Oằn lưng gánh nợ vì ăn mừng trúng số... hụt

27/02/2017 - 19:38

PNO - Từ hoàn cảnh nghèo rớt mồng tơi, chị H. bất ngờ mở tiệc đãi hàng xóm linh đình suốt hai ngày, mua nhiều tấn gạo làm từ thiện vì lầm tưởng mình trúng 7 tờ vé số đặc biệt.

Từ hoàn cảnh nghèo rớt mồng tơi, chị H. bất ngờ mở tiệc đãi hàng xóm linh đình suốt hai ngày, mua nhiều tấn gạo làm từ thiện vì lầm tưởng mình trúng 7 tờ vé số đặc biệt.

Tiệc linh đình xôn xao làng quê

Chị Nguyễn Thị Lê (ngụ xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) cho biết, ngày 18/2 khi ngang nhà chị H. thấy có đám tiệc tưng với hàng chục bàn tiệc, dàn nhạc xôm tụ khiến chị ngạc nhiên vì xưa nay vốn không khá giả, vợ chồng chị không có công ăn việc làm mà bỗng nhiên mở tiệc lớn.

Qua ngày sau tiệc tùng vẫn linh đình với hàng trăm người tham dự. Đem thắc mắc hỏi chuyện người gần đó chị Lê mới biết chị H. trúng tới 7 tờ vé số độc đắc đài Vĩnh Long….

Oan lung ganh no vi an mung trung so... hut
Chị H. ôm món nợ 120 triệu đồng tiền đãi tiệc, làm từ thiện sau khi lầm tưởng mình trúng độc đắc.

Theo đó, chiều thứ sáu 17/2, sau khi có kết quả xổ số đài Vĩnh Long, chị H. reo lên vui mừng thông báo với mọi người mình trúng số giải đặc biệt trị với dãy số: 833211. Ban đầu, người phụ nữ nói mình chỉ trúng một tờ, nhưng sau đó cho biết trúng đến 5 tờ và đoan chắc mình trúng 7 tờ. Tuy nhiên từ thời điểm đó, chị H. giấu biệt mấy tờ vé số, không cho ai thấy.

Ngoài ra, người này còn báo mình trúng số đề hơn 8 triệu đồng và cao hứng giao cho nhóm thanh niên trong xóm tự tổ chức ăn nhậu. Nhưng cũng từ đó, người phụ nữ này đột nhiên thường ngất xỉu bất ngờ. Cả nhà bàn tính cho rằng chị H. bị “trên” hành vì trúng số quá lớn nên phải cúng kiến, đãi tiệc đàng hoàng rồi mới đi nhận giải.

Trong cơn cao hứng vì trúng đặc biệt, chị H nhờ người anh họ điện thoại mua 5 tấn gạo, hàng chục thùng dầu ăn, bột ngọt loại làm từ thiện. Nhiều bà con xa của hai bên nội ngoại hàng chục năm không gặp cũng kéo về “chia vui’’. Chị cũng nhờ ông Lê Quốc Khanh - Trưởng ấp Định Khánh B lập danh sách các hộ nghèo để chị trao 3 tấn gạo hỗ trợ, mỗi phần 25 kg gạo.

“Nhưng sau khi chọn lọc kỹ càng, danh sách các hộ nhận quà chỉ còn 59 hộ, tức còn 1 hộ nữa mới đủ 1,5 tấn gạo. Sau khi thông qua gia đình chị H. danh sách này, chúng tôi đã phát phiếu và thông báo cho bà con đầu tuần đến nhà chị H. nhận quà”, ông Khanh cho biết.

Ngày 20/2, chị H. thuê 4 vệ sĩ, giá 5 triệu đồng/người cùng ôtô 16 chỗ đưa thân nhân sang Vĩnh Long lãnh tiền cùng mình. Đi chưa được xa, người phụ nữ trúng số độc đắc lại ngất nên thân nhân đưa về nhà… lập đàn cầu cúng giải hạn.

Khi khỏe mạnh lại, chị H. ra ngân hàng mở tài khoản rồi cùng người thân đi nhận giải. Lúc này, hàng trăm người nghèo theo danh sách ông Trưởng ấp lập, cũng có mặt để bắt đầu nhận qùa

Ôm nợ vì giải đặc biệt chỉ trúng 2 số

Nghe lời người thân bàn tính, chị H. thuê ôtô sang Vĩnh Long. Trên đường đi, mọi người hối thúc chị H. lấy xấp vé số dò lại lần cuối cho chắc chắn. Cả đoàn lắng nghe phát thanh viên đọc lại kết quả xổ số đài Vĩnh Long ngày 17/2 trên chiếc điện thoại có 3G.

Cả đoàn đi lãnh giải hoang mang bất ngờ khi cả dãy số đặc biệt, chị H. chỉ trúng được hai con 11. Quá bất ngờ và thất vọng, cha chị H. đang đi cùng đòi nhảy xuống xe tự vẫn. Mọi người trong đoàn đành xuống xe, gom hết tất cả tiền chỉ được 1,3 triệu đồng trả tiền thuê, vẫn thiếu 700.000đ.

Oan lung ganh no vi an mung trung so... hut
ông Lê Quốc Khanh - Trưởng ấp Định Khánh B kể lại câu chuyện hy hữu ở ấp mình.

Chiều cùng ngày, người bán gạo thiếu cho chị H. đến đòi tiền. Túng thế, người phụ nữ trúng hụt giải đặc biệt chỉ biết hứa ráng gom số gạo đã tặng lại. Bà chủ vựa gạo cũng ngậm ngùi, tuyên bố những phần quà mà các hộ nào lỡ dùng vài kg vẫn chấp nhận lấy lại, xem như chịu lỗ số gạo đã ăn…

Theo ông Khanh, sau khi biết tin chị H. trúng số giả, ông đã báo lên UBND xã và đến nhà các hộ được nhận quà, vận động họ trao trả lại cho chị H. nhưng chỉ thu lại được vài chục phần, còn người ở xa thì đành chịu. Đến thời điểm này, chị H. đã “thu hồi” về được hơn một tấn gạo. Nhưng tiền thịt heo, tiền bia đãi khách, các phần quà trong những ngày làm làm tiệc chiêu đãi khiến gia đình chị ôm món nợ khoảng 120 triệu đồng.

Bà Ngô Thị Đấu, mẹ chồng chị H. cho biết: “Nhỏ chị ruột nó đã vừa cho một cây vàng bán trả nợ. Số nợ còn lại, giờ không biết tính sao”. Bà Tám (mẹ ruột chị H) cho biết: “Tin con H. trúng 7 tờ đặc biệt lan đi rất nhanh, nên chủ vừa gạo, chủ đại lý bia, cửa hàng tạp hóa… đều hăng hái cho nó mua thiếu, chờ lĩnh tiền sẽ trả. 

Còn hàng xóm, thấy H. đãi tiệc linh đình, cho quà người nghèo ầm ầm nên cũng hăng hái gom tiền cho nó mượn thuê vệ sĩ, thuê dàn nhạc… Ai được con H. nhờ kêu gạo, mua bia… là sốt sắng giúp ngay, không can ngăn, bởi hy vọng khi lĩnh tiền về chị H. sẽ cho mình kha khá nhờ giúp việc cật lực”.

Thực tế, Trưởng ấp Khanh cho biết: “Chị này lâu nay có vấn đề về thần kinh, hay lén lút bói toán để kiếm sống theo dạng nhập xác. Người chồng thì nghiện rượu, tâm thần, hầu như không bao giờ ra khỏi nhà bếp. Gia đình họ có 3 người con nhỏ, chủ yếu sống nhờ tiền bói toán của chị H.”

Trung Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI