Gánh nặng phục vụ bữa trưa cho đồng nghiệp

24/07/2025 - 17:44

PNO - Cô nghĩ đồng nghiệp chỉ là người dưng, chẳng ân tình, chưa cảm mến gì, cớ sao phải phục vụ họ?

Nấu ăn cho người thân trong tâm thế tự nguyện còn là niềm vui - Ảnh: Freepik
Nấu ăn cho người thân trong tâm thế tự nguyện còn là niềm vui - Ảnh minh họa: Freepik

Ngân mới vào làm kế toán ở một công ty nhỏ. Bao năm nay công ty duy trì bữa ăn trưa cuối tuần cùng nhau. Mỗi trưa thứ 6, công ty sẽ tổ chức nấu ăn tại văn phòng, hoặc đặt thức ăn từ bên ngoài rồi dọn ra ăn cùng nhau.

Bao nhiêu năm đi làm, Ngân chưa thấy cảnh cả công ty hơn 10 người quây quần ngồi ăn trưa cùng mâm. Sếp có vẻ tự hào với thói quen mà sếp cho là "để có dịp ngồi lại với nhau", nghe cũng thấy ý nghĩa. Thời buổi công nghệ bây giờ, việc ngồi cùng nhau, lắng nghe từng câu chuyện của nhau xem chừng hiếm, đặc biệt trong môi trường công sở.

Lúc mới vào làm, Ngân có nhìn quanh, văn phòng không rộng nhưng có cả kệ, chén, bát với nồi niêu cùng các loại gia vị. Ngân không hình dung ra nếp sinh hoạt nơi đây.

Rồi Ngân thêm ngỡ ngàng khi chính cô phải kiêm việc bếp núc ở công ty. Vài tuần đầu, sợ Ngân không quen nên sếp nói đặt thức ăn bên ngoài. Nghe thì có vẻ thảnh thơi vì không phải tất bật nấu nướng, nhưng khi vào việc mới thấy mọi thứ chẳng dễ thở chút nào.

Công ty chỉ Ngân là nữ, cô là kế toán, kiêm thủ quỹ. Mỗi trưa thứ 6, Ngân tất tả tìm quán ăn ngon để đặt thức ăn. Mọi người thích ăn lẩu nên nên bàn ăn không thể thiếu món lẩu. Mà lẩu thì phải dùng đến bếp, nồi. Chén bát sếp cũng đầu tư trọn bộ rất đẹp, để có cảm giác ăn ở văn phòng mà không thua nhà hàng, nên mọi thứ cũng phải tươm tất theo, các loại nước chấm cũng phải dọn ra từng chén.

Anh em ngồi ăn, trò chuyện rôm rả, chỉ Ngân là tất bật từ đầu đến cuối buổi. Ngân ngồi phía ngoài để sẵn tiện có gì thiếu sẽ đứng lên lấy. Ở văn phòng, dù đầy đủ mấy cũng không tiện như trong bếp ở nhà. Khi thiếu món nọ món kia phải lục tung để tìm. Không gian lại chật nên ai ngồi yên vị chỗ ấy, thiếu món gì họ sẽ gọi Ngân.

Ngán nhất là khoản ăn xong, mạnh ai nấy đứng lên, hiển nhiên xem việc dọn dẹp là của phụ nữ, mà ở nơi này có mình Ngân.

Ngay cả những nhân viên nam mới vào thực tập cũng theo bước đàn anh rời bàn ăn một cách nhẹ nhàng chẳng mảy may nghĩ ngợi, hay đẩy đưa ít câu cho có ý phụ giúp.

Có bữa, Ngân nhìn đống chén dọn vào nhà tắm mà ứa nước mắt. Ở nhà Ngân, mỗi khi gia đình lớn có dịp sum họp thì mỗi người mỗi tay góp vào, chứ không riêng ai phải cực. Đằng này, sau đống chén bát, Ngân còn phải ra lau chùi để trả lại không gian văn phòng sạch sẽ, gọn gàng.

Cảm giác đè nặng trên vai Ngân hơn nữa khi ý nghĩ họ chỉ là người dưng, chẳng ân tình, chưa cảm mến gì, cớ sao phải phục vụ họ?

Cũng may, không lâu sau, sếp đưa vào một cậu nhân viên tên Tú, chỉ để sai vặt. Còn may hơn nữa khi cậu ấy biết nấu nướng. Mọi việc nấu ăn, dọn dẹp sẽ do cậu bé phụ trách. Đó là việc chính nên Tú làm rất hăm hở.

Một lần, trong lúc đang loay hoay nhặt rau chuẩn bị cho bữa trưa thứ sáu, Tú quay sang Ngân hỏi: “Chắc chị ít nấu ăn nên ngại vào bếp đúng không?”. Ngân cười, nói với Tú rằng ngày nào chị cũng đảm nhiệm 3 bữa ăn cho gia đình.

Mỗi sáng, Ngân tranh thủ dậy sớm đi chợ mua thức ăn trong ngày cho cả nhà. Có những món đơn giản như luộc rau, nấu canh thì Ngân để người ở nhà nấu. Còn lại những món kho, ướp, Ngân sẽ nấu trước khi đi làm.

Công ty ở gần nhà nên mỗi trưa Ngân về ăn cơm, tranh thủ ngả lưng chợp mắt chút cho khỏe. Có những hôm trong người khỏe khoắn, Ngân dành luôn phần rửa chén, dọn bàn ăn. Làm nhiều mà chẳng thấy mỏi mệt gì.

Ngân nhận ra, cũng là nấu ăn, nhưng mệt hay không là ở chỗ mình sẽ nấu cho ai ăn? Nếu là người thân của mình thì mọi thứ thật nhẹ nhàng, thậm chí còn là niềm yêu thích. Ngược lại, việc nấu ăn ở công ty khiến Ngân thấy mệt như có tảng đá nặng đè lên người.

Cho dù không còn phải nấu bếp, thì bữa ăn cùng công ty cũng chẳng thể là buổi trò chuyện thân tình như sếp nghĩ, bởi Ngân chẳng thể nào ngồi yên một chỗ để chậm rãi ăn, khi biết có người vẫn tất bật dọn, rửa.

Dù cần có công việc để ổn định cuộc sống, nhưng Ngân nghĩ nếu nơi này đánh giá hiệu suất công việc qua sự nhiệt tình ở những việc ngoài chuyên môn, thì không phải là nơi làm việc phù hợp với mình.

Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI