Điểm tựa trong đời

02/01/2026 - 13:57

PNO - Đàn ông hay đàn bà cũng vậy, dù độc lập và mạnh mẽ đến đâu, khi thất bại, đau ốm hay bất trắc cũng cần dựa vào ai đó để không cô độc.

Tôi nhớ lần sinh bé út, cạnh tôi là chồng, 2 bà mẹ và chị chồng, chị ruột. Cơn đau ập tới, tôi cắn răng oằn mình chịu đựng. Mọi người xung quanh tôi xuýt xoa vỗ lưng, vuốt bụng, đưa nước cho uống. Dù chẳng ai đau giùm tôi nhưng sự hiện diện của người thân làm tôi cảm thấy ấm áp. Tôi biết mình được thương, được cưng chiều. Dẫu có xảy ra chuyện gì, tôi cũng yên tâm vì có người thân ở đây, mọi người sẽ cùng tôi gánh đỡ.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Chị đồng nghiệp của tôi có lần nghẹn ngào kể, vì ngao ngán cảnh tạm bợ ở nhà thuê nên chị liều, mang hết tiền dành dụm “lướt sóng” nhà đất. Chẳng may mảnh đất bị trục trặc về pháp lý, không thể bán. Chị buồn lo, hoang mang tột độ. Chồng chị phát hiện sự việc. Sau phút ngẩn ngơ, anh gọi điện cho bạn là luật sư nhờ tư vấn. Chị bật khóc. Anh không trách móc, cũng không buông lời cay đắng vì vợ làm tiêu sạch vốn liếng dành dụm bấy lâu, khiến cảm giác tội lỗi của chị vơi phần nào. Chị biết ơn chồng vì đã che chắn, hiện diện bên cạnh khi chị hoang mang nhất.

Tôi nhớ lần em gái cãi nhau với chồng. Em bế con, vượt hơn 100 cây số về nhà. Trao con trai cho mẹ, em ập xuống giường òa khóc. Mẹ tôi lật đật bế cháu đi tắm. Ba tôi bắt gà nấu cháo. Đợi sau khi 2 mẹ con no bụng, ngủ một giấc, ba tôi thủng thẳng nói: “Vợ chồng tha được thì tha, không tha được thì về nhà. Nhà mình luôn rộng cửa”. Em tôi lại bật khóc. Chồng em tới đón, em gói ghém theo chồng về. Em nói với tôi: “Nếu không có chỗ dựa từ ba, em sẽ không tự tin để bắt đầu lại lần nữa”. Tôi biết, bước chân em giờ đã mạnh mẽ hơn nhiều vì ba mẹ luôn ở đó, làm chỗ dựa vững chắc khi em gặp bất trắc.

Có thể nhiều người nghĩ rằng sống với nhau không vui thì ly hôn, làm ăn thất bại thì gầy dựng lại, té thì đứng lên… đâu cần dựa vào ai. Nhưng sự đời không đơn giản như vậy. Vốn dĩ bản chất con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu đuối, có lúc cần nương tựa ai đó để níu mình đứng lên.

Sự hiện diện bình an và vững chãi của ai đó luôn là phương thuốc chữa lành hiệu quả nhất. Vốn dĩ chúng ta luôn cần một người nhẫn nại, sẵn lòng bao dung để chúng ta được phép thất bại, được phép yếu đuối, được phép trưng ra bộ dạng khó coi nhất mà không cần che giấu. Sau giây phút yếu đuối, chúng ta sẽ lại mạnh mẽ, vững chãi hơn để tiếp tục hành trình.

Thùy Gương

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI