“Dị nhân” chơi 4 nhạc cụ cùng lúc, hát cổ vũ tuyến đầu chống dịch COVID-19

07/05/2021 - 17:42

PNO - Anh Phạm Ngọc Dũng (nghệ danh Nguyệt Ca) sáng tác “Những bông hoa nơi tuyến đầu” cổ vũ tinh thần lực lượng tuyến đầu chống dịch. Anh hy vọng cộng đồng sẽ cùng lan toả thông điệp tích cực cũng như nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh.

Anh Dũng (quận 3, TPHCM) hiện là thành viên của Hội Âm nhạc TPHCM. Anh tự sáng chế "dàn nhạc" kết nối 4 nhạc cụ để có thể chơi cùng lúc. Điều này tạo nên sự độc đáo cho cách chơi nhạc của anh Dũng.

Anh Dũng và bộ nhạc cụ gồm 4 thành phần trông lạ mắt
Anh Dũng và bộ nhạc cụ trông lạ mắt

Nhưng không ít người lần đầu gặp tỏ ra hoài nghi, hoặc tỏ ra khó hiểu về người đàn ông trông khá kỳ dị này. Anh bảo có thể việc làm trông hơi “dở người” này mang lại niềm vui, sự thích thú cho mọi người thì cái giá nào cũng đáng.

Hiện, công việc sáng tác, chơi nhạc không phải nguồn thu chính của anh. Anh Dũng chạy xe ôm công nghệ để có thể trang trải cuộc sống, tiếp tục theo đuổi đam mê.

Anh Phạm Ngọc Dũng chơi nhạc, hát cổ vũ tuyến đầu chống dịch COVID-19  nói về bộ nhạc cụ, niềm đam mê âm nhạc:

 

 Trung Sơn - Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI