Giỡn chừng mực thôi!

07/03/2014 - 20:30

PNO - PNCN - Biết là khi mắc cười, mắc giỡn thì các đương sự dễ “buông thả”, khó kiểm soát được mình, nhưng người vô danh tiểu tốt lỡ cười giỡn hơi ô-vơ chút cũng… kệ, không ai rảnh để dòm ngó.

edf40wrjww2tblPage:Content

Gion chung muc thoi!

Người của thế giới… khác thường (là các vì sao trên bầu trời nghệ thuật đó mà) nổi tiếng ầm ầm, nhất cử nhất động đều được săm soi, còm-men đủ các kiểu mà “buông thả” thì… căng lắm! Nhất là khi hành vi cười giỡn xuất hiện trên sân khấu hoặc trên màn ảnh truyền hình, nó mà lố là hết sức… khó coi. Như đêm lai-sâu của ca sĩ Hiền Thục mới đây, khi ca sĩ Mỹ Tâm được MC Minh Đức trao quyền giới thiệu tiết mục tiếp theo của Hiền Thục thì không hiểu sao cô Tâm lại cười lên từng chặp khơ khớ, phát ngôn theo kiểu “giựt tít”: khán giả sẽ biết cô ấy vô cùng đẹp, vô cùng xinh, vô cùng hay… như thế nào. Rồi lại cười khơ khớ (!?). Còn nghệ sĩ Hoài Linh trong vở Bên cầu dệt lụa thì vừa hát cải lương vừa sử dụng “ngón” hài quen thuộc khi “giỡn” với nghệ sĩ Hồng Nga (giờ đã là… lão nghệ sĩ): con gái cũng tùy con chớ, mày nhìn kỹ đi, con này là đại thơ chớ tiểu thơ cái gì... Không cần câu thoại đó, anh Linh vẫn dễ khiến khán giả cười nắc nẻ bằng cái duyên vốn có của mình mà. Chọc cười như vậy thiệt là hổng vui mà còn có một sự mắc cỡ giùm không hề nhẹ!

Mamarazzi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI