Dường như phụ nữ thời 4.0 đòi hỏi quá nhiều

12/09/2025 - 19:30

PNO - Phải chăng đi qua sóng gió, người phụ nữ mới nhận ra mình cần gì ở người đàn ông trong thời đại này.

Mời bạn tham gia diễn đàn Đâu là hình mẫu đàn ông 4.0?

Thời đại 4.0 không chỉ mang theo sự bùng nổ về mặt công nghệ, dẫn tới nhiều biến đổi sâu sắc về kinh tế, văn hóa, đời sống, xã hội mà còn đặt ra câu hỏi mới về vai trò và hình mẫu của người đàn ông hiện đại. Theo bạn, đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người như thế nào, sức hút của họ nằm ở đâu?

Diễn đàn “Đâu là hình mẫu đàn ông thời 4.0?” trên Báo Phụ nữ TPHCM sẽ là cơ hội để bạn đọc cùng nhau sẻ chia, khám phá, đối thoại và góp phần định hình chân dung người đàn ông kỷ nguyên số.

Bài viết tham gia diễn đàn từ 600-900 chữ, gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn.

Phụ nữ ở thời 4.0 tài giỏi hơn, năng động hơn, độc lập hơn và dường như đòi hỏi nhiều hơn về người đàn ông của mình. Điều ấy hoàn toàn chính đáng và đương nhiên người đàn ông ở thời đại này cũng phải tự phấn đấu, điều chỉnh mình để đáp ứng với yêu cầu của phụ nữ ngày nay. Thế nhưng, theo nhìn nhận của cá nhân tôi thì nhiều phụ nữ thời 4.0 dừng như đã đòi hỏi quá nhiều về người đàn ông của mình. Vậy có khi nào phụ nữ tự đặt câu hỏi “Đâu là hình mẫu của người phụ nữ 4.0?”.

N. - một đồng nghiệp trẻ ở cơ quan tôi và cũng là đứa em thân thiết của tôi ở nơi làm việc. Ở cơ quan, N. luôn được mọi người tôn trọng, yêu quý vì em làm việc chăm chỉ, luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người. Những thành tích mà em đạt được đáng cho nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ. Em thường kể chuyện về vợ con mình với niềm tự hào và hạnh phúc vì vợ tốt, con ngoan. Chỉ thân thiết như tôi, N. mới tâm sự những nỗi buồn âm ỉ mà em phải chịu.

Vợ của N. buôn bán cả ngày và N. đương nhiên là người đưa rước con đi học và phụ giúp rất nhiều công việc nhà. Buổi trưa và khi tan giờ làm chiều, N. sẵn sàng làm shipper giao hàng cho vợ. Thế nhưng, vợ của N. dường như xem công việc văn phòng của N. là nhẹ nhàng và những việc chồng phụ vợ thật là nhỏ nhoi.

Cuối tuần, N. đi lai rai vài chai bia với bạn bè là vợ N. lại trách cứ chồng là bê tha, không biết thương vợ bù đầu với công việc. Mặc kệ N. chưa hề say xỉn khi về nhà và luôn giải thích “cho được anh xả stress” chỉ một buổi tối duy nhất trong tuần, vợ N. chẳng những trách hờn mỗi khi N. đi nhậu về mà còn đăng những lời than trách bóng gió trên Zalo, Facebook về nỗi khổ của người phụ nữ có chồng vô tâm, ích kỷ...

Vài lần, vợ N. còn làm đơn ly hôn bắt N. phải ký nhưng N. đã nhẫn nhịn làm thinh cho vợ qua cơn giận. Đột ngột, vợ N. phát hiện bệnh nguy hiểm phải mổ gấp. Lúc vợ vượt qua cửa tử, chỉ một mình N. lo toan vì cha mẹ già, anh em 2 bên đều có gia đình riêng, con thì phải đi học.

Từ ăn uống, vệ sinh, tắm rửa cho vợ, N. đều cáng đáng nhưng vẫn luôn tươi cười động viên vợ, tập vợ ngồi, đứng, đi suốt mấy tháng trời. Qua cơn bạo bệnh ấy, vợ N. dường như đã nhận ra được người đàn ông thật sự mình cần.

Những người thân thiết với N. đều rất vui khi thấy vợ N. đã đăng những lời yêu thương tha thiết, những lời cám ơn chồng chân tình trên Facebook, Zalo vì đã hết lòng yêu thương, chăm sóc, không ngại cực khổ để lo cho mình trong lúc thập tử nhất sinh. Phải chăng đi qua sóng gió, người phụ nữ mới nhận ra mình cần gì ở người đàn ông trong thời đại này.

Tôi nghĩ, không phải chỉ trong thời đại 4.0 này mà ở thời đại nào cũng vậy, người phụ nữ chỉ cần người đàn ông yêu thương, chung thủy, biết quan tâm đến gia đình, không gia trưởng, không vũ phu là đủ.

Phụ nữ đòi hỏi một người đàn ông “không tì vết” chỉ là tự làm khổ chính mình. Đòi hỏi một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt thì phụ nữ hãy thử đặt câu hỏi mình đã là một phụ nữ hoàn hảo chưa? Mình đã là hình mẫu của người phụ nữ 4.0 chưa?

Lê Phương Trí

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI