số ở Q.10, TP.HCM - cho rằng, không khó để xác định người lãnh thưởng hai tờ vé số còn lại. Với giải độc đắc, người lãnh thưởng phải kê khai thông tin rõ ràng mới được nhận tiền. Do vậy, nếu cơ quan có thẩm quyền liên hệ với công ty xổ số, sẽ biết trong số những người nhận giải hôm đó có ông Minh hoặc người thân của ông ta hay không”.

Theo bà Dung, dãy số được phát hành từng tập (lốc số) ở một đại lý tại địa phương nào đó. Nếu bà Men nhận chín tờ vé số từ đại lý và bán tại xã Tân Thạnh Tây thì chắc chắn chỉ có người ở xã này nhận thưởng, người ở địa phương khác nhận thưởng hai tờ còn lại là không thuyết phục. 

Có thể bị phạt tù chung thân 

Theo điều 140 Bộ luật Hình sự năm 1999, người nào có hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 1 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 1 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Trường hợp chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12-20 năm hoặc tù chung thân.

Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP.HCM)

 Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI