Chồng không muốn ở chung với cha mẹ vợ

01/01/2026 - 12:35

PNO - Chồng tôi muốn tự mình tạo dựng, không muốn nhờ vả bất kì ai. Ngay cả vàng cưới, anh cũng nói tôi trả lại cho cha mẹ 2 bên.

Trong bữa cơm tối, nhân lúc chồng đề cập đến việc tính mua nhà, tôi mới kể chuyện bà ngoại sẵn sàng cho mượn tiền. Nghe đến đó, anh thở dài rồi buông đũa đứng lên, lấy áo khoác để đi làm thêm. Trước khi ra khỏi nhà, anh nói: “Em bỏ ý định lấy tiền cha mẹ đi, muốn có nhà phải kiếm thêm việc làm mới tăng thu nhập”. Tôi ngồi một mình thẫn thờ, vừa thương chồng, vừa thất vọng.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm, có một con trai và đang ở trọ. Sau khi cưới, cha mẹ tôi muốn vợ chồng tôi về ở chung với ông bà, nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh nhất quyết đi thuê trọ và miệt mài kiếm tiền để thực hiện giấc mơ mua nhà thành phố.

Gia đình tôi chỉ có 2 chị em gái, chị gái lấy chồng đã có nhà riêng nên cha mẹ muốn tôi về ở cùng cho vui vì nhà cửa rộng rãi. Tính chồng tôi rất tự trọng, nhà anh nghèo nên phải bươn chải tự lập từ sớm, biết chi tiêu tính toán chi ly. Tôi thì ngược lại, được cha mẹ lo cho cuộc sống đủ đầy nên nhìn đời rất đơn giản.

Chồng từ chối sự giúp đỡ của cha mẹ tôi, nỗ lực làm việc kiếm tiền để mua nhà. Hình minh hoạ từ Free
Chồng từ chối sự giúp đỡ của cha mẹ tôi, muốn mua nhà khi chỉ có 500 triệu đồng tiết kiệm. Hình minh hoạ từ Freepik

Tôi nghĩ về ở với cha mẹ đã có nhà cửa sẵn, vợ chồng chỉ lo làm ăn nuôi con sẽ rất thoải mái. Còn chồng muốn tự mình tạo dựng, không muốn nhờ vả bất kì ai. Ngay cả vàng cưới, anh cũng nói tôi trả lại cho cha mẹ hai bên, chỉ nhận 1 chỉ vàng làm kỷ niệm. Anh phân tích: “Cha mẹ đã cực khổ nuôi con, đừng lấy của ông bà nữa”.

Trong gia đình anh là người lo kinh tế chính và tính toán chi tiêu, vì tôi sống thoáng nên anh sợ tôi không biết giữ tiền. Để kiếm tiền, anh miệt mài làm việc từ sáng sớm đến tận khuya. Ngoài công việc chính ở công ty, buổi tối anh còn chạy grap để tăng thu nhập. Cuối tuần, anh nhận thêm việc về nhà làm nên suốt ngày cắm cúi ở trong phòng.

Anh thoả thuận, tiền lương của tôi để lo ăn uống, nuôi con còn anh lo tiền trọ, điện nước các thứ và để dành tiết kiệm. Tôi không biết chính xác thu nhập của chồng bao nhiêu nhưng có lần anh khoe đã tiết kiệm được 500 triệu đồng. Cha mẹ chồng tôi đã già yếu nên hàng tháng, anh cũng phải chu cấp thêm cho ông bà.

Nhìn chồng làm việc cật lực, tôi thấy xót, anh gần như đánh đổi mọi thứ để kiếm được tiền. Anh không có thời gian nghỉ ngơi hay chơi với con, suốt ngày chỉ tính toán làm việc. Trong khi chỉ cần về nhà ngoại ở, mọi chuyện sẽ dễ thở hơn nhiều. Vả lại với số tiền tiết kiệm 500 triệu đồng, việc mua nhà là bất khả thi khi giá nhà đang tăng nhanh từng ngày.

Nhìn chúng tôi ở trọ chật chội, cha mẹ tôi ngỏ ý cho mượn tiền để mua nhà, lúc nào có thì trả. Tôi biết tính chồng nên phải lựa lời để nói nhưng anh tỏ thái độ không vui và không đồng ý với phương án đó. Hàng tháng, mẹ thường mua thức ăn đem sang, mua thêm sữa bánh cho cháu, chồng cũng không hài lòng. Anh không muốn nhờ vả hay nhận thứ gì của cha mẹ vợ.

Cha mẹ tôi rất quý con rể nhưng thấy con cháu vất vả không đành lòng. Mẹ khuyên tôi cứ lấy tiền rồi nói với chồng là mình dành dụm được để hợp thức mà mua nhà. Tuy nhiên, chồng biết rõ lương của vợ chỉ có chừng đó, làm sao có thể nói dối được.

Tôi thật sự rất buồn vì tuổi xuân đi qua rất nhanh, con ngày mỗi lớn mà chồng không muốn sinh thêm con. Gia đình tôi chưa bao giờ có một chuyến đi du lịch hay một bữa ăn ngon ở ngoài đúng nghĩa. Mọi thứ mua sắm ăn uống tính toán phải đúng với hạn mức chồng đặt ra để có tiền gửi tiết kiệm. Ngày trước, tôi yêu chồng vì nghĩ anh là người có ý chí vươn lên nhưng giờ đây, tôi thấy anh quá cố chấp, đặt sĩ diện của bản thân lên trước mong muốn của vợ con.

Hoài Trâm

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI