Đoàn lãnh đạo TPHCM thắp nến tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo

18/07/2020 - 22:43

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), tối 18/7, đoàn lãnh đạo TPHCM và đoàn lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức lễ thắp nến tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo.

Đến dự có Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê, Phó chủ tịch HĐND TP Phan Thị Thắng và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của TPHCM, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, huyện Côn Đảo, lãnh đạo các sở, ngành, cựu tù Côn Đảo.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương - Ảnh: Thanhuytphcm.vn

Từ khi Pháp xâm lược nước ta và trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cứu nước, Côn Đảo là trường học đấu tranh cách mạng, tôi luyện nhiều thế hệ lãnh đạo và chiến sĩ cách mạng nước ta; là vùng đất thiêng liêng, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. 

Tại “địa ngục trần gian” này có hơn 20.000 người đã bị giam cầm, đày ải và nằm lại.

Cũng tại nơi đây, có 5 đồng chí cán bộ Thành đoàn anh dũng hy sinh và được Nhà nước truy tặng danh hiệu liệt sĩ, đó là: đồng chí Lê Minh Quới - nguyên Bí thư Liên Chi ủy Học sinh, Sinh viên và các đồng chí: Lê Văn An, Trịnh Công Chơi, Nguyễn Tấn Mẫn, Nguyễn Việt Hùng.

Ôn lại truyền thống cách mạng, Bí thư Thành đoàn Phan Thị Thanh Phương nhấn mạnh: Tuổi trẻ TPHCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ, những người đã lấy máu xương của mình góp phần xây nền hòa bình, độc lập của Tổ quốc, đem đến hạnh phúc, ấm no cho nhân dân và sự trường tồn của dân tộc.

Tuổi trẻ TPHCM kính cẩn biết ơn sự hy sinh vô hạn, công lao của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ đã sinh ra, nuôi dạy, hiến dâng cho Tổ quốc những người con ưu tú.

Đoàn viên, thanh niên TPHCM và Bà Rịa – Vũng Tàu dâng nến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương
Đoàn viên, thanh niên TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu dâng nến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương - Ảnh: Thanhuytphcm.vn

"Về với Côn Đảo, tuổi trẻ thêm tự hào về truyền thống yêu nước và tinh thần bất khuất, kiên trung của các thế hệ thanh niên, học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TPHCM", Bí thư Thành đoàn TPHCM nhấn mạnh; đồng thời khẳng định: Mỗi đoàn viên, thanh niên nguyện tiếp bước theo tấm gương vì nước, vì dân của cha anh, ý thức được trách nhiệm của bản thân trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ...

Theo hcmcpv.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI