 |
Bất cứ khoảnh khắc nào cô ấy cũng chụp lại để đăng mạng xã hội - Ảnh minh họa: Freepik |
"Mạng xã hội như chốn chợ đông người, chỉ toàn người lạ. Vậy thì tại sao mình cứ phải đưa mọi thứ lên cho thiên hạ khen chê?”. Tùng nói với Thắm như vậy khi vợ chồng mới cưới nhau. Thời điểm ấy Tùng nghĩ những lời nói của mình mang tính xây dựng nên Thắm sẽ tiếp nhận.
Tùng nói vậy vì thấy thứ gì Thắm cũng đưa lên mạng xã hội. Nhất là những bữa cơm Tùng dọn ra, bao giờ Thắm cũng mất một khoảng thời gian loay hoay chụp hình. Sau đó chẳng đợi được lâu, Thắm đưa lên mạng xã hội ngay. Ban đầu, Tùng có chút cảm động với ý nghĩ Thắm chụp hình là đang nâng niu công sức của mình. Khi ấy, Tùng càng cố gắng trình bày sao cho thật đẹp.
Sống với nhau thêm một thời gian Tùng mới biết, không chỉ bữa ăn gia đình mà bất cứ ở hàng quán nào, thức ăn đưa lên là Thắm tranh thủ chụp hình. Có ngày, cô đăng hơn chục status là những bức ảnh ở nhiều khoảnh khắc khác nhau.
Dần dần, mỗi lần Thắm đưa điện thoại lên chụp là Tùng dấy lên phản ứng ngầm từ bên trong. Anh còn nhận ra, những góp ý của mình chỉ như gió thoảng mây trôi. Thắm nói: “Miễn sao em thấy vui là được, có ảnh hưởng gì ai đâu?”.
Cuộc sống vợ chồng mới cưới không còn trong trẻo như lúc ban đầu mà đã xuất hiện vết rạn nứt. Đó là thời điểm Thắm mang thai và sinh con. Cô nằng nặc đòi chồng phải mua nhà trước khi đứa trẻ ra đời.
Thắm nói: “Ở thành phố bao nhiêu thứ phải chi tiêu, lại còn trả tiền trọ hàng tháng, em không muốn con mình ra đời trong hoàn cảnh chật vật thiếu thốn”. Mẹ Tùng ở quê nghe vậy cũng gật đầu tán thành. Mẹ còn khen phụ nữ thời nay nhìn xa được như vậy là tốt. Rồi mẹ Tùng gom góp hết tài sản tích lũy bấy lâu, bán bớt đất trong vườn nhà đem hết cho vợ chồng Tùng mua nhà.
Ngày nhận tiền từ mẹ, Tùng nuốt nước mắt vào trong. Là con trai duy nhất trong nhà, Tùng chẳng là chỗ dựa cho mẹ, cho các chị ngày nào, ngược lại mẹ còn phải bán tài sản đi để cho Tùng.
Cũng may, các chị gái đều thương Tùng, không ai tị hiềm gì đến số tài sản mẹ đem hết cho Tùng, mà còn ủng hộ Tùng mua nhà với hy vọng khi có nhà ở thành phố, cuộc sống vợ chồng em trai sẽ tốt đẹp hơn. Tùng chỉ còn biết nhận lấy ơn nghĩa từ người thân, hứa với lòng sẽ không bao giờ quên ân tình này.
Đúng như những gì gia đình kỳ vọng, vợ chồng Tùng sau khi có con, có nhà, mọi thứ đều tốt đẹp lên. Công việc của Thắm và Tùng đều gặp thời, kiếm được nhiều tiền. Chỉ vài năm sau, cả 2 đã tích góp và hướng tới mua căn nhà thứ 2.
Mọi thứ có vẻ thuận lợi với vợ chồng Tùng, khi ý tưởng mua nhà vừa le lói thì có người giới thiệu cho Thắm 1 căn nhà với giá hời. Nhà người ta cần tiền nên bán chỉ nhỉnh hơn một nửa so với giá trước đây.
Vợ chồng Tùng liền đi xem nhà. Đi xem về, Thắm đứng ngồi không yên vì quá ưng căn nhà, họ bán giá rẻ vậy lỡ không mua sẽ có người khác mua ngay. Nghĩ vậy mà Thắm nhấp nhổm không yên. Thắm tính đi tính lại, gom hết mọi tài sản của vợ chồng, kể cả đem giấy tờ căn nhà đang ở đi vay ngân hàng thì cũng còn thiếu một khoản kha khá. Làm sao để đủ điều kiện chồng tiền 1 lần như yêu cầu bên bán?
Thắm nói với Tùng mở lời mượn 2 chị gái của anh. Tùng từ chối ngay vì anh mang ơn họ từ căn nhà lần trước, như vậy là đã quá nhiều, chẳng mặt mũi nào đi mượn tiếp. Với lại, mình mua nhà để làm tài sản, chứ có phải hoàn cảnh khó khăn gì đâu. Trong khi, chị gái của Tùng cũng chẳng giàu có gì, đang sống chung với gia đình chồng.
Tùng từ chối mượn tiền các chị, Thắm liền lấy điện thoại của Tùng nhắn tin cho chị gái. Không ngờ, Thắm nhận lại câu từ chối ngay sau khi tin nhắn gửi đi.
Hôm sau, phía bên bán nhà gọi lại báo là hô đã bán được nhà vì không chờ lâu được.
Thắm tức tối viết status trên Facebook "bóc phốt" chị chồng. Tùng đau đớn đọc từng câu chữ của Thắm. Mỗi câu từ chẳng khác nào mũi dao đâm sâu vào trái tim Tùng. Anh nhẹ nhàng nói với vợ gỡ status nhưng Thắm không những không nghe mà còn dùng tính năng ghim status để nó luôn hiển thị đầu tiên. Vừa thất vọng, vừa đau lòng khi hình dung chị gái sẽ tổn thương ra sao khi đọc được, Tùng nói lời ly hôn. Thắm nghe được còn thách thức Tùng rằng: “Nếu chỉ vì bà chị yêu quý mà anh bỏ mẹ con tôi, tôi sẽ ký đơn”.
Tùng ra khỏi nhà trong tâm trạng rối bời. Anh không nghĩ câu chuyện lại thành ra như hiện tại. Tùng biết mình không hề có ý định bỏ vợ con, nhưng nghĩ đến việc vợ bôi nhọ chị chồng chỉ vì mượn tiền không được, rồi sẽ còn những chuyện gì khác xảy ra với người coi đồng tiền là trên hết như vợ mình?
Cảm giác chơi vơi khiến Tùng như kẻ đứng giữa ngã ba đường, không biết nên quẹo hướng nào cho đúng.
Thiên Kim