Gọi điện thoại cho vợ 'Em ơi anh khỏe rồi', chồng rơi vào hôn mê, nguy kịch

12/10/2017 - 17:48

PNO - Tỉnh lại sau nhiều ngày thở máy, anh Đỗ Mạnh Tám liền gọi điện thoại về cho vợ. Anh vui mừng thông báo ‘Em ơi, anh khỏe rồi’, không ngờ vừa nói xong, anh rơi vào nguy kịch.

Nguy kịch vẫn gọi điện về nhà cho vợ yên tâm

Chuông điện thoại của anh Đỗ Mạnh Hào, anh ruột của anh Đỗ Mạnh Tám (31 tuổi, nhà ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) liên tục vang lên khiến cuộc trò chuyện của chúng tôi thường xuyên bị ngắt quãng.

Đầu dây bên kia, chị Nguyễn Thị Thoa (31 tuổi, vợ anh Tám) dồn dập hỏi về chồng, giọng chị vừa lo lắng vừa day dứt khi chính mình đã nấu thuốc bắc cho anh uống. Chị nghĩ vì chị đã cho chồng uống thứ thuốc đen ngòm đó nên anh mới bệnh nặng thêm.

“Ngày em tôi đi bệnh viện, nghĩ thằng Tám bị cảm, vợ nó có đi hốt thuốc bắc bồi bổ cho nó. 11 giờ sáng thằng Tám uống một lần nhưng không sao, đến 2 giờ trưa nó vừa uống thuốc đó thì bỗng co người lại, đau quằn quại rồi không biết gì nữa. Gia đình tôi lập tức đưa nó đến bệnh viện cấp cứu”, anh Hào nhớ lại.

Goi dien thoai cho vo 'Em oi anh khoe roi', chong roi vao hon me, nguy kich
Anh Hào luôn bật khóc mỗi lần nhắc về em trai

Tại bệnh viện, anh Tám được chẩn đoán bị viêm phổi, chỉ định thở máy. Sau một ngày thở máy, anh được chẩn đoán bị suy tim nhưng trong tình trạng nguy hiểm nên chưa thể chuyển đến bệnh viện tuyến trên. Khi cả nhà đang lo sợ vì anh hôn mê đã hơn một ngày, bất chợt anh Tám tỉnh lại.

Được người nhà kể lại chuyện xảy ra, sợ người vợ đang mang thai 4 tháng lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe, anh Tám liền mượn điện thoại gọi về cho vợ.  

“Nghe giọng vợ, nó liền nói em ơi, anh khỏe rồi, em yên tâm rồi dặn vợ phải nghỉ ngơi kẻo ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Em tôi nói chuyện xong, cả nhà chưa kịp vui mừng thì nó lại co cúm rồi bất tỉnh. Sáng hôm sau, bác sĩ nói bệnh thằng Tám nặng lắm, phải chuyển đi thành phố gấp”, anh Hào bật khóc.

Thương em trai cơ cực, thương hai đứa cháu - một mới 3 tuổi, một chưa chào đời, anh Hào khóc to thành tiếng, cúi gầm người đau đớn mỗi lần nhắc về anh Tám. 

Theo anh Hào, nhà anh có bốn anh em, vì không có tiền, ai cũng dở dang việc học từ nhỏ. Lớn lên, dù có làm nghề gì, bốn anh em của anh cũng muốn làm cùng để được ở gần nhau. Anh Tám từ bé đã siêng năng, chăm chỉ, khi cưới vợ, anh càng chí thú làm ăn, nhưng cứ hết lần này đến lần khác thất bại. Cuối cùng, anh Tám đi làm thợ hồ, chị Thoa đi phụ đóng thùng hoa quả cho người ta, mỗi ngày thu nhập của anh chị trên dưới 300 ngàn đồng.

Goi dien thoai cho vo 'Em oi anh khoe roi', chong roi vao hon me, nguy kich
Anh cho biết những ngày này người cha già và vợ của anh Tám liên tục đòi vào Sài Gòn để thăm nuôi, nhưng họ quá yếu và xúc động mạnh nên anh kiên quyết không cho đến.

Họa vô đơn chí, cách đây vài tháng, anh chị dành dụm khoảng 60 triệu đồng, cả hai xây được ngôi nhà, chưa kịp mừng, người ta đốt vàng mã không cẩn thận, ngọn lửa bốc cao, cháy lan sang nhà anh, thiêu rụi tất cả mồ hôi, nước mắt của anh chị. Họ lại không có tiền bồi thường, anh Tám tặc lưỡi cho qua.

Gia đình vay nóng để chữa bệnh

Đầu năm nay, biết chị Thoa có thai đứa con thứ hai, anh Tám vui mừng khôn xiết, anh nhận làm thêm vài công trình, không phút nghỉ ngơi để chuẩn bị đón con chào đời. Ngờ đâu, 5 ngày trước, anh Tám bị cảm, đau mỏi hai vai và hay tức ngực nhưng không nói cho ai biết. Đến khi không chịu nổi, lại sợ tốn kém, anh không đến bệnh viện thăm khám mà nhờ vợ đi mua thuốc bắc về uống. 

Anh Tám không ngờ bản thân mình mắc bệnh viêm cơ tim – một căn bệnh về tim tiến triển rất nhanh, chỉ ba ngày sau, anh gục ngã.

Ngày 9/10 anh được bệnh viện tỉnh chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM trong tình trạng hôn mê sâu, tụt huyết áp phải liên tục bóp bóng trợ thở, anh bị choáng nặng, da tái tím, nổi bong, suy gan, suy thận cấp, choáng tim, rối loạn nhịp, viêm cơ tim cấp… phải chạy ECMO để hỗ trợ tim gấp.

Goi dien thoai cho vo 'Em oi anh khoe roi', chong roi vao hon me, nguy kich
Anh Hào nói: "Gia đình tôi đã gom hết tiền rồi, đã vay nóng, vay ngoài thêm 200 triệu đồng nhưng vẫn không đủ, mong mọi người có thể giúp đỡ em tôi vượt qua kiếp nạn này".

Thạc sĩ bác sĩ Võ Thị Đoan Thục, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết: “Lúc bệnh nhân được chuyển đến, bệnh rất nguy kịch, buộc phải chạy ECMO và lọc máu ngay. Tất cả các cơ quan nội tạng đã suy, không đo được nồng độ oxy, chúng tôi phải chạy đua từng phút vì bệnh nhân rất nguy kịch. Lúc đó, chúng tôi chỉ còn khoảng 1 giờ đồng hồ cho công tác cấp cứu”.

Theo bác sĩ Thục, bệnh viêm cơ tim tiến triển rất nhanh, nhưng nếu bệnh được phát hiện, chẩn đoán và điều trị đúng cách sẽ giúp người bệnh vượt qua nguy hiểm, phục hồi nhanh chóng.

Tuy nhiên, chi phí để điều trị bệnh viêm cơ tim khá cao, như trường hợp của anh Tám. Hiện tại, anh đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải tiếp tục lọc máu, sử dụng thuốc ổn định huyết áp, trợ tim, chạy ECMO,… trong thời gian tới. Vì anh không có bảo hiểm y tế, nên chi phí điều trị mỗi ngày lên đến hơn 15 triệu đồng.

Goi dien thoai cho vo 'Em oi anh khoe roi', chong roi vao hon me, nguy kich
Theo bác sĩ Thục, anh Tám có 70% cơ hội hồi phục.

Bác sĩ Thục cho biết: “Tình trạng bệnh của anh Tám đang tiến triển rất tích cực. Nếu cứ tiếp tục diễn biến tốt như hiện tại, anh có thể hồi phục trong vòng một tuần. Sau khi hồi phục, các cơ quan nội tạng cũng như chức năng tim sẽ hoạt động bình thường trở lại, không bị ảnh hưởng nhiều”.

Nghe bác sĩ nói, anh Hào rưng rưng: “Để đưa em tôi đến Chợ Rẫy, gia đình đã gom góp hết tiền. Người thân ở nhà đã vay mượn khắp nơi, kể cả vay nóng, vay ngoài hơn 200 triệu đồng. Chúng tôi không kịp nghĩ nhiều nữa, bằng mọi giá chúng tôi phải chạy chữa cho nó. Hai đứa con của thằng Tám còn quá nhỏ, cháu tôi không thể mất cha được”.

Người chồng, người cha chịu thương chịu khó đang từng ngày dũng cảm đấu tranh vượt qua số phận. Bác sĩ tiên lượng 70% anh sẽ qua khỏi tai ương với sự mong đợi của hai đứa con thơ dại.

Đứa ngóng cha, đứa chưa được thấy mặt cha mình. Hai mầm non nhỏ bé đang cần được cha che chở, mong rằng quý độc giả chung tay đưa cha chúng trở về. 

Cho đi có nghĩa là nhận lại, mọi sự hỗ trợ xin liên lạc qua số tài khoản Báo Phụ Nữ TP.HCM: 0071001049165 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh TP.HCM. Với nội dung "giúp anh Đào Mạnh Tám".

Bạn đọc có thể đến trực tiếp phòng Bạn đọc của Báo Phụ Nữ TP.HCM số 311 Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3. Hoặc đến phòng CTXH của Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.


Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI