Em bé thoát chết thần kỳ sau khi bị chôn vùi dưới đống đổ nát

24/08/2015 - 06:00

PNO - Em bé Syria đã được cứu sống thần kỳ từ dưới đống đổ nát sau chiến dịch đánh bom của Tổng thống Syria nhằm vào lực lượng phiến quân.

Hình ảnh em bé bị đất cát và bụi bặm bám khắp người nhưng vẫn may mắn sống sống là một điểm sáng hiếm hoi ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria vào ngày 22/8. Trước đó, các nhân viên cứu hộ đã vô cùng lo lắng em bé có thể không còn sống.

Em be thoat chet than ky sau khi bi chon vui duoi dong do nat

Bé gái còn sống và khá tỉnh táo khi được kéo lên khỏi đống đổ nát.

Toàn bộ khu vực vốn là khu dân cư giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Nhiều gia đình vẫn còn bị chôn vùi bên dưới.

Bé gái được xem là vô cùng may mắn vì vẫn còn sống sót. Các nhà hoạt động xã hội đã tìm thấy ít nhất 50 thi thể bên dưới đống đổ nát. Đây là những nạn nhân thiệt mạng sau chiến dịch đánh bom kinh hoàng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào khu vực của quân phiến loạn.

Em be thoat chet than ky sau khi bi chon vui duoi dong do nat

Cô bé là điểm sáng hiếm hoi trong ngày đánh bom kinh hoàng khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.

Em be thoat chet than ky sau khi bi chon vui duoi dong do nat

Các nhà hoạt động cho hay quân đội Syria đã đánh bom vào Douma, cách thủ đô Damascus khoảng 10 dặm về phía bắc vào hôm 22/8.

Em be thoat chet than ky sau khi bi chon vui duoi dong do nat

Nhiều gia đình được cho là vẫn còn bị chôn vùi bên dưới đống đổ nát.

Khu vực này là nơi trú ẩn của nhóm phiến quân Hồi giáo Jaysh al-Islam. Tuy nhiên, đây cũng là nơi nhiều gia đình thường dân sinh sống và họ đã trở thành nạn nhân trong cuộc giao tranh giữa các phe phái.

Nguyệt Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI